Vòng loại World Cup 2010, khu vực Nam Mỹ

Brazil chỉ thắng từ phút 73

Với một chút may mắn, một chút cố gắng và một chút tỏa sáng, Brazil đã thắng đậm Ecuador 5-0 ở lượt trận thứ 2 của vòng loại World Cup 2010 thuộc khu vực Nam Mỹ. Đây là lần đầu tiên họ thi đấu tại quê nhà sau 2 năm và cũng là lần đầu tiên họ đá ở Maracana kể từ năm 2000. 
 
 Một trận thắng quá đậm cho đội tuyển Brazil trong lần hồi hương này. Trái lại, đây cũng là một trận thua hơi quá bất công của Ecuador vì họ đã kiểm soát được thế trận gần một tiếng đồng hồ và đe dọa giật lại 1 điểm trước khi Brazil ghi bàn ào ào vào cuối trận.  

Brazil chỉ thắng từ phút 73 ảnh 1
Robinho đi bóng giữa các hậu vệ của Ecuador

"Các cầu thủ rất căng thẳng và có lẽ điều này đã ảnh hưởng đến phong độ của họ trong hiệp một", HLV Dunga nói. Đúng là như thế, và các tuyển thủ Brazil căng thẳng vì chính Maracana. Không hiểu vì lý do gì, khán giả Maracana thường tỏ ra quá khe khắt với Brazil của họ và lần này cũng không khác: chứng kiến đội bóng của mình chật vật trong việc bẻ gãy các phòng tuyến của đối phương, những tiếng huýt sáo phản đối đầu tiên bắt đầu nổi lên ở phút thứ 16.
 
Những âm thanh ấy nín lặng sau đó 3 phút, khi Brazil mở được tỷ số 1-0, rồi lại tiếp tục nổi lên. Phút thứ 19, đường chuyền của Robinho tạo điều kiện cho Maicon thoát đi ở cánh phải và cầu thủ này đã đưa vào trong một quả tạt bóng sệt. Do thủ thành Ecuador không chặn được, tiền đạo Vagner Love dễ dàng đệm bóng vào lưới. Tuy nhiên, Brazil lại không tận dụng được pha ghi bàn này để kiểm soát tình thế. Thay vào đó, họ dần dần nhường quyền chủ động cho Ecuador.
 
Và Ecuador bắt đầu gây nguy hiểm. Trong hiệp hai đầy căng thẳng, Segundo Castillo suýt ghi bàn bằng một cú sút phạt 35 thước. Thủ thành Brazil Julio Cesar buộc phải lao người bắt bóng trong chân Christian Benitez khi Ecuador tìm cách vượt qua hàng phòng thủ Brazil. Nguy cơ bị gỡ hòa càng lộ rõ, tiếng huýt sáo la ó của khán giả càng vang động, cho đến khi cục diện trận cầu đột ngột thay đổi hoàn toàn với cú sút của Kaka ở phút thứ 73. Đó là một cú sút sệt, được Ronaldinho sửa tiếp vào lưới trong khi thủ thành Viteri bị lỡ đà.
 
Có thêm một bàn, dễ có thêm bàn nữa. Sau đó chỉ 5 phút, Kaka nâng tỷ số lên 3-0 bằng một cú sút xoáy từ cự ly 30 mét. Đến lúc này thì thật sự chẳng còn khán giả nào khó chịu nữa. Họ nhảy bật lên reo mừng khi Robinho trình diễn một loạt động tác đảo chân dẻo quẹo khi kiến tạo cơ hội cho Elano nâng tỷ số lên 4-0 ở phút thứ 83 trước khi Kaka ấn định kết quả chung cuộc 5-0. Ở tình huống đó, cú sút 25 thước của Kaka không có gì nguy hiểm, nhưng quả bóng vẫn đi qua khỏi thủ thành Viteri, chui vào lưới. "Tôi không nhìn bàn thắng ấy, vì tôi sút rất yếu và quay lại" – Kaka cho biết như vậy trên truyền hình Brazil.
 
Trận thắng này giúp Brazil có 4 điểm sau 2 lượt trận. Còn Ecuador chưa có điểm nào. 
 
 Về các kết quả đáng chú ý khác trong ngày thi đấu 17-10 ở Nam Mỹ. Chile đã thắng đối thủ truyền kiếp Peru 2-0, mang lại 3 điểm đầu tiên cho tân HLV Marcelo Bielsa trong một giải đấu chính thức. Ghi bàn cho Chile ở đầu mỗi hiệp là tiền đạo Humberto Suazo và tiền vệ Matias Fernandez. HLV Bielsa nói: "Trận đấu hôm nay là một cuộc trình diễn đầy thuyết phục, vì tôi thấy đội bóng của mình chơi hay hơn hẳn so với đối phương".
 
Paraguay cũng đã thắng Uruguay ở tỷ số 1-0 trong một cuộc chiến gay cấn. Bàn thắng duy nhất do công Nelson Haedo Valdez ở phút thứ 15 và đó là một pha dứt điểm cận thành. HLV đội tuyển Paraguay Gerardo Martino nói: "Tôi cho rằng Paraguay đang trên đường tiến tới một cái gì đó thật quan trọng". Có lẽ ý ông muốn nói mục tiêu lần thứ tư liên tiếp vào World Cup.
 
Hoàn toàn ngược lại, trận Bolivia - Colombia tại La Paz đã kết thúc ở tỷ số hòa 0-0 trong một trận đấu mà tiền vệ Leonel Reyes của Bolivia bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 66. Với kết quả này, cả Bolivia lẫn Colombia vẫn chưa có một bàn thắng nào và tất nhiên vẫn chưa thắng được trận nào ở vòng loại Nam Mỹ.  

Tiến Minh tổng hợp
 

Tin cùng chuyên mục