Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2006

Brazil và Ba Lan vào chung kết

Brazil và Ba Lan vào chung kết ảnh 1

Các tuyển thủ Brazil đang ăn mừng chiến thắng.

Hai đội mạnh nhất và xứng đáng nhất - tuyển Brazil và tuyển Ba Lan - đã giành được quyền vào tranh trận chung kết giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2006 tại Nhà thi đấu quốc gia Yoyogi (Tokyo). Ai sẽ vô địch? Là nhà đương kom vô địch Brazil hay thế lực mới Ba Lan?

Brazil chỉ thua đúng một trận - trước tuyển Pháp ở vòng 1 - và đang có được một phong độ đầy ấn tượng. Trong trận đấu với Serbia & Montenegro, Brazil đã chứng tỏ sự vượt trội của mình trong ván 1 (thắng 25/19 trong 19 phút) và ván thứ 4 (thắng 25/12 trong 21 phút). Họ gặp chút khó khăn trong ván 3 (thắng 25/22) và chỉ chịu thua đúng ở ván thứ 2 (thua 15/25). Thế là sau 1 giờ 23 phút không quá khó nhọc, Brazil đã điền tên mình vào trận chung kết.

Là nhà đương kim vô địch, Brazil dĩ nhiên được đánh giá cao hơn bất kỳ đội tuyển nào. Chiến thắng ở bán kết rõ ràng đã mang đến nhiều niềm vui cho các học trò ông Bernardo Rezende, nhưng riêng với chính ông này, đây vẫn chưa phải là lúc ăn mừng - vẫn còn trận chung kết trước mắt.

Ông Rezende cho biết: “Tôi thấy hạnh phúc vì chúng tôi giành quyền vào chung kết sau 6 năm làm việc với một tập thể. Nhưng cảm giác chính của tôi vẫn chỉ là tạm khuây khỏa. Gánh nặng là nhà vô địch thế giới và cũng là nhà vô địch Olympic luôn đè nặng lên hai vai tôi. Khi đến với giải, mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là vào bán kết, sau đó là vào chung kết và cuối cùng là bảo vệ thành công ngôi vô địch. Áp lực vẫn còn ở ngoài kia. Chúng tôi là một đất nước của… bóng đá. Họ không thích ngôi hạng nhì. Đó là điều không thể chấp nhận. Giờ đây, cảm giác đó đã lan sang cả bóng chuyền”.

Sẽ đến lúc ông Rezende có thể hoàn toàn thảnh thơi và nhìn lại những gì mình đã trải qua, nhưng chắc chắn không phải là lúc này, không phải là bây giờ: “Chúng tôi phải cống hiến những khả năng tốt nhất. Chúng tôi nợ chính bản thân mình. Chúng tôi phải lại tập trung và nghĩ về những gì phải làm trong trận chung kết”.

Đối thủ của Brazil trong trận chung kết là thế lực mới Ba Lan - đội bóng bắt đầu giải đấu ở vị trí hạng 8 thế giới và đã đánh bại rất nhiều nhân tài có thứ hạng cao hơn mình như tuyển Nga, Serbia & Montenegro. “Nạn nhân” mới nhất của họ chính là Bulgaria - đội tuyển khiến cho tuyển Pháp, cựu hạng 3 thế giới - phải khóc hận.

Ba Lan đang có chuỗi 9 trận toàn thắng, trận thắng mới nhất trước Bulgaria 3-1 (25/20, 26/28, 25/23, 25/23) trong 1 giờ 45 phút đồng hồ là chiến thắng thứ 10. Có thể Ba Lan sẽ bất bại trong toàn giải - để làm được điều đó, họ phải thắng Brazil ở chung kết - cũng có thể họ rút cuộc chỉ thua một trận như Brazil (nhưng lại là trận quan trọng nhất - trận chung kết), nhưng những gì họ đã cống hiến khiến cho nhiều người phải nể phục, khiến cho cả huấn luyện viên trưởng Raul Lozano phải tự hào: “Tôi thật sự hài lòng với các cầu thủ của mình trong suốt giải đấu. Đây là một thành tích rất quan trọng, đầy ý nghĩa. Nếu chơi như thế này, chúng tôi sẽ thắng cả Brazil”.

Hãy chờ xem ai sẽ là nhà vô địch 2006 - cựu thế lực ở vùng Nam Mỹ hay thế lực mới đến từ châu Âu?

TIỂU MÃ

Tin cùng chuyên mục