Alex Ferguson:

“Carrick không phải là Roy Keane”

Michael Carrick mặc chiếc áo số 16, số áo từng tạo nên một huyền thoại ở Old Trafgford. Đó là Roy Keane, nhưng “anh lính mới” Carrick khẳng định anh là anh chứ không là phiên bản của bất cứ ai. Cựu tiền vệ Tottenham này vừa thể hiện cái tôi, nhưng điều nó nằm trong sự cho phép của mỗi con người chúng ta.

“Carrick không phải là Roy Keane” ảnh 1

HLV Alex Ferguson và tiền vệ Michael Carrick trong buổi ra mắt.

“Vâng. Keane vẫn mãi mãi là huyền thoại, còn tôi là Michael Carrick. Không ai chỉ trích tôi hơn chính tôi. Tôi luôn đặt ra những đòi hỏi cao nhất cho chính mình và phải đạt được những mục tiêu đề ra” – Cầu thủ có giá trị 18,6 triệu bảng được Manchester United mua về vừa khẳng định như thế.

Đương nhiên là chính mình vẫn luôn luôn hay hơn là phiên bản của bất cứ ai. Nhưng Michael Carrick vẫn không tránh được những nhận xét cho rằng: anh sẽ là người kế thừa Roy Keane ở khu trung tuyến của M.U. Số áo Carrick chuẩn bị khoác lên người trong những trận đấu tới đây chính là số áo của Roy Keane trước đó, nhưng hai con người là hai tính cách và không thể trộn lẫn vào nhau được. Đó là nhận định của HLV Alex Ferguson.

Nhà cầm quân lão làng này nói: “Chúng tôi vẫn luôn xác định rằng tìm người thay thế Keane, nhưng tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng Carrick là một Roy Keane mới ở M.U. Với Keane, cậu ấy là mẫu tiền vệ có khả năng thống lĩnh khu trung tuyến trước khi phát động tấn công. Trong khi Carrick có những khả năng riêng biệt của anh ấy. Hai người có hai khả năng khác nhau”.

Cũng theo đó, HLV Ferguson thừa nhận rằng sau khi đã có Michael Carrick, đội vẫn cần tuyển dụng thêm một tiền vệ nữa và đã có thông tin cho rằng Patrick Vieira chính là sự chọn lựa ấy. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra vì tuyển thủ Pháp này chính thức đầu quân Inter Milan với bản hợp đồng thi đấu 4 năm.

PHẠM QUANG

Tin cùng chuyên mục