- Cúp FA (Anh): Newcastle thảm bại
Ở sân St Andrew, tuy bị chủ nhà Birmingham cầm chân 2-2 nhưng Newcastle chơi lấn lướt hơn. Vì vậy, ở trận đá lại tại sân nhà St James’Park, các CĐV Newcastle đều cho rằng đội bóng của họ nắm chắc chiếc vé vào vòng 4. Nhưng kịch bản trên sân lại khác hẳn. Đội khách Birmingham khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Gary McSheffrey (5’) và đến phút 45, pha phá bóng lúng túng vào lưới nhà của Solano đã giúp Birmingham dẫn 2-0.

Nỗi buồn của các cầu thủ Newcastle sau trận thua đậm Birmingham.
Ở đầu hiệp 2, Newcastle đẩy mạnh tấn công và cú sút căng của tiền vệ James Milner gỡ 1-2 đã đem lại hy vọng cho Newcastle, nhưng chỉ 2 phút sau, chủ nhà lại chịu thiệt thòi lớn khi hậu vệ Taylor bị thẻ đỏ do phạm lỗi thô bạo với Campbell. Birmingham nhanh chóng tận dụng lợi thế hơn người và lần lượt Bruno N’Gotty (59’), Larsson (83’), Campbell (89’) ghi bàn, đem lại chiến thắng đậm đà 5-1 cho đội khách.
Sau trận đấu, HLV Steve Bruce (Birmingham) ngây ngất: “Tôi chưa bao giờ mơ Birmingham thắng đậm Newcastle đến như vậy ngay tại St James’Park. Birmingham không chỉ vào vòng 4 mà còn cho bóng đá Anh thấy được sức mạnh của chúng tôi. Birmingham có nhiều cầu thủ trẻ và họ sẽ còn tiến bộ hơn nữa”.
Nếu bất ngờ xảy ra tại St James’Park thì ở hai trận còn lại, mọi chuyện diễn ra theo đúng kịch bản. Trên sân nhà White Hart Lane, Tottenham tỏ ra quá mạnh so với đội bóng hạng nhất Cardiff và chiến thắng 4-0 (các bàn thắng của Lennon, Robbie Keane, Malbranque và Defoe) đã phản ảnh đúng cục diện trên sân. Ở vòng 4, Tottenham gặp đối thủ nhẹ ký Southend. Ở Craven Cottage, chủ nhà Fulham cũng vượt qua Leicester City 4-3 để góp mặt ở vòng 4.
- Pháp: Paris st Germain chưa khá hơn
Sau khi Paris St Germain rớt gần vào khu vực nguy hiểm, ban lãnh đạo CLB này đã vội vã loại HLV Guy Lacombe và thay bằng Paul Le Guen. Nhưng trận hòa với Toulouse (0-0) đã cho thấy tình hình của họ vẫn chưa khá hơn. Đây là trận đấu lại do tháng qua ban tổ chức giải vô địch Pháp phải hủy bỏ vì lý do an ninh. Với thời gian chuẩn bị khá gấp gáp, HLV Le Guen không có nhiều điều chỉnh về nhân sự ngoại trừ gọi trở lại tiền vệ Jerome Rothen cho đội hình chính. Mọi chuyện có vẻ thêm thuận lợi khi một số cầu thủ Toulouse tỏ dấu hiệu mệt mỏi do dồn quá nhiều sức lực vào trận thắng Lyon cuối tuần qua.
Nhờ vậy, PSG dễ dàng kiểm soát thế trận và tạo được khá nhiều cơ hội. Ngay ở phút thứ 5, ở tư thế trống trải, tiền đạo Pauleta đánh đầu chệch mục tiêu. Phút 22, quả đánh đầu của tiền đạo Kalou bị hậu vệ Issoumaila Dao (Toulouse) dùng tay cản phá nhưng trọng tài lại không thấy tình huống này, khiến PSG mất quả phạt đền đáng tiếc. Các cơ hội liên tục xuất hiện nhưng cả Kalou lẫn Pauleta đều để vuột ngay trước mũi giày. Không tận dụng hiệu quả thế trận áp đảo, PSG đành chấp nhận kết quả 0-0 và tiếp tục xếp hạng 17, còn Toulouse lên hạng 9.
Sau trận đấu, tân HLV Le Guen phát biểu trên tờ L’Equipe: “Dĩ nhiên, tôi muốn 3 điểm nhưng ở hoàn cảnh hiện nay, mỗi điểm đều rất quan trọng. Các cầu thủ PSG đã rất cố gắng, tạo được không ít cơ hội nhưng đáng tiếc họ đã không tận dụng thành công. Dù kết quả hôm nay chưa được như mong đợi, nhưng những gì PSG thể hiện đã cho thấy những tín hiệu lạc quan”. Trong vài tuần tới, HLV Le Guen cùng các học trò sẽ có một loạt trận đấu chẳng dễ dàng khi đối thủ của họ là Lille (hạng 5), Sochaux (4), Marseille (3), Monaco, Nancy (7) và St Etienne (6).
- Cúp Italia: Inter qua ải dễ dàng
Trong 2 mùa qua, Inter rất có duyên với Cúp Italia (đều đoạt cúp) và lần này có lẽ kịch bản cũng chẳng khác mấy. Ở lượt đi ngay tại Empoli, Inter đã thắng dễ dàng 2-0 và đó có lẽ là lý do ở lượt về tại Milan, HLV Mancini tung vào sân khá nhiều cầu thủ dự bị. Dù vậy, họ vẫn chơi lấn lướt đội khách và ở phút 27, từ quả tạt bên cánh phải của Mariano Gonzalez, Cambiasso đệm bóng mở tỷ số cho Inter. 3 phút sau, Empoli có cơ hội gỡ hòa khi được hưởng quả phạt đền (Olivier Dacourt đốn ngã Eder).
Tuy nhiên, từ chấm 11m, Mirco Gasparetto lại đá trúng xà ngang! Phút 76, cú vô lê của Grosso từ gần 20m bay vào góc cao, ấn định kết quả chung cuộc 2-0. Với tổng tỷ số thắng 4-0, Inter sẽ gặp Sampdoria (đội đã loại Chievo 3-1), ở bán kết. Cùng lúc đó, do vắng một loạt trụ cột như Totti, tiền vệ Perrotta, hậu vệ Mexes và thủ môn Doni, AS Roma có trận đấu khó khăn tại Parma. Phút 11, Muslimovic mở tỷ số cho chủ nhà và đến phút 30, Rossi đánh đầu quân bình 1-1.
Hai phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Muslimovic đưa Parma vượt lên (2-1). Vào hiệp 2, AS Roma nỗ lực tấn công nhưng không qua được hàng phòng ngự thi đấu tập trung của chủ nhà. Nếu kết quả này giữ nguyên, hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ (ở lượt đi Roma thắng 2-1). Tuy nhiên, ở phút 85, cú sút căng từ sát vạch 16m50 của Pizarro đã đánh bại thủ môn Fabio Virgili, giúp Roma có bàn gỡ quý giá (2-2). Thắng với tổng tỷ số 4-3, Roma sẽ gặp đội thắng trong cặp AC Milan – Arezzo ở bán kết.
- Cúp Liên Đoàn Pháp: Abidal đưa Lyon vào chung kết
Tiếp Le Mans trên sân nhà Gerland ở bán kết, Lyon tấn công dồn dập từ đầu và đến phút 22, từ đường chuyền chọc khe của Malouda, Abidal tăng tốc phá sập bẫy việt vị trước lúc tung cú sút căng hạ thủ môn của Le Mans, mở tỷ số. Trong hiệp 2, Le Mans đẩy cao đội hình nhưng các pha kết thúc của Mathieu Courtadeur và Mamadou Samassa đã không thắng được thủ môn Remi Vercoutre. Lyon cũng bỏ lỡ một vài cơ hội, trong đó tiếc nhất là cú sút cận thành của Malouda chệch mục tiêu trong gang tấc.
Phút 81, đội khách chỉ còn 10 người sau khi hậu vệ Cerdan bị thẻ đỏ. Thắng sít sao 1-0, Lyon sẽ gặp Bordeaux ở trận chung kết vào ngày 31-3 tại Stade de France. Năm nay, Lyon gần như nắm chắc danh hiệu vô địch Pháp và với việc lọt vào trận chung kết Cúp Liên đoàn cũng như với phong độ ổn định như hiện nay, họ sẽ có một mùa bội thu.
- Cúp Tây Ban Nha: Valladolid loại Villarreal
Bất ngờ lớn xảy ra khi đội bóng hạng hai Valladolid loại Villarreal ra khỏi cuộc chơi. Ở lượt đi trên sân nhà, Valladolid dẫn 2-1 nhưng cách biệt mong manh có vẻ là nhiệm vụ không quá khó khi Villarreal có lợi thế sân nhà. Nhưng trái với nhiều dự đoán, đội khách lại tấn công quyết liệt hơn và ở phút 30, họ được hưởng quả phạt đền. Từ chấm 11m, hậu vệ Javier Baraja sút thành công mở tỷ số.
Ngay lập tức, khung thành của họ liên tục bị chủ nhà vây hãm nhưng các hậu vệ Valladolid đã bảo vệ thành công kết quả này ngay cả khi họ chỉ còn 10 người (tiền vệ Chema bị đuổi ở phút 77). Thua với tổng tỷ số 1-3, Villarreal đành rời cuộc chơi. Nhưng đó không phải là bất ngờ duy nhất của vòng đấu này bởi cùng lúc đó, Valencia thua “vỡ mặt” trước Getafe ngay trên sân nhà Mestalla. Tiền đạo David Villa đã mở tỷ số cho Valencia ở phút 28, nhưng chỉ 4 phút sau, Nacho quân bình 1-1. Vào đầu hiệp 2, Getafe tấn công mạnh mẽ, đẩy hàng thủ Valencia chống đỡ bị động và phạm nhiều sai sót.
Lần lượt, tiền đạo Guiza ghi hai bàn và Casquero đóng góp một bàn khác, giúp Getafe dẫn 4-1. Mãi đến phút 77, Albiol mới gỡ 1 bàn cho chủ nhà (2-4) nhưng trong hơn 13 phút còn lại, họ đã không thể nào xuyên thủng được hàng phòng ngự Getafe và đành chấp nhận thất bại nặng nề nhất tại Mestala kể từ đầu mùa bóng đến nay. Trận thua này cũng đẩy Valencia khỏi Cúp Tây Ban Nha. Hai bàn thắng muộn của Kanoute và Alfaro đã giúp Sevilla vượt qua Rayo Vallaecano 3-1 cùng chiếc vé dự vòng tứ kết. Hai bàn thắng của thủ quân Patxi Punal đã giúp Osasuna vượt qua Atletico Madrid 2-0 và sau 2 lượt họ thắng với tổng tỷ số 3-1. Trong khi đó, dù thua Malaga 0-1 nhưng trận thắng 3-0 ở lượt đi đủ đưa Zaragoza đi tiếp. Thắng Mallorca với tổng tỷ số 3-2 (lượt về hòa 1-1), Deportivo giành chiếc vé tứ kết khác.
Lê Quốc