Brazil - Chilê 1-1 (sút luân lưu 3-2): Chiến thắng trò chơi cân não

* Luiz 18'; Sanchez 32'Khi Neymar khập khiễng rời sân sau 90 phút, những trái tim khán giả Brazil đã thắt lại trong lo lắng bởi ngôi sao số 10 là cầu thủ chơi hay nhất đội và cũng là người bị đốn ngã nhiều nhất. Brazil khập khiễng trên đôi chân của Neymar và tìm kiếm vận may trong sút luân lưu để giành quyền vào tứ kết.

Vòng 1/8 rạng sáng nay

* Luiz 18'; Sanchez 32'

Khi Neymar khập khiễng rời sân sau 90 phút, những trái tim khán giả Brazil đã thắt lại trong lo lắng bởi ngôi sao số 10 là cầu thủ chơi hay nhất đội và cũng là người bị đốn ngã nhiều nhất. Brazil khập khiễng trên đôi chân của Neymar và tìm kiếm vận may trong sút luân lưu để giành quyền vào tứ kết.


Brazil khởi đầu trận đấu đầy khí thế nhưng Chilê mới là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, thậm chí có lúc đến 56% và việc họ cầm hòa chủ nhà trong 120 phút là hoàn toàn xứng đáng.

Tấn công không hiệu quả khi Neymar bị kèm rất chặt, nhưng Brazil tìm thấy bàn mở tỷ số ở phút 18 sau một pha phạt góc: Quả bóng từ chân Neymar đã đến đúng chỗ để Fred đánh đầu ngược cho David Luiz chực sẵn ở cột xa. Bóng trúng chân Gonzalo Jara (Chilê) văng vào lưới nhưng bàn thắng vẫn tính cho David Luiz.

Tiền đạo Neymar đi bóng trước hậu vệ Chilê.

Tiền đạo Neymar đi bóng trước hậu vệ Chilê.

Trong một thế trận khá chông chênh, các cầu thủ Brazil lại tỏ ra chủ quan và để đối thủ gỡ hòa ở phút 32. Từ quả ném biên của Marcelo, Hulk trả bóng bất cẩn để Eduardo Vargas đoạt được, chuyền dọn cỗ cho Alexis Sanchez ghi bàn từ 10 thước. Đấy là lần đầu tiên Brazil bị thủng lưới ở vòng 1/8 kể từ năm 1998 - điều thú vị là người tung lưới Selecao năm đó cũng là tiền đạo Chilê, Marcelo Salas.

Sang hiệp 2, Brazil thậm chí đánh mất thế trận, để Chilê lấn lướt và nhiều lần uy hiếp khung thành Julio Cesar. Điểm sáng của hiệp đấu là cơ hội phút 54, khi Hulk băng vào khu cấm, hứng ngực trước khi vung chân đưa bóng vào góc lưới, nhưng trọng tài Howard Webb đã chính xác khi không công nhận bàn thắng bởi tiền đạo Brazil đã để bóng chạm tay. Chính Hulk sau đó tưởng đã ghi được bàn ớ phút 85 khi đột phá vào khu cấm và tung cú sút căng từ 10 thước nhưng thủ thành Claudio Bravo đã xuất sắc cứu thua.

Nhưng khán giả Brazil cũng phải đứng tim ở phút 65 khi Aranguiz lẻn vào khu cấm tung cú sút cận thành, may mà Julio Cesar đổ người cản được.

Trong 2 hiệp phụ, đôi bên đều xuống sức nên bóng chỉ lẩn quẩn ở giữa sân, ít có pha nguy hiểm trước khung thành. Nhưng Brazil phải cảm ơn xà ngang đã cứu nguy cho họ ở phút 119 sau cú sút trời giáng của Mauricio Pinilla.

Hòa 1-1 sau 120 phút, đôi bên bước vào loạt sút luân lưu. Sau 5 loạt đá đầy may rủi, Brazil đã thắng Chilê với tỉ số 3-2 và giành quyền vào tứ kết.

Sút luân lưu:

Brazil

David Luiz +
Willian -
Marcelo +
Hulk -
Neymar +

Chilê

Mauricio Pinilla -
Alexis Sanchez -
Charles Aranguiz +
Marcelo Diaz +
Gonzalo Jara -

Tin cùng chuyên mục