Các Giải VĐQG châu Âu

  • Pháp: Lyon quá mạnh !

Trong 4 lần gặp trước, Lyon đều thua Lille, nhưng lần này mọi chuyện khác hẳn. Nhờ khởi đầu bốc hơn, chủ nhà Lyon có bàn mở tỷ số ở phút thứ 6 sau cú vô lê từ khoảng cách 20m của Malouda, cầu thủ đã thi đấu rất tốt gần đây.

Lille nỗ lực đáp trả và ở phút 24, cú sút của Keita trúng hậu vệ Cris bay vào lưới, đem lại bàn gỡ 1-1 cho đội khách. Trong những phút còn lại của hiệp 1, thế trận diễn ra khá cân bằng. Vào đầu hiệp 2, Lyon đẩy nhanh tốc độ và hàng phòng ngự Lille bắt đầu để lộ nhiều khoảng trống. Phút 52, nhận bóng từ quả đánh gót của Fred, Juninho dứt điểm nhanh, nâng tỷ số 2-1.

Ferd ghi hai bàn nữa để hoàn tất chiến thắng đậm đà cho nhà vô địch. Sau 7 trận, Lyon có được 19 điểm, một con số rất ấn tượng. HLV Gerrard Houllier hài lòng: “Lille là đội bóng mạnh, vì vậy, chiến thắng càng ngọt ngào hơn đồng thời cũng xác nhận lối chơi của chúng tôi tiếp tục cải thiện”.

Thủ hòa 0-0 ngay tại Paris St Germain giúp Nancy tiếp tục giữ vị trí hạng 3 và đây cũng là thứ hạng tốt nhất của họ trong nhiều năm qua. Cùng lúc đó, Bordeaux gặp nhiều khó khăn trong cuộc tiếp đón Troyes. Ở phút thứ 10, tiền đạo Gigliotti mở tỷ số cho đội khách và nhờ vài điều chỉnh trong giờ nghỉ giải lao, chủ nhà ghi 2 bàn nhờ công của Darcheville và hậu vệ người Brazil Geraldo Wendel. Thắng lợi 2-1 giúp Bordeaux lên hạng 6. Đánh bại Valenciennes, Nice đã có được trận thắng đầu tiên.

AUXERRE - SEDAN  2-2
Auxerre: Pedretti 24, Pieroni 75
Sedan: Pujol 43, Marin 50

BORDEAUX - TROYES  2-1  
Bordeaux: Darcheville 49, Wendell 50
Troyes: Gigliotti 10

LE MANS - SOCHAUX  2-2
Le Mans: Samassa 15, Fanchone 68
Sochaux: Quercia 2, Sene 72

LYON - LILLE  4-1
Lyon: Malouda 6, Juninho 50, Fred 63, 70
Lille: Cris (phản lưới nhà) 23

NICE - VALENCIENNES  2-0  
Varrault 84, Bellion 90

PSG -AS NANCY  0-0

RENNES - ST ETIENNE  0-0

TOULOUSE - LORIENT  0-0
  • Tây Ban Nha: Chiến thắng vừa đủ của Real
Các Giải VĐQG châu Âu ảnh 1

Emerson (phải, Real) vượt qua Edu (Betis).

David Beckham một lần nữa ngồi ghế dự bị và đây hẳn là một trong những thông tin đáng quan tâm nhất cho chuyến viếng thăm Betis của Real Madrid. Thay vào đó, HLV Fabio Capello chọn Reyes đá vai tiền vệ phải và phía sau anh là ngôi sao Brazil Cicinho.

Việc lựa chọn này cho thấy hợp lý bởi ở phút thứ 6, sau pha phối hợp với Reyes, Cicinho tạt vào góc xa cho Diarra bật cao hơn hai hậu vệ đánh đầu mở tỷ số. Chỉ 10 phút sau, suýt nữa cú sút sệt của Reyes đem lại bàn thắng thứ 2 nhưng đáng tiếc bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

Thủ môn Toni Doblas (Betis) cũng dũng cảm lao ra bắt bóng trong chân của Van Nistelrooy. Bị dẫn nhưng trong phần lớn thời gian hiệp 1, chủ nhà chơi khá uể oải và chỉ tạo được một tình huống nguy hiểm nhưng quả đánh đầu khá hiểm hóc của Juanito không thắng được thủ môn Casillas. Trong hiệp 2, Betis thi đấu tích cực hơn nhưng bởi Real chủ động phòng ngự, trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt.

Phút 67, Beckham được tung vào sân nhưng trong 15 phút cuối anh cùng đồng đội lo chuyện chống đỡ để bảo toàn thắng lợt sít sao này hơn là phiêu lưu tìm kiếm thêm bàn thắng. Ở cuối trận, tiền vệ Nano của Betis bị thẻ đỏ do dùng cùi chỏ thúc vào Diarra khi cả hai nhảy lên tranh bóng.

Giành được 3 điểm, Real Madrid lẵng lặng lên đầu bảng (10 điểm) và người vui nhất hẳn là Roberto Carlos bởi đây là trận đấu thứ 500 của anh trong màu áo Real Madrid. Tuy nhiên, thắng lợi này cũng trả giá khá đắt với hậu vệ phải Cicinho bị chấn thương đầu gối, ít nhất anh không thể có mặt ở trận tiếp đón Dynamo Kiev vào giữa tuần tới (ở Champions League).

  • Đức: Bayern trở lại vị trí đầu bảng

Bị nhiều lời chỉ trích sau 2 trận đấu nhạt nhòa vừa qua (chỉ giành được 1 điểm), nhà vô địch nước Đức Bayern nỗ lực tấn công từ đầu nhưng họ di chuyển vẫn còn nặng nề và vắng tiền vệ trụ Owen Hargreaves, việc kiểm soát khu vực giữa sân trở nên khó khăn dù cầm bóng nhiều hơn. Phút 38, đội khách Aachen bất ngờ có bàn mở tỷ số nhờ quả sút phạt của Sascha Dum chạm chân hậu vệ Lucio, làm bóng đổi hướng bay vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Kahn. Nhưng chỉ 1 phút sau, từ quả đá phạt góc, Piuzarrop đánh đầu quân bình 1-1.

Trong hiệp 2, các đợt tấn công của Bayern có nét hơn và ở phút 55, cú sút sệt của Van Bommel bay vào góc xa, nâng tỷ số 2-1. Aachen phản ứng nhanh chóng và cũng một lần đưa được bóng vào lưới của chủ nhà nhưng trọng tài từ chối bàn thắng vì cho rằng việt vị. Với thắng lợi sít sao 2-1, Bayern tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và HLV Felix Magath (Bayern) thừa nhận: “Chúng tôi chỉ thi đấu tốt hơn sau khi bị dẫn. Dù sao, đội cũng đã nỗ lực hết mình để giành được thắng lợi”.

Tiền vệ Van Bommel tán đồng: “Chúng tôi thi đấu thụ động và may mắn là không bị trừng phạt nặng nề hơn”. Gặp đối thủ nặng ký Werder Bremen trong trận cầu được chờ đợi nhất của vòng 5, Hamburg bắt nhịp nhanh và với sự xông xáo của tân binh Sorin, họ tạo được thế trận tốt hơn. Tuy nhiên cũng như các trận đấu trước đó, các chân sút của Hamburg lãng phí nhiều cơ hội.

Phút 58, đội khách Werder có được bàn mở tỷ số nhờ cú sút qua chân thủ môn của Tim Borowski. Bất ngờ bị dẫn, Hamburg càng tăng sức ép và 10 phút sau, hậu vệ Reinhardt quân bình 1-1. Chỉ vài phút sau, tiền vệ Mahdavikia bị đuổi và trong thế ít người hơn, Hamburg chú trọng phòng ngự để bảo toàn kết quả (đây là trận đấu thứ 9 Hamburg không biết mùi vị chiến thắng).

HLV Thomas Schaff (Werder Bremen) hài lòng: “Nếu nhìn trên toàn cục, tôi thực sự vui với 1 điểm tại Hamburg”. HLV Thomas Doll (Hamburg) tiếc rẻ: “Hôm nay, chúng tôi đã tạo được nhiều cơ hội nhưng thật không may, đội lại không thể chuyển chúng thành bàn thắng”. Trong khi đó, với trận thắng đội khách Wolfburg 2-0, Schalke bằng điểm với Bayern. Còn Hertha Berlin rớt xuống hạng 3 sau trận hòa 1-1 tại Mainz.

BAYERN MUNICH – ALEMANNIA AACHEN  2-1
Bayern: Pizarro 39, Bommel 55
Alemania: Dum 38

HAMBURG – WERDER BREMEN  1-1
Hamburg: Reindardt 68
Bremen: Borowski 58

HANNOVER – BAYER LEVERKUSEN  1-1
Hannover: Brdaric 74
Leverkusen: Barbarez 37

MAINZ – HERTHA BERLIN  1-1
Mainz: Diakite 49
Hertha: Boateng 55

SCHALKE – WOLFSBURG  2-0
Kuranyi 56, Lincoln 88

STUTTGART – EINTRACHT FRANKFURT  1-1
Stuttgart: Gomez 73
Eintracht: Meier 88

  • Italia: Livorno chia điểm với Milan

Cũng như ở những trận đấu trước đó, ngoại trừ thủ môn Dida, HLV Ancelotti lại tiếp tục chính sách xoay vòng cầu thủ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi. Trong hiệp 1, họ thi đấu hay hơn chủ nhà, tạo được một số cơ hội nhưng các chân sút như Kaka, Filippo Inzaghi kết thúc không chính xác, trong đó đáng tiếc nhất là cú vô lê cận thành vọt xà của Inzaghi. Livorno cũng chỉ tạo được một cơ hội ngon ăn nhưng cú sút bên trong khu vực 16m50 của Cristiano Lucarelli vọt xà.

Trong hiệp 2, Livorno cầm bóng tốt hơn và hầu như đều thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi. Giữa hiệp đấu này, nếu Morrone kết thúc chính xác hơn từ cự ly 10m, Livorno đã có bàn thắng. Ở phút cuối, đội khách có cơ hội ngon ăn nhưng tiền đạo Oliveira của Milan xử lý không khéo để thủ môn Amelia kịp phá ra.

CATANIA - MESSINA  2-2
Catania: Mascara 58, Spinesi 61 
Messina: Sergio Floccari 32, Cordova 64 
LIVORNO - AC MILAN  0-0 

Sau trận đấu, HLV Ancelotti nhận xét: “Một kết quả hòa trên sân Livorno là chấp nhận được. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1 nhưng ở hiệp 2, đội đã không còn tạo được sự gắn kết và suýt nữa bị trừng phạt vì điều đó”. Với trận hòa này, AC Milan có được 2 điểm và vẫn còn kém Livorno 3 điểm. Ở trận đấu sớm khác của vòng 4, cuộc chiến derby Sicily giữa Messina và Catania diễn ra sôi động. Trong hiệp 1, với thế trận nhỉnh hơn, Messina có bàn mở tỷ số do công của Floccari.

Tuy nhiên, trong hiệp 2, Catania chơi tốt hơn và chỉ trong vòng 3 phút (từ phút 58 đến 61), Mascara và Spinesi đem lại cho họ hai bàn thắng. Tuy nhiên, do cởi áo ăn mừng, Mascara phải nhận thẻ vàng thứ 2 (59’). Bị dẫn, Messina thi đấu tích cực hơn và lợi thế hơn người giúp họ tìm được bàn quân bình tỷ số 2-2 (64’). Đến phút 68, do Iuliano nhận thẻ vàng thứ 2, Messina cũng chỉ còn 10 người và trong thế trận cân bằng, hai đội dường như vui vẻ chấp nhận tỷ số chung cuộc 2-2

* Ở Serie B, với 2 bàn của David Trezeguet, 1 của Del Piero và 1 của Pavel Nedved, Juventus thắng đậm Modena 4-0 và nhờ vậy, họ chỉ còn - 7 điểm và kém đội đầu bảng Brescia 17 điểm. 

Lê Quốc

Tin cùng chuyên mục