Với 498 phiếu từ cuộc bình chọn của các HLV trưởng và thủ quân các đội tuyển quốc gia, hậu vệ Fabio Cannavaro đã được nhận danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2006” của FIFA. Đứng thứ nhì là cựu danh thủ Zidane (454 phiếu). Ronaldinho đứng thứ ba với 380 phiếu. Cannavaro đã nhận giải thưởng với nụ cười rạng rỡ và sau đó dành cho website FIFA.com một cuộc phỏng vấn như dưới đây
Cannavaro nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2006.
- Năm 2006, anh đã cùng Juventus về nhất ở serie A, được nâng cao chiếc cúp thế giới ở Đức, nhận Quả bóng vàng châu Âu và bây giờ là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA. Cảm giác thế nào?
- Đây là một năm thành công khó tin, và khó mà tái diễn. Đây là năm quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Chắc chắn thời điểm vô địch World Cup là một điểm son đối với bất cứ cầu thủ nào.
- Sau nhiều thành công như vậy, mục tiêu kế tiếp của anh là gì?
- Champions League. Trước khi giải nghệ, tôi hy vọng chiến thắng ở giải đấu tuyệt vời ấy, được nắm lấy chiếc cúp vô địch.
- Anh biểu lộ là một người rất vui tươi, luôn nở một nụ cười.
- Như tôi vẫn nói, tôi luôn suy nghĩ lạc quan. Tôi chẳng bao giờ xuống tinh thần trước sự chỉ trích của các HLV, nhà báo, hay khán giả. Trong cuộc đời này, có nhiều thứ quan trọng hơn, có những thứ thực sự đáng lo hơn.
- Nhìn lại World Cup 2006, anh thực sự ghi nhớ những hình ảnh nào?
- Mọi thứ! Dĩ nhiên thời khắc rung cảm nhất là khi tôi nâng cao chiếc cúp vô địch, đồng đội hoan hô chung quanh. Tôi rất may mắn, và tất cả những gì tôi có thể làm là gửi đến họ lời cám ơn nồng ấm nhất. Tôi không thể thành công nếu thiếu họ.
- Vào lúc nào thì anh nhận thấy Italia có thể vô địch World Cup?
- Tôi hoàn toàn tin chắc vào khả năng vô địch. Nhìn vào mắt đồng đội, tôi thấy nhiều quyết tâm, khác hẳn những giải đấu lớn trước đây.
- Theo anh, có công bằng hay không nếu người ta vẫn gắn bóng đá Ý với khái niệm phòng ngự đổ bê tông (catenaccio)?
- Chúng tôi không còn sử dụng catenaccio nữa. Những đội bóng Ý như Inter, AC Milan, hay Juve đều biểu diễn lối chơi hấp dẫn và thắng nhờ chơi tốt. Nhưng đương nhiên là người ta khó mà thay đổi quan niệm, xem catenaccio gắn với bóng đá Ý cũng như spaghetti và pizza với người Ý vậy, dù catenaccio đã lỗi thời nhiều năm rồi.
- Anh có thấy bóng đá Ý và TBN khác nhau nhiều không?
- Có đấy. Bóng đá TBN nhanh hơn, bóng được chuyền tới chuyền lui nhiều hơn. Nhưng có một thứ tôi không thích: các trọng tài hào phóng thẻ phạt. Tôi thích trọng tài cầm còi như ở Anh hơn. Ở TBN, bạn có thể bị phạt thẻ ở những lỗi nhẹ nhất.
- Các giải thưởng cá nhân hiếm khi về tay hậu vệ. Anh nhận danh hiệu lần này là vì bóng đá thiên về phòng thủ hơn trước? Hay vì người ta rốt cuộc đã nhận ra vai trò quan trọng của việc phòng thủ tốt?
- Tôi không nghĩ là bóng đá ngày nay thiên về phòng thủ hơn trước. Tôi nhận giải năm nay, có thể vì các tiền đạo chưa đủ sức thu hút. Nhưng không phải là khâu phòng thủ tốt không đáng xem đâu nhé. Những hậu vệ chúng tôi thường xuyên có những cú can thiệp quan trọng trong trận đấu, có thể ảnh hưởng quyết định đến kết quả cuối cùng chẳng kém gì các tiền đạo. Nói chung, hậu vệ hay tiền đạo thì cũng đều biết chơi bóng như nhau.
- Theo anh, những phẩm chất nào tạo nên một hậu vệ giỏi?
- Sự khiêm nhường, một cái đầu lạnh, và thi đấu đơn giản. Một khi bạn lấy bóng khỏi đối phương, chuyền cho một trong những tiền vệ của đội nhà, coi như phần quan trọng nhất trong công việc đã hoàn thành.
- Từ khi Donadoni thay Marcello Lippi, nội tình đội tuyển Italia có thay đổi nhiều không?
- Mỗi vị ấy nhìn trận đấu theo một cách khác. Nhưng họ có phương pháp huấn luyện giống nhau.
- Một câu hỏi nữa: Ai có thể trở thành một hậu vệ tên tuổi của bóng đá Ý, nối bước Franco Baresi, Paolo Maldini, và chính anh?
- Tôi rất ngưỡng mộ Andrea Barzagli. Cậu ấy đang chơi rất tốt ở Palermo.
Phương Lan (lược dịch)