Trên đầu Petr Cech, dĩ nhiên là một chiếc mũ bảo hộ đặc biệt, trong đó lót nhiều miếng mousse và ghép những tấm sợi carbon để che chở hộp sọ. Mới cách đây vài tháng, một cú va chạm khốc liệt trên sân Reading đã khiến Cech bị nứt hộp sọ, bất tỉnh và suýt nữa toi đời nếu không được giải phẫu kịp thời.
Vì vậy, hiển nhiên là chiếc mũ ấy rất cần. Và nó đã được cả LĐBĐ Anh lẫn trọng tài Rob Styles mau chóng chấp nhận. Chỉ cần không có độn kim loại (vì dễ gây thương tích cho đội bạn) và không cản trở khả năng nghe (để khỏi bỏ sót mệnh lệnh trọng tài) là... được rồi.

Tuy nhiên, trên cái mũ ấy là nhãn hiệu nào, đó mới là điều đáng nói. Hay đúng hơn, đó mới là một cuộc tranh cãi gay gắt không một chút hay ho trước khi Chelsea bước vào trận đấu trên sân Liverpool. Khi Petr Cech cùng đội hình Chelsea đến Liverpool vào đêm thứ Sáu để chuẩn bị cho trận đụng độ vào thứ Bảy ở Anfield, thậm chí Cech còn chưa biết anh có ra sân được hay không.
Chiếc mũ bảo hộ của anh mang logo của Canterbury, một công ty chuyên sản xuất mũ bảo hộ cho môn bóng bầu dục đặt tại Auckland (New Zealand). Nhưng Cech và tất cả đội hình Chelsea thì đang sử dụng trang phục thi đấu do Adidas cung cấp.
o0o
Biết Cech định đội chiếc mũ Canterbury, ngay từ hôm thứ Tư, một đại diện của Adidas đã phôn cho Mick Roberts - phụ trách về trang phục thi đấu của Chelsea - yêu cầu phải bôi logo Canterbury đi.
Yêu cầu của vị đại diện Adidas bị từ chối thẳng thừng. Lý do đơn giản là Petr Cech đã gặp gỡ Giám đốc điều hành Middleton của Canterbury trước đó nữa, từ tận thứ Bảy tuần rồi. Mourinho cũng có mặt ở cuộc gặp gỡ này. Chelsea và Cantebury đã thỏa thuận một “thỏa thuận giữa những người tôn quý” là logo Canterbury sẽ được giữ nguyên dù ai cũng biết Chelsea đã ký hợp đồng 100 triệu bảng Anh với Adidas, sử dụng trang phục của công ty này trong 8 năm và Adidas...cũng có sản xuất mũ bảo hộ.
Cùng với các bác sĩ Chelsea, Cech không muốn phụ lòng Canterbury vì đã chế tạo cho anh một chiếc mũ thi đấu an toàn. Hiển nhiên, Addias không bằng lòng. Thế nên, đứng giữa cuộc tranh cãi ấy, một mặt Chelsea đã cố gắng thương lượng với cả hai công ty nhằm tìm một giải pháp ôn hòa. Mặt khác, họ cũng đã tính tới chuyện Cech có thể từ chối ra sân nếu Adidas không nhượng bộ.
Một phát ngôn viên của Chelsea tuyên bố: “Điều duy nhất tất cả chúng tôi quan tâm là bảo vệ tốt nhất cho Cech”. Một nguồn tin thân cận với Cech còn tỏ ra cứng rắn hơn: “Nếu Canterbury không sản xuất chiếc mũ bảo hộ thì Cech đâu thi đấu được! Cech đang an toàn tuyệt đối vì những chỗ chấn thương cũ đã được bảo vệ. Bất cứ chuyện gì cản trở sự bảo vệ ấy đều có thể nguy hiểm cho Cech”.
Điều đáng nói là khi cuộc tranh chấp nhãn hiệu nổ ra, Giám đốc điều hành Middleton của Canterbury lại chẳng hay biết tí gì và chính vì thế, ông ta vẫn vô tư bảo rằng “Cech có đụng đầu với Peter Crouch thì anh ta vẫn an toàn hơn là chẳng đeo mũ bảo hộ gì cả”. Trong khi đó, phía Adidas có vẻ như đang bối rối. Họ vẫn giữ quan điểm là về nguyên tắc hợp đồng thì phải bỏ logo của đối thủ cạnh tranh đi.
Bên cạnh đó, họ cũng thấy rằng có lẽ nên xem xét lại việc đẩy mạnh sản xuất trang thiết bị theo đơn đặt hàng riêng. Mũ bảo hộ của Adidas dùng cho bóng bầu dục thì bán đầy ở cửa hàng, 40 bảng Anh một cái. Nhưng loại mũ “đặc chủng” cho Cech thì hoàn toàn không có.
o0o
Thế mà, rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đây. Không chỉ Canterbury, Adidas, mà đột nhiên một công ty thể thao đặt tại San Diego có tên là Full 90 cũng lên tiếng. Số là công ty này đã ký hợp đồng với FIFA, cung cấp tất cả sản phẩm chính thức về mũ bảo hộ trong bóng đá. Jon Gowar, Tổng Giám đốc Full 90 ở Vương quốc Anh, nói thêm về những đòi hỏi phức tạp đối với một chiếc mũ bảo hộ “chuẩn”: “Đâu chỉ đội mũ bảo hộ là xong.
Để tuân thủ điều lệ của FIFA, khi một cầu thủ đội mũ thực hiện động tác đánh đầu thì tốc độ bóng bay phải giống y như không đội mũ vậy. Vậy nên, liệu ông trọng tài có cấm Petr Cech đội đầu không đấy!”. Liệu cái mũ của Cech có đáp ứng được những đòi hỏi như Jon Gowar nêu ra hay không thì chẳng ai biết được.
Rốt cuộc thì đằng sau những chuyện rối rắm này, chỉ có HLV Rafael Benitez của Liverpol là đơn giản, dễ chịu nhất. Trước trận đấu với Chelsea, ông tuyên bố: “Tôi muốn Liverpool thắng khi Cech có mặt, vì điều đó có nghĩa là chúng tôi thắng khi đối phương đủ cầu thủ tốt nhất. Chúng tôi chẳng tạo thêm áp lực nào với Cech và chúng tôi đá như thường ngày vẫn đá”.
Quả nhiên, như chúng ta đã thấy, cuối cùng thì Cech đã ra sân, bình an, cống hiến những pha thi đấu giá trị. Và Liverpool đã thắng.
Hưng Nguyên tổng hợp