
Phiên toà sơ thẩm vẫn tiếp tục trì hoãn một cách khó hiểu khi mà các cổ động viên Milan, Juventus, Lazio và Fiorentina đang nóng lòng muốn biết số phận của CLB mình. Giới thạo tin cho rằng, những đồn đoán về sự “ân xá” hoặc “giảm nhẹ” gần như là không thể xảy ra.
Guido Rossi, quyền Chủ tịch LĐBĐ Italia, cho biết phiên án sơ thẩm sẽ bắt đầu vào khoảng 16 giờ ngày 14-7 (giờ Việt Nam) và kết thúc vào khoảng 2 giờ ngày 15-7. Án phúc thẩm sẽ có vào ngày 20 hoặc 21-7, tức là chỉ xấp xỉ 5 ngày để các CLB kháng án.
Đây là một điều lạ lùng vì số ngày để kháng án trong các phiên tòa phải tối thiểu là 15 ngày. Nó nói lên điều gì? Phải chăng các mức án tuyên ra trong phiên sơ thẩm chính là mức án chính thức vì số ngày để kháng án là quá ngắn ngủi?
Trong những lúc khó khăn như thế này, sự trung thành của các cầu thủ mới được thử thách thật sự, liệu sẽ có một Di Livio thứ hai chịu theo CLB của mình xuống tận Serie C2, dẫn dắt CLB lên Serie A và sau đó giải nghệ? Có, và không chỉ một. Del Piero, biểu tượng của Juventus đã chính thức tuyên bố theo Juventus dù CLB này có đi đến đâu, anh đã gửi một bức thư rất xúc động tới toàn bộ các cổ động viên Juventus và cam đoan sự trung thành của mình. “… Tôi vẫn nhớ như in bàn thắng đầu tiên, chiến thắng đầu tiên của tôi trong màu áo Bianconeri. Chúng tôi đã ở cạnh nhau trong 13 năm, nhưng còn hơn thế nữa, đã cùng sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn … Tôi yêu đội bóng, tôi đã nói điều này quá nhiều lần và sẽ còn nói nữa”. Như vậy Alex đã quyết định trở thành một đầu tàu đưa CLB vượt qua những khó khăn. Anh xứng đáng với mọi lời tôn vinh.
Gilardino và Gattuso, hai nhà vô địch thế giới, cũng đã hứa sẽ theo Milan đi bất kỳ đâu. Gattuso thì dễ hiểu, vì anh đã chơi cho Milan từ năm 1999 và xem Adriano Galliani như cha. Còn Gilardino là một cầu thủ còn trẻ và anh hoàn toàn có thể sang một CLB mới khi Milan có thể bị giáng xuống Serie B. Nhưng Gilardino nói: “Tôi không đi đâu hết, Milan là tương lai của tôi, tôi tự hào được khoác lên mình chiếc áo đỏ đen”.
Khi nhìn vào tình hình tuyển mộ của các CLB thời gian này, có thể thấy dường như họ đã đoán trước số phận của mình. Didier Dechamps, trong bản hợp đồng mới ký với Juventus có một điều khoản rằng tất cả mọi thỏa thuận sẽ vô nghĩa khi Juventus phải xuống Serie C1. Phải chăng Juventus biết rằng mình sẽ xuống hạng nặng nhất là Serie B (?). Milan vẫn hoàn tất các bản hợp đồng với Poulsen, Abbiati (lấy về từ Juventus), Favalli, Donati, Dalla Bona và và chỉ chia tay Sheva (Chelsea), Stam (hết hợp đồng, về Ajax).
Lazio và Fiorentina thì không được như thế. Lazio đã phải chia tay tiền vệ xuất sắc nhất của mình là Liverani và mất luôn Dabo về Man. City, Di Canio thì đã rời CLB để đến chơi cho Cisco Roma (một CLB ở tận Serie C2). Fiorentina còn thảm hơn, họ phải chia tay Nakata (treo giày), Fiore (trở lại Valencia), Bojinov (sang Juventus), Brocchi (về Milan) còn Toni đang trên đường đến Inter. Fiorentina không còn một Di Livio như 4 năm về trước nữa.
Serie A đang đứng trước một nguy cơ chảy máu cầu thủ hàng loạt một khi bản án được tung ra. Nặng nhất chắc chắn là Juventus, các CLB khác nếu phải xuống hạng thì cũng phải chịu tình trạng tương tự. Sheva đã sang Chelsea, tài năng trẻ xuất sắc nhất Serie A Cassano đã sang Real từ giữa mùa trước. Đáng buồn cho Serie A!
TRẦN MINH