Bóng đá SEA Games 25 (bảng A), U23 Việt Nam hòa U23 Thái Lan 1 - 1

Nhờ bàn thắng quý giá của tiền đạo Đình Tùng trên chấm 11m ở phút 89, giúp U23 Việt Nam cầm hòa 1 - 1 với U23 Thái Lan trong trận đấu được chờ đợi của bảng A, môn bóng đá SEA Games 25, diễn ra lúc 17 giờ 45 chiều nay (2-12) trên SVĐ Quốc gia Lào.
Bóng đá SEA Games 25 (bảng A), U23 Việt Nam hòa U23 Thái Lan 1 - 1

(SGGPO).- Nhờ bàn thắng quý giá của tiền đạo Đình Tùng trên chấm 11m ở phút 89, giúp U23 Việt Nam cầm hòa 1 - 1 với U23 Thái Lan trong trận đấu được chờ đợi của bảng A, môn bóng đá SEA Games 25, diễn ra lúc 17 giờ 45 chiều nay (2-12) trên SVĐ Quốc gia Lào.

Niềm vui của tiền đạo Đình Tùng sau khi thực hiện thành công quả sút 11m vào lưới Thái Lan.

Niềm vui của tiền đạo Đình Tùng sau khi thực hiện thành công quả sút 11m vào lưới Thái Lan.

Gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đối đầu với Thái Lan và bị dẫn bàn ở phút 71 nhưng các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh và tinh thần thi đấu quật cường để kịp ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1 - 1 khi trận đấu bước vào phút cuối cùng. Các học trò của HLV Calisto hoàn toàn xứng đáng với 1 điểm có được trong trận đấu này.

Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Steve Darby chủ động đẩy tốc độ trận đấu lên khá cao ngay sau tiếng còi khai cuộc và tỏ ra chiếm ưu thế về mặt thế trận.

Trước sức tấn công mạnh mẽ của Thái Lan, Việt Nam buộc phải lùi sâu về phần sân nhà phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Đội bóng xứ Chùa vàng tỏ ra rất nguy hiểm với các pha tấn công từ cánh trái với sự có mặt của tiền vệ Arthit, còn ở phía trong, tiền đạo Teerasil luôn đe dọa cầu môn Việt Nam bằng các pha không chiến.

Phải chịu sức ép khá lớn, song hàng phòng ngự Việt Nam vẫn đứng vững. Đặc biệt là thủ môn Tấn Trường luôn chắc chắn với các pha bắt bóng bổng.

Ngay phút thứ 7, tiền vệ Arthit tung cú sút vô lê bên góc trái vòng cấm, bóng lượn sát cột dọc cầu môn Tấn Trường. Đến phút 19, Thái Lan lại có cơ hội, tuy nhiên cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Teerasil lại đưa bóng đi chệch cầu môn.

Kể từ phút 20, các học trò HLV Calisto dần lấy lại thế trận và tự tin hơn trong các pha phối hợp. Ở phút 25, Thành Lương xâm nhập vòng cấm và có cơ hội đối mặt với thủ môn Kawin rất tiếc hậu vệ Thái Lan đã kịp lùi về cản phá.

Phút 38, Thái Dương gẩy bóng điệu nghệ để Thanh Bình thoát xuống đối diện với thủ môn Kawin, thế nhưng anh lại không thắng được thủ môn này.

Bước sang hiệp 2, HLV Calisto liên tiếp có hai sự thay đổi người khi đưa Quý Sửu và Đình Tùng vào thay Công Minh và Thanh Bình.

Thái Lan vẫn chiếm thế chủ động trong 15 phút đầu của hiệp 2. Phút 57, từ tình huống phạt góc, tiền đạo Sompong đệm lòng cận thành song bóng lại đi vọt xà. Đúng 3 phút sau, Sompong phá bẫy việt vị và đối mặt với Tấn Trường nhưng lại thực hiện đường chuyền vào trong không chính xác.

Phút 64, Việt Nam đáp trả bằng bằng một pha phản công nhanh, Đình Tùng có bóng ở cự ly khoảng 10m rất tiếc lại dứt điểm vọt xà trong gang tấc.

Đến phút 67, hàng phòng ngự Việt Nam thật sự chao đảo trước hai pha dứt điểm cận thành của các chân sút Thái Lan.

Thái Lan vẫn gia tăng sức ép và đúng vào phút 71, họ cũng có bàn thắng mở tỷ số 1 - 0. Sau pha phạt góc của Arthit, thủ môn Tấn Trường bắt bóng để bật ra và tiền đạo Keerati có mặt đúng lúc dễ dàng dứt điểm ở cự ly chưa đầy 10m tung lưới Việt Nam. 

Trong thế bị dẫn bàn, Việt Nam vùng lên tấn công mạnh mẽ. Đúng vào phút 89, các học trò của HLV Calisto cũng được đền đáp bằng bàn thắng quân bình tỷ số 1 - 1.

Trong pha tranh chấp bóng bổng, hậu vệ Thái Lan đã phạm lỗi với Tiến Thành trong vòng cấm và trọng tài cho Việt Nam hưởng quả phạt 11m. Dù rất căng thẳng nhưng tiền đạo Đình Tùng vẫn bình tĩnh sút tung lưới thủ môn Kawin.

Đội hình hai đội:

U23 Việt Nam (4-5-1): Thủ môn Tấn Trường, Hoàng Quảng, Long Giang, Đình Đồng, Xuân Hợp, Thành Lương, Thái Dương, Thanh Hưng, Công Minh (Quý Sửu, 50'), Tiến Thành, Thanh Bình (Đình Tùng, 55').

U23 Thái Lan (4-4-2): Thủ môn Kawin, Palawat, Kiatprawut, Suttinan, Piyachart, Arthit , Adul Lahso, Phanuwat, Kabfah, Teerasil (Sompong), Keerati.

Cổ động viên Việt Nam trên SVĐ Quốc gia Lào.

Cổ động viên Việt Nam trên SVĐ Quốc gia Lào.

HLV Calisto chúc mừng Đình Tùng sau trận đấu.

HLV Calisto chúc mừng Đình Tùng sau trận đấu.

* Ở trận đấu diễn ra trước đó, Malaysia đã giành chiến thắng đậm 11 - 0 trước Đông Timor. Như vậy, Malaysia được 3 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng A, Thái Lan và Việt Nam cùng được 1 điểm tạm đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3.

* Xem hai bàn thắng của trận đấu:

Bóng đá SEA Games 25 (bảng A), U23 Việt Nam hòa U23 Thái Lan 1 - 1 ảnh 4

Q.Trung

>> Ghi nhanh: Trọn niềm tin cho U23 Việt Nam

>> Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá SEA Games 25

Sau trận hòa giữa Việt Nam - Thái Lan: Người Thái nổi giận với Darby

Nhiều phóng viên Thái Lan đã nổi giận với HLV Steve Darby khi ông này cứ thanh minh rằng vì ở xa nên không thấy rõ tình huống dẫn đến phạt đền (một cầu thủ Thái đẩy người trong vòng cấm). Theo họ, lẽ ra trọng tài phải thổi phạt việt vị U23 Việt Nam thay vì phạt 11m U23 Thái Lan. Việc HLV Darby nhiều lần nói rằng ông hài lòng với kết quả hòa càng khiến giới truyền thông Thái Lan cáu kỉnh thật sự.

Họ cho rằng Steve Darby chính là sai lầm trong việc chọn lựa HLV của LĐBĐ Thái Lan, dẫn tới sai lầm khi chọn cầu thủ. Prapaporn Chaovanasiri của kênh truyền hình Thái PBS cho hay, ở Thái Lan còn rất nhiều cầu thủ tốt nhưng ông Darby đã không chọn. Khi được tư vấn, ông ta bác bỏ với câu nói thường trực là “tôi thích thế!”. Và bây giờ thì hậu quả đã rõ.

Hậu quả mà họ nói đến chính là nguy cơ Thái Lan không còn đủ lực lượng để đi đến chức vô địch dẫu có qua được vòng bán kết khi mà sau trận đấu gặp Việt Nam trung vệ Suttinun Phukhom cùng tiền đạo Teersil Dangda đã chấn thương. Ngặt nỗi khi sang Lào, ông Darby chỉ điền vào danh sách có đúng 3 tiền đạo và 3 trung vệ. Người thay thế cho Suttinun là Sutjarit Jantakol còn người thay thế cho Dangda là Sompong đều là cầu thủ trẻ và thường xuyên phải ngồi dự bị ở CLB. Không còn sự chọn lựa nào khác ở hai tuyến quan trọng là phòng ngự và tấn công, ở hiệp 2 gặp Việt Nam, U23 Thái Lan đã phải trả giá khi sức nặng dồn hết lên vai hàng tiền vệ.

Prapaporn Chaovanasiri nói thẳng: “Sau giải này, kiểu gì Darby cũng bị sa thải”.

Tin cùng chuyên mục