Trước trận chung kết Champions League

Cafu:“Milan kính trọng đối thủ nhưng không e sợ”

- Chỉ trong vòng 3 năm, AC Milan 2 lần vào đến trận chung kết Champions League . Với anh, đây là bất ngờ?

- Thực sự không. Chúng tôi là đội bóng lớn với nhiều thành viên không ngại khổ luyện để đạt được mục tiêu. Đây chỉ là sự tưởng thưởng cho những nỗ lực không mệt mỏi của chúng tôi, đặc biệt sau khi vượt qua những đối thủ rất mạnh. Đừng quên trận derby thành Milan luôn rất khó khăn. Manchester United có truyền thống ở châu Âu và PSV Eindhoven cũng cho AC Milan nếm được mùi vị của một trận cầu đỉnh cao đúng nghĩa.

Cafu:“Milan kính trọng đối thủ nhưng không e sợ” ảnh 1

Cafu: “Milan không sợ bất cứ đối thủ nào”.

- Với Djibril Cisse, Milan Baros và Luis Garcia, Liverpool đang sở hữu những cầu thủ có tốc độ rất nhanh. Milan sút kém đối thủ ở khía cạnh này?

- Không ít lần tôi đã đối mặt với những cầu thủ có tốc độ hơn mình nhưng với tôi, trong bóng đá, “yếu tố tốc độ” chỉ là khái niệm tương đối. Vấn đề tùy thuộc vào việc bạn đoán được vị trí và tình huống của pha bóng sắp diễn ra.

- Cầu thủ Liverpool nào sẽ gây rắc rối cho AC Milan?

- Tôi không thích nêu tên một cầu thủ cụ thể bởi từ kinh nghiệm của nhiều năm lăn lộn trong bóng đá, tôi nhận thấy nỗ lực của tập thể còn quan trọng hơn bất cứ cá nhân nào. Thỉnh thoảng một ngôi sao có thể quyết định số phận trận đấu nhưng không phải lúc nào anh ta cũng hoàn tất công việc. Dù sao, cầu thủ cũng là con người. Vì vậy, cần phải để mắt đến mọi cầu thủ Liverpool.

- Anh hài lòng khi tránh được Chelsea ở trận chung kết?

- Tôi hạnh phúc khi có mặt ở trận chung kết Champions League, nơi tôi chưa bao giờ giành được chiến thắng. AC Milan kính trọng tất cả đối thủ nhưng không sợ bất cứ ai. Ngoài ra, Chelsea cũng đã thất bại trong tay Liverpool - đội bóng này đã chứng tỏ họ rất xứng đáng có mặt ở trận chung kết Champions League.

- Đoạt Cúp Champions League có ý nghĩa gì với anh?

- Tôi luôn mơ ước đăng quang Champions League và hơn nữa, đây cũng là chiếc Cúp tôi còn thiếu trong bộ sưu tập. Cách đây 13 năm khi còn khoác áo Sao Paulo, tôi cùng các đồng đội đã đánh bại AC Milan trong trận tranh Cúp Liên lục địa ở Tokyo (3-2). Khi ấy, tôi đã tự hỏi bao giờ sẽ giành được chiếc Cúp số 1 châu Âu.

- Cảm nhận của anh khi nhận được những lời khen ngợi?

Ở Italia, Brazil hay nhiều nơi khác, mỗi lần tản bộ trên đường phố, tôi được nhiều người hỏi thăm, chào đón với những lời tốt đẹp. Với một cầu thủ chuyên nghiệp, những tình cảm đó rất quý giá, có giá trị chẳng kém chiếc Cúp vô địch. Chúng tôi phải là tấm gương cho mọi người, đặc biệt là với lớp trẻ.   

Ngọc Quân (lược dịch)

Tin cùng chuyên mục