Bóng đá TPHCM trước mùa bóng 2008

Bức tranh còn nhiều mảng tối

Không khác gì những năm trước, các CLB của TPHCM bước vào giai đoạn chuẩn bị mùa bóng 2008 khá lặng lẽ. Thép-Cảng đang trong giai đoạn "bế quan" chờ phiên họp Hội đồng quản trị vào thứ Sáu tuần tới rồi mới lên kế hoạch cho mùa mới, Đá Mỹ Nghệ SG thì tạm nghỉ vô thời hạn sau khi bị rớt xuống hạng Nhì, trong khi QK7 cũng âm thầm cho ngày quay trở lại hạng Nhất và ắt hẳn cũng không hơn gì mấy so với trước…

Không khác gì những năm trước, các CLB của TPHCM bước vào giai đoạn chuẩn bị mùa bóng 2008 khá lặng lẽ. Thép-Cảng đang trong giai đoạn "bế quan" chờ phiên họp Hội đồng quản trị vào thứ Sáu tuần tới rồi mới lên kế hoạch cho mùa mới, Đá Mỹ Nghệ SG thì tạm nghỉ vô thời hạn sau khi bị rớt xuống hạng Nhì, trong khi QK7 cũng âm thầm cho ngày quay trở lại hạng Nhất và ắt hẳn cũng không hơn gì mấy so với trước…

 V-LEAGUE: TIẾP TỤC… CHỜ THỜI
 
Đặt câu hỏi về việc đánh giá mùa bóng vừa qua của Thép-Cảng thì nhận được 2 ý kiến trái chiều. Người cho là V-League vừa qua là thành công bởi họ khởi đầu không được trôi chảy, nhưng đã có đoạn kết rất "ngọt". tuy Nhiên, cũng có nhận xét, dù thứ hạng chung cuộc đạt chỉ tiêu, nhưng không thật sự thuyết phục bởi những khó khăn không đáng có, trong đó có cả nguyên nhân từ... người nhà.  

Bức tranh còn nhiều mảng tối ảnh 1
Tiền đạo De Jesus (áo trắng) trong trận TMN.CSG thắng Huda Huế 4-1 ở lượt về V- League 2007. Dũng Phương

Đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, nhưng từ bên trong đội bóng này đã có những cầu thủ rục rịch tìm "bến mới", dù một số vẫn còn hợp đồng. Có cầu thủ trụ cột đã đánh tiếng lên Pleiku, có người muốn trở ra Bắc để thi đấu và cũng có người muốn xuôi đồng bằng để gia nhập đội bóng chuyên nghiệp ở đây. Không chỉ quân rục rịch, ngay cả "tướng" cũng chưa ổn vì hiện đã có những thông tin về việc TMN.CSG sắp tuyển về 1 HLV kỳ cựu để làm GĐKT… Về ngoại binh, lãnh đội đã tìm cách để giữ lại 2 cầu thủ Elenildo và Helio, nhưng ắt hẳn số tiền để giữ chân Elenildo sẽ không suôn sẻ như mùa trước, bởi chân sút này đã khẳng định giá trị của mình qua 2 mùa vừa qua: Một danh hiệu Vua phá lưới V-League 2006 và mùa bóng 2007 ghi được 14 bàn (chỉ thua Almeida 2 bàn).
 
Ông Lê Quang Nhật - Phó Chủ tịch HĐQT cho biết: "Với lực lượng như hiện nay, theo tôi thì phải chờ đợi thêm 2 mùa nữa để duy trì và củng cố ở chuyên nghiệp rồi mới tính đến chuyện đẩy cao hơn thứ hạng như vừa qua".
 
Nhận định của ông Nhật cũng không sai, bởi nhìn trước ngó sau ở V-League 2008, xem ra không còn ai để mà ngắm nghía đua trụ hạng, Thép-Cảng đang e ngại mình trở thành mục tiêu để nhóm đông các đội "đè" trong cuộc đua ở nhóm cuối, minh chứng là "nạn nhân" H.Huế ở mùa bóng 2007 vừa lên đã xuống. Thép-Cảng đang chuẩn bị cho mùa bóng "chịu đòn" khi thực lực đang suy yếu, cũng như lỡ bước hơn nhiều đội khác trong giai đoạn chuẩn bị lực lượng, và cuối cùng bị kẹp giữa hai "đại gia" Bình Dương và ĐT.LA càng khó để xoay sở.
 
HẠNG NHẤT: KHÓ KHĂN KHÔNG KÉM
 
Cú thăng hạng của QK7 ở mùa bóng vừa qua được xem là kịp lúc. Kịp để duy trì con số 3 đội bóng cùng ngành quân đội ở giải hạng Nhất sau khi Thể Công lên chuyên. Mặt khác, việc QK7 thăng hạng cũng là để thay suất của Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn, chí ít cũng làm cho những chiều thứ Bảy (thường tổ chức giải hạng Nhất), người hâm mộ bóng đá TPHCM còn có nơi để đi xem bóng đá. Tuy nhiên, lực lượng trẻ hóa mạnh mẽ của QK7 cùng tiềm lực hiện tại thật khó để hy vọng đội này "bay" cao hơn trong mùa đầu trở lại hạng Nhất. Nỗ lực trụ hạng là thực tế hơn và cũng vừa tầm với đội bóng này.
 
Thêm một mùa ngột ngạt đang chờ đón bóng đá TPHCM, nhưng đó cũng là điều tất yếu bởi họ đã và đang đứng giữa ngã ba đường, tập trung xây dựng bóng đá đỉnh cao hay chăm lo từ bóng đá trẻ để chờ đợi ở thì tương lai? Khả năng thứ hai xem ra gần gũi hơn, nhưng ắt sẽ không thể đến nhanh trong 1 hoặc 2 năm nữa… 

NGUYỄN HOÀNG

Bức tranh còn nhiều mảng tối ảnh 2
Lực bất tòng tâm, bầu Vạn đành nhìn ĐMN.SG rớt xuống hạng Nhì. Nguyễn Nhân
Bức tranh còn nhiều mảng tối ảnh 3
HLV Tam Lang.

Tin cùng chuyên mục