Xã hội hình thành trên các mối quan hệ. Một đội bóng mạnh cũng xây dựng trên các mối quan hệ chặt chẽ. Không Ronaldo, vẫn có những chữ R khác tạo nên Brazil chắc chắn, mạnh mẽ, lôi cuốn để đánh bại Paraguay 4-1 và tiến gần đến World Cup 2006. Có lẽ “người ngoài hành tinh” không tránh khỏi tự ái – thậm chí tổn thương – khi thấy Selecao chẳng cần đến anh.
Chủ tịch Ricardo Teixeira ra lệnh cho HLV Parreira (trái) gạch tên Ronaldo khỏi đội tuyển.
Ronaldo đã lấy lý do là mệt mỏi về thể xác sau một mùa giải kéo dài, mệt mỏi về tinh thần sau một cuộc tình tan vỡ để xin được nghỉ ở Cúp Liên lục địa giữa các đội tuyển. Nhưng rồi cái anh được còn nhiều hơn cái anh xin: Không những nghỉ ở Cúp Liên lục địa, tên Ronaldo còn bị xóa cái một khỏi danh sách đội tuyển cho 2 trận vòng loại World Cup với Paraguay và Argentina. Tất nhiên khái niệm “xóa tên” khác hoàn toàn khái niệm “cho nghỉ”. Chưa bao giờ bóng đá Brazil thẳng thừng như vậy với đứa con cưng của họ.
Đó là đòn răn đe sau khi Ronaldo ngạo nghễ tuyên bố giữa đông đảo nhà báo vây quanh anh ở phi trường Rio de Janeiro: “Tôi đã tham dự đủ mọi dạng giải đấu. Tôi không còn là một thằng tay mơ ít tuổi ao ước được thi đấu ở World Cup”. Thái độ ấy đã làm lãnh đạo LĐBĐ Brazil (CBF) nổi giận. Đặc biệt là chủ tịch Ricardo Teixeira. Theo các nguồn tin từ Brazil, chính Teixera ra lệnh cho Parreira gạch tên Ronaldo khỏi đội tuyển, thay bằng người khác.
Vậy là tiền đạo Grafite của Sao Paulo được đưa vào danh sách thay cho Ronaldo trong 2 trận vòng loại World Cup vào đầu tháng 6 này. Vì Grafite chấn thương, chỗ của Ronaldo – không, phải nói là chỗ của Grafite – trong trận đấu với Paraguay mới thay bằng Robinho. Còn trong danh sách tham dự Cúp Liên lục địa, chỗ của Ronaldo thuộc về Julio Baptista của Seville.
Choáng váng và bực bội, nhưng Ronaldo không hờn oán Parreira. Anh thừa hiểu một người chủ trương ôn hòa như Parreira chỉ là kẻ thừa hành lệnh cấp trên. “Parreira đã nêu rõ là ông ấy không hề trả đũa tôi”, anh nói, “Tôi và Parreira đã trao đổi qua điện thoại, thậm chí ông ấy đã đến nhà tôi nói chuyện. Chính CBF loại tên tôi khỏi vòng loại World Cup. Nhưng tôi không coi đó là hình phạt. Tôi sẽ tận hưởng những ngày nghỉ của mình, tích lũy sức lực trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới và chiến đấu để trở lại đội tuyển”.
Trong khi đó, Parreira đi làm công tác hòa giải. Vỗ về Ronaldo xong, ông quay sang nói đỡ cho Teixera: “Ronaldo mệt mỏi và ngay từ đầu chúng tôi đã quyết định để cậu ấy nghỉ. Thực ra, tôi đã bàn bạc việc này với Ronaldo và thông báo cho chủ tịch liên đoàn. CBF không hề can thiệp vào các quyết định mang tính kỹ thuật”. Thế thì ai can thiệp? Rốt cuộc, chính thức là ai đã loại Ronaldo khỏi Selecao? Teixera? Parreira? Hay…chính Ronaldo loại Ronaldo?
Quan trọng hơn, vì Ronaldo đã tìm được 3 quả phạt đền và thực hiện thành công cả 3 trong trận thắng Argentina 3-1 ở lượt đi, vì Ronaldo cho đến nay vẫn là chân sút số một ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, lỡ đâu Brazil thua trên sân Argentina...thì sao? Parreira sẽ trả lời như thế nào nếu giới CĐV khó tính đổ lỗi là thua vì không có Ronaldo? Hỏi đến đây thì Parreira bắt đầu cáu tiết: “Trước kia, tôi bị chỉ trích vì triệu tập Ronaldo vào đội tuyển bởi người ta bảo rằng cậu ấy mập quá. Bây giờ các bạn lại chỉ trích vì tôi để Ronaldo đi nghỉ hè. Trong cuộc đời này, bạn cần có một chính kiến rõ ràng”...
Muốn chính kiến thì...có chính kiến. Một cây bút bình luận Brazil có tên là Luis Zanin đã buông ra những lời lẽ khôn ngoan: “Đối với chúng ta, những ủng hộ viên Brazil, chúng ta đã học được cách chỉ coi trọng selecao trong năm nào có tổ chức World Cup. Đó là lúc chúng ta ngà ngà say trong bầu không khí yêu nước và bắt đầu khôi phục những niềm tin vào các giá trị lâu đời của nền bóng đá Brazil – những lần cất lên bài quốc ca, những lần bày tỏ tình yêu đối với màu áo vàng và đất nước mà màu áo ấy đại diện. Còn trong những năm không có World Cup, có vẻ như selecao chỉ là một công ty thịnh vượng, đôi khi phản ánh những cuộc tranh chấp trong mối quan hệ giữa nhà đầu tư và các quyền lợi của phía được đầu tư”.
Vậy thì, Ronaldo không muốn tham dự Cúp Liên lục địa là phải. Đã có đủ danh và lợi, hà cớ gì anh phải nhọc công trong một giải đấu chủ yếu để các tài năng mới khẳng định tên tuổi để tìm cách…lên lương hoặc tìm các bản hợp đồng chuyển nhượng giá trị?!
Ngược lại, CBF dứt khoát loại Ronaldo khỏi các mặt trận trong tháng 6...cũng phải. Brazil là một nguồn cung cấp cầu thủ tài năng bất tận đủ để thay thế “người ngoài hành tinh” mỗi khi anh đỏng đảnh. Muốn tốc độ và sức càn luớt, đã có Adriano. Muốn kỹ thuật, khả năng xoay trở khéo léo, đã có Robinho và Ronaldinho. Muốn bàn thắng, quá dễ: Trừ vị trí thủ môn, không một tuyển thủ Brazil nào không biết ghi bàn.
Năm nay là một năm không World Cup. Đội tuyển Brazil lại gần như nắm chắc chiếc vé vào World Cup. Thế thì – như giới bình luận ở Brazil đã nhẹ nhàng châm biếm – Ronaldo hãy đi nghỉ cho vui nhé! Hãy tìm một tình yêu mới, chơi những trận đánh golf mới, thuê một tòa lâu đài mới trong khi chờ ngày trở lại selecao. Và đừng nói thêm gì nữa về chuyện anh mệt mỏi đến độ nào hay yêu mến màu áo vàng ra sao!
HƯNG NGUYÊN