Kỷ nguyên mới của Arsenal trên sân bóng lớn Emirates trị giá 390 triệu bảng đã mở ra hôm qua, nhưng đó cũng là ngày khép lại sự nghiệp hào hùng của “pháo thủ” lừng danh bậc nhất trong lịch sử hơn trăm năm của CLB – Dennis Bergkamp.

Dennis Bergkamp được các đồng đội ở CLB Arsenal, Ajax Amsterdam và tuyển Hà Lan vây quanh chúc mừng trong trận cầu chia tay đêm 22-7.
Không phải ngày nào bạn cũng có thể chứng kiến màu sắc lung linh huyền ảo của sân bóng mới xây Emirates với 60.000 chỗ ngồi, với hai phía cổ động viên hòa thuận và với những game màu rực rỡ của sắc đỏ - trắng (màu áo của Arsenal lẫn Ajax Amsterdam) bên cạnh màu da cam (màu áo tuyển Hà Lan).
Không phải ngày nào bạn cũng có thể chứng kiến những huyền thoại bóng đá chơi bóng với niềm say mê như ngày nào, từ Johan Cruyff, Marco van Basten, Danny Blind, Van der Sar, Edgar Davids đến anh em nhà De Boer của Ajax; từ Ian Wright, David Seaman, Patrick Vieira, Emmanuel Petit, Marc Overmars đến Nwankwo Kanu của Arsenal…
Nhưng có lẽ đây là ngày duy nhất để người ta có thể tiễn biệt thần tượng Bergkamp, người mang đến nguồn cảm hứng, nỗi đam mê và nguồn vui bất tận cho bóng đá đảo quốc kể từ ngày anh đặt chân đến Arsenal, đến sân bóng cũ kỹ Highbury (mà nay đã đóng cửa sau 93 năm) cách đây 11 năm.
Bergkamp là cầu thủ xuất sắc bậc nhất trong thế hệ của anh với phong cách tấn công cống hiến, với lối chơi bóng thông minh và tao nhã. Anh đã ghi bàn thắng tuyệt vời và được xem là đẹp bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới ở World Cup 1998 (trận Hà Lan – Argentina), anh cũng ghi biết bao bàn thắng cho bất cứ CLB nào anh khoác áo, đánh bại bất cứ thủ thành nào tài năng nhất trong giải vô địch mà anh góp mặt, bằng những pha dứt điểm hay những đường chuyền sắc như dao và chính xác đến từng ly. HLV Arsene Wenger thừa nhận: “Thật may mắn vì tôi đã có Dennis Bergkamp khi tôi đến Arsenal. Bạn sẽ không thể tìm đâu ra một tiền đạo như thế nữa. Đó là một món quà to lớn dành cho tôi.
Dennis là một tài năng thiên bẩm và tài năng đó lại được phát triển từng ngày. Trong suốt 20 năm, cho đến những phút cuối cùng trên sân cỏ, Dennis không bao giờ tung ra một đường chuyền mà không suy nghĩ về nó. Khi có một cầu thủ như Dennis trong đội, bạn không cần phải bảo anh ấy phải chơi như thế nào, chỉ cần bạn cho anh ấy ra sân trong một đội hình cho phép anh ấy thể hiện khả năng và bạn sẽ thấy những điều kỳ diệu. Bên cạnh tài năng, anh ấy còn là một người rất thông minh”
Bergkamp đã chơi tổng cộng 239 trận cho Ajax trong khoảng thời gian từ 1986 đến 1993 và ghi được 112 bàn. Sau hai mùa bóng chơi cho Inter Milan, anh chuyển sang Arsenal năm 1995 để chơi 423 trận, ghi 120 bàn và đoạt 10 danh hiệu lớn. Bergkamp đã thể hiện khát vọng được tổ chức trận đấu giã từ của mình giữa CLB đầu tiên với CLB cuối cùng, nhưng các nhà tổ chức cũng không quên ghi dấu sự nghiệp của anh trong 10 năm khoác áo tuyển Hà Lan (ghi 37 bàn trong 79 trận) để thêm vào màu da cam trên khán đài sân Emirates.
Patrick Vieira nói: “Dennis là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá thế giới đã sản sinh ra. Tôi có may mắn được chơi với nhiều cầu thủ thông minh và Dennis là người thông minh bậc nhất. Anh ấy là một trong số hiếm hoi cầu thủ mà tôi sẵn sàng trả tiền để được xem. Anh chơi tuyệt vời dù ở tuổi 37 và tôi tin rằng nếu còn đá tiếp, anh ấy sẽ còn chơi tốt cho đến tuổi... 50”.
Hôm thứ Bảy, Bergkamp đã khoác áo Arsenal chơi từ đầu đến cuối trận. Hiệp đầu anh thi đấu bên cạnh nhiều cầu thủ trẻ của hai đội và trong hiệp 2, anh chơi bên cạnh những đồng đội cũ Ian Wright, Vieira, Overmars, để chống lại những huyền thoại Ajax như Marco van Basten, Danny Blind, De Boer và cả thầy phù thủy Johan Cruyff đã 59 tuổi… Đội chủ sân giành chiến thắng 2-1 nhưng Bergkamp bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút cuối cùng trong pha tấn công tuyệt đẹp. Một cú sút mà thủ thành Menzo đã cản phá thành công nhưng anh cảm thấy hối tiếc vì đã ngăn cản Bergkamp tìm thấy niềm vui trọn vẹn…
“Nếu tôi có một trận giã từ thì đó luôn luôn là trận đấu với Ajax” – Bergkamp đã nói vậy trước khán đài náo nhiệt những tràng pháo tay ủng hộ anh. “Trong 11 năm (ở Arsenal) tôi đã có một quãng đời kỳ diệu và đầy những thành công mà một phần lớn thành tựu đó đến từ các cổ động viên”.
Ngồi trên vai hai thủ quân trong quá khứ và hiện tại của Arsenal, Patrick Vieira và Thierry Henry, đón nhận tràng vỗ tay bất tận của các huyền thoại bóng đá trên sân cũng như đám đông kích động trên khán đài, Bergkamp thừa nhận “thật khó để nói lời giã từ”.
Đúng vậy, rất khó để mọi người giã từ Bergkamp bởi vì kể từ sau cái ngày đáng nhớ này, bóng đá thế giới sẽ mất đi chút gì đó hấp dẫn và thú vị từ những đường chuyền, cú sút và lối chơi bóng diễm ảo và đầy trí tuệ của anh. Chia tay Bergkamp, có cảm giác như ta thực sự đánh mất một thứ gì đó, một phần tinh túy của bóng đá tấn công...
TIẾN TRUNG