Carlos Dunga đã có một khởi đầu tốt đẹp với đội tuyển Brazil. Tuy nhiên, mục tiêu tối thượng của đội là phải giành cho được World Cup vào năm 2010, sau thất bại cay đắng hồi mùa hè. Từ đây đến đó, vị HLV trẻ này còn nhiều việc phải làm. Ông trả lời phỏng vấn của tờ AS.
HLV Carlos Dunga.
- Chiến thuật của ông có gì mới lạ so với Parreira?
- Tôi là Dunga, dĩ nhiên là tôi phải khác với mọi người mặc dù tôi học hỏi rất nhiều từ người tiền nhiệm, cũng là người thầy của mình là Parreira.
- Đó là lý do ông ra sân với 3 tiền vệ?
- Không phải là như thế, 3 tiền vệ của tôi có vai trò khác hơn so với trước và chúng tôi cũng có thể ra sân với chỉ 2 tiền vệ, nói chung, 22 cầu thủ của đội luôn phải sẵn sàng trước mọi thứ. Riêng tôi, tôi cũng phải luôn đặt mình vào vị trí của các cầu thủ để có những điều chỉnh phù hợp.
- Ronaldinho và Kaka có thể chơi cạnh nhau không?
- Tất cả các cầu thủ được gọi luôn phải sẵn sàng chơi cùng với những người khác, bất chấp tên tuổi của họ. Nếu không thì tốt nhất đừng đá cho đội.
- Ông thích để Kaka đá ở trung tâm hay lệch sang bên cánh?
- Tiền đạo lùi, tiền vệ tấn công, tiền vệ phải, tiền đạo... cái gì anh ta cũng đá được.
- Làm thế nào để một HLV thiếu kinh nghiệm như ông có thể làm việc với ngần ấy ngôi sao?
- Brazil có 5 ngôi sao. Đó là 5 ngôi sao ở trên áo của họ. Ngoài ra, tôi chẳng biết ngôi sao nào hết, ngôi sao duy nhất của Brazil là chiếc áo mà họ mặc trên người. Họ phải cảm thấy tự hào khi khoác lên mình chiếc áo ấy.
- Ông nói sao về phong độ của Ronaldinho?
- Nếu xem anh ấy là một cầu thủ như mọi cầu thủ khác thì chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Rất nhiều cầu thủ mất phong độ vì chuyện này hay chuyện kia. Nhưng anh ấy sẽ lại là chính mình sau vài tháng nữa, tôi tin điều này.
- Ông thích Brazil nào nhất trong... các Brazil từ trước đến nay?
- Brazil luôn sản sinh ra những cầu thủ như Tostao, Gerson, Pele hay Robinho... Nhưng tốt nhất là lấy hàng phòng thủ làm nền tảng trước. Muốn tấn công thì phải có bóng đã rồi sau đó mới tính chuyện làm gì với nó. Romario và Dunga chẳng thể làm gì nếu không có đồng đội xung quanh. Theo tôi, Brazil đồng đội nhất và hay nhất là Brazil của Espana 1982 và USA 1994.
- Ông sẽ gọi lại Ronaldo chứ?
- Tôi không nói về những cái tên và những cá nhân. Tôi gọi một cầu thủ là vì họ đá tốt ở vị trí của mình, chứ không phải vì họ tên gì.
QUỲNH NGA lược dịch