Bóng đá thế giới

Owen hargreaves: “10 năm qua quả là một giấc mơ”

Owen hargreaves: “10 năm qua quả là một giấc mơ”

Cuộc họp báo cuối cùng của tiền vệ Owen Hargreaves trên tư cách thành viên Bayern Munich đã diễn ra hôm thứ Năm 28-6. Anh từ biệt Bayern và cám ơn họ đã mang lại cho anh cơ hội thành công trong bóng đá chuyên nghiệp. Tháng 7, Owen Hargreaves sẽ chuyển sang thi đấu cho Manchester United theo một cuộc chuyển nhượng đã được thỏa thuận là 34 triệu USD. Owen Hargreaves nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ là có cơ hội sang Đức thi đấu như bấy lâu nay. Tôi rất hạnh phúc khi FC Bayern mang lại cho tôi cơ hội đó và xin chúc họ những gì tốt đẹp nhất. Mười năm qua quả là một giấc mơ”.

Trong những tháng năm gắn bó với Bayern, Owen Hargreaves đã có trong tay 4 lần vô địch Đức, một lần vô địch châu Âu. Anh hy vọng việc chuyển sang Manchester United sẽ không làm gián đoạn thành công: “Tôi đã đặt cho mình nhiều mục tiêu trong 10 năm qua và tôi đã đạt được chúng. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục thành công trong một kỷ nguyên mới đang mở ra. Ở Manchester United, tôi không đặt mục tiêu cụ thể nào bởi vì đơn giản là phải thắng tất cả”.

Makaay trở về quê hương

Bayern Munich vừa công bố rằng tiền đạo Roy Makaay sẽ trở về Hà Lan thi đấu cho Feyenoord. Đây là một vụ giải phóng hợp đồng sớm. Trước đây, Roy Makaay được mua về Bayern vào năm 2003 với giá 18,75 triệu euro vốn là giá kỷ lục của CLB hồi bấy giờ. “Tôi nhận được nhiều lời mời hấp dẫn, nhưng tôi quyết định trở lại Hà Lan. Tôi trông chờ thử thách mới ở Rotterdam và hy vọng giúp Feyenoord tìm lại quá khứ thành công”.

Lần sau cùng Makaay đá cho một đội Hà Lan cách đây đã 10 năm. Đó là Vitesse Arnhem. Sau đó, Makaay chuyển sang Tây Ban Nha chơi cho Tenerife, Deportivo trước khi đến Bayern. Anh đã có tổng cộng 178 trận đấu cho Bayern, ghi 102 bàn, trong đó là 78 bàn ở Bundesliga.

Nguyễn Quang

Tin cùng chuyên mục