Khi Adriano hoàn thành cú hattrick cho Brazil đánh bại Chile 5-0, có lẽ cũng chính là lúc HLV Parreira hiểu rằng ông sẽ bị…rầy rà hơn bao giờ hết. Hiện nay, Parreira có trong tay quá nhiều cầu thủ tấn công giỏi và một trong 5 tên tuổi sau đây sẽ phải ra khỏi thành phần chính thức: Ronaldo, Adriano, Ronaldinho, Kaka, Robinho.
Adriano nghiễm nhiên tranh chấp vị trí tiền đạo số một của đội tuyển Brazil.
...Cho đến nay, hoàn cảnh luôn thuận lợi cho Parreira. Ông chưa phải đích thân đưa ra bất cứ quyết định nào về chuyện bỏ người này, chọn người kia để rồi làm phiền lòng những đứa con cưng của bóng đá Brazil. Hồi tháng 6, Ronaldo tự ý xin nghỉ ở Confederations Cup.
Trong trận thắng Chile mới đây, Ronaldinho vắng mặt vì án treo giò. Nói chung, từ khi Parreira thiết kế một chiến thuật tấn công mới cho Brazil, chưa bao giờ ông lâm vào tình trạng cả 5 siêu sao tấn công Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, Kaka cùng sẵn sàng xung trận một lượt.
Nhưng Ronaldo từ nay sẽ “không xin nghỉ nữa”. Ronaldinho đâu phải lúc nào cũng…bị treo giò. Kaka luôn luôn có mặt. Cộng với sự vươn lên của Robinho và Adriano trong thời gian gần đây, HLV Parreira sẽ không tránh khỏi cái quyết định mà bấy lâu nay ông vẫn muốn tránh né: Phải bỏ 1 trong 5 tên tuổi nêu trên ra khỏi thành phần thi đấu chính thức. Thiết kế một chiến thuật hiệu quả và gom đủ 4 ngôi sao tấn công tài giỏi đã là khó, đã là phiêu lưu. Ông không thể nhồi nhét cả 5 vào cùng một hệ thống vì như vậy sẽ khiến tuyến sau – với Cafu và Roberto Carlos đã là lão tướng – trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.
Với Parreira, gay cấn nhất là vị trí thi đấu của Adriano – Ronaldo. Tư thế, ảnh hưởng và công lao của Ronaldo thì khỏi phải bàn cãi. Trong bao năm qua, “người ngoài hành tinh” với chiếc áo mang số 9 luôn luôn gieo rắc nỗi khiếp sợ cho tất cả hàng hậu vệ trên thế giới. Anh đã đóng góp 8 bàn thắng ở World Cup 2002, mang về cho Brazil chức vô địch thế giới lần thứ 5. Nhưng điều đáng nói là mỗi khi Ronaldo vắng mặt vì một lý do nào đó, lại có Adriano ghi bàn xuất sắc không kém – thậm chí là hơn cả Ronaldo, vì nếu chỉ tính từ khi Parreira nhậm chức HLV trưởng vào năm 2003 đến nay, Adriano chính là chân sút hay nhất của Brazil với 20 bàn.
Adriano là vua phá lưới ở Copa America 2004 với 7 bàn, trong đó có nhiều bàn thắng quyết định cho Brazil giành chức vô địch. Adriano cũng là vua phá lưới và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Rồi cũng chính Adriano, thi đấu bên cạnh Ronaldo, đã ghi cú hattrick trong trận thắng Chile 5-0 vừa rồi để mang về cho Brazil chiếc vé dự World Cup 2006. Tóm lại, “cỗ xe tăng” của Inter lâu nay vẫn bị xem là xếp dưới Ronaldo một chút, nhưng hễ khi có cơ hội thì anh lập tức túm chặt lấy nó để gây ấn tượng mãnh liệt.
“Tôi hy vọng tiếp tục như vậy, tiếp tục âm thầm cố gắng, nhưng chắc chắn tôi sẽ thành công”, Adriano nói. Thành công tức là anh sẽ phải được xem là chân sút số một, là một “người ngoài hành tinh” mới của Brazil. Với cú hattrick trong trận thắng Chile, Adriano đã có 7 bàn thắng trong 4 trận đấu gần đây nhất, và tổng số bàn thắng của anh trong 28 lần khoác áo đội tuyển đã là 20. Trong khi đó, Ronaldo đã 6 trận đấu liên tiếp cho đội tuyển chưa ghi bàn và tất cả những gì “người ngoài hành tinh” có thể làm trong lúc này chỉ có thể là hối hận mà thôi. Hối hận vì đã xa rời đội bóng ở Confederations Cup, để cho đàn em và cũng là đối thủ cạnh tranh chớp lấy diễn đàn. Ý nghĩa của cái câu “tôi sẽ không nghỉ nữa” chính là chỗ đó.
Tóm lại, nên trao ấn tiên phong cho Adriano hay Ronaldo, đó là một câu hỏi lớn đối với giới mộ điệu Brazil hiện nay. Đem câu hỏi ấy đặt cho Robinho, ngôi sao…bé bỏng nhất của Brazil lập tức lảng tránh bằng một nụ cười: “Có 5 cầu thủ xuất sắc trong đội tuyển và đó là số lượng mà bất cứ HLV nào cũng muốn. Chọn ai, đó là việc của HLV Parreira. Nhưng cho dù ông ấy chọn ai đi nữa, Brazil vẫn sẵn sàng nghênh tiếp bất cứ đội bóng nào. Theo tôi thấy, đây là một cơn đau đầu tốt mà bất cứ HLV nào cũng muốn”. Nói vậy thì…hòa cả làng thôi!
...Chính Robinho cũng là một cơn đau đầu mới của Parreira. Trận thắng Chile chứng minh rằng Robinho hoàn toàn có thể thay thế Ronaldinho. Robinho không chỉ là một tiền đạo có kỹ thuật cá nhân siêu đẳng mà ở anh còn có những tố chất của một nhạc trưởng lỗi lạc y như…Ronaldinho vậy. Bằng chứng là Robinho đã khởi đầu một pha tấn công tuyệt đẹp ở phút thứ 22, một màn phối hợp đi qua Adriano, Kaka, Ronaldo trước khi chính Robinho dứt điểm để nâng tỷ số lên 2-0. Robinho cũng đã tạo dựng 2 bàn cho Adriano. Chưa hết, Robinho còn tham gia phòng thủ tích cực và quyết liệt.
Chính vì thế, nhật báo thể thao Lance thốt lên: “Chiếc áo số 10 đã tìm thấy chủ của nó”. Cũng vì thế, nếu như Parreira buộc phải chọn một trong hai chân sút Adriano – Ronaldo vào một ngày nào đó thì cũng sẽ đến một ngày ông phải chọn giữa Robinho và Ronaldinho. Giới bình luận Brazil cũng lại mang vấn đề này đặt câu hỏi với thủ quân Cafu, cầu thủ nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất trong đội hình Brazil hiện nay. Câu trả lời cũng lại là một sự lảng tránh: “Tôi chẳng loại ai hết. Tôi sẽ đưa Ronaldinho vào đội hình với tất cả cầu thủ còn lại”.
Không chỉ Robinho, Cafu, thái độ của Parreira cũng lảng tránh nốt. Ông chỉ nói rằng Brazil vẫn chưa phát huy hết tiềm năng: “Chúng ta không bao giờ được lơi lỏng. Đội bóng vẫn chưa ở trạng thái sẵn sàng để vô địch World Cup. Nó còn thiếu một ý thức tập thể trên sân mặc dù về cá nhân thì tất nhiên là tuyệt vời”...
HƯNG NGUYÊN (tổng hợp)