Itaia đá giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ
Đội tuyển Italia sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ trong một trận giao hữu vào ngày 15-11 tại Bergamo, nhằm tưởng nhớ cựu danh thủ Giacinto Facchetti vừa qua đời hồi tháng 9. Bergamo vốn là thành phố quê hương của Facchetti. Ông sinh tại đây vào ngày 18-7-1942 và thi đấu cho Inter từ năm 1961 đến 1978. Facchetti từng 94 lần thi đấu cho đội tuyển Italia (70 lần đeo băng đội trưởng) và là thành viên đội hình vô địch Euro 68 cũng như á quân Mexico 70.
* Đội tuyển Tunisia sẽ thi đấu giao hữu với Bờ Biển Ngà tại Tunis vào ngày 15-11. Tunisia cũng sẽ đá giao hữu với CH Séc hoặc một đội bóng châu Phi vào ngày 7-2 sang năm.
T.M
Ballack sẵn sàng cùng Chelsea “giết” Barca
Chelsea đã thất thủ trước Barcelona tại vòng 2 Champions League năm ngoái, nhưng lúc đó Chelsea... chưa có Ballack. Thủ quân đội tuyển Đức tin rằng với đội hình hiện nay, cộng thêm sự tăng cường của... chính anh, Chelsea hoàn toàn có thể phục thù Barca. Phát biểu trên nhật báo Mundo Deportivo hôm thứ Năm, Ballack cho biết: “Do mới gia nhập đội nên tôi không thể biết trận thua mùa trước đã ăn sâu vào trí não của những người trong cuộc như thế nào. Nhưng nếu chỉ nói về cảm xúc và tầm ảnh hưởng của trận đấu, không có một cặp đấu nào có thể sánh được với trận Chelsea - Barcelona”.
Maxi Rodriguez bị đứt dây chằng đầu gối trong trận thua Tây Ban Nha 1-2.
Chấn thương của Maxi và chuyện về... cái mô đất
Khổ cho CLB Atletico, người ta không thể giải thích nổi tại sao Tây Ban Nha lại chọn sân Nueva Condomina, sân nhà của CLB... Murcia, 33 ngàn chỗ ngồi, để tổ chức trận đấu. Nếu có một cái sân tốt hơn thì có lẽ Maxi đã không... vấp vào cái mô đất ấy đến nỗi phải đứt dây chằng và phải ngồi ngoài tới 6 tháng. Atletico phẫn nộ: “Về chuyên môn, Maxi không thể thay thế, anh ta đang đạt phong độ rất tốt. Nói một cách rạch ròi ra, mất Maxi là Aletico mất khoảng 15 bàn thắng, ngần ấy đường chuyền và 4 triệu đôla tiền lương dù anh ta không thể ra sân. Ai sẽ là người đứng ra gánh chịu những điều ấy cho chúng tôi? LĐBĐ Argentina phải có trách nhiệm bồi thường, đó là điều vô cùng hợp lý”.
Nếu vài ngày tới, AFA vẫn không thay đổi quyết định của mình, Atletico sẽ thông qua RFEF để kiện lên tới FIFA, tất cả chỉ vì… cái mô đất cỏn con ấy. Nhưng AFA kiên quyết không bồi thường: “Trận này đá trên sân của Tây Ban Nha, do điều kiện sân bãi không tốt nên Maxi mới vấp vào một mô đất và bị ngã, hoàn toàn không phải do va chạm khi thi đấu nên AFA kiên quyết không bồi thường. Vả lại, CLB chủ quản phải bảo hiểm cho cầu thủ chứ không phải là Liên đoàn”.
Luis Figo mời mọi người đọc sách... của mình
Luis Figo đã hân hoan mời mọi người đọc cuốn sách của anh và quảng cáo đó sẽ là một cuốn hồi ký với phong cách mới lạ và hấp dẫn. Cầu thủ người Bồ Đào Nha này vừa tung ra cuốn Classe Figo tại hội trường Montanelli dưới sự quan tâm đặc biệt của hai tờ báo hàng đầu Italia là Corriere della Sera và Gazzetta dello Sport. Anh nói: “Tôi muốn làm một cuốn sách hoàn toàn mới so với mọi người. Những bức tranh sẽ thay cho những gì tôi muốn nói để kể về cuộc đời bóng đá của mình cũng như những cảm nhận của tôi về môn thể thao mà tôi yêu quý”.
TRẦN MINH