Chặt cây để thu hoạch trái!

HƯƠNG LY
Chặt cây để thu hoạch trái!
Chặt cây để thu hoạch trái! ảnh 1

Mùa trái say chín rộ năm nay (kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 ÂL), rừng núi huyện K’Bang (Gia Lai) trở nên sôi động hơn bởi thương lái tập trung về thị trấn Ka Nát rất đông để thu mua say. Giá trái say đang có phần “dễ thở”: 25.000đ/kg (ảnh). Say là loại trái mọc chủ yếu ở rừng núi K’Bang, nhánh Đông Trường Sơn. Hàng năm, trái say do người đi rừng thu hái về tập trung tại Ka Nát rồi mới tỏa đi khắp cả nước.

Mặc dù rất ngon và đắt tiền nhưng vì chưa trồng được nên nguồn trái say vẫn dựa vào việc thu hái trong thiên nhiên. Do hám lợi, nhiều người dân đã… chặt luôn cả cây say để hái trái cho tiện, gây thiệt hại rất lớn cho rừng nguyên sinh K’Bang. Giá trái say vào cuối vụ có thể lên đến 100.000đ/kg.

HƯƠNG LY

“Nail” di động được mùa

Mấy năm nay, ở miền Tây phụ nữ theo nghề làm nail ngày càng nhiều vì nghề này ít vốn mà thu nhập cao so với nhiều ngành nghề khác. Chị Hoa (khu vực 3, Sông Hậu, phường Cái Khế, Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đang hành nghề này cho biết, chị chỉ bỏ ra gần 1 triệu đồng để học nghề và mua dụng cụ cắt móng, nước sơn… rồi đạp xe quanh phường tìm khách. “Để có khách quen thì cần phải có thời gian làm quen, tạo lòng tin cho khách. Móng tay, móng chân cắt khoảng nửa tháng, một tháng là ra móng mới rồi. Tôi ghi sổ hẳn hoi. Cứ xoay vòng lượt khách nên ngày nào tôi cũng có việc làm”-Chị Hoa bộc bạch. Hiện nay ở TP Cần Thơ, những người làm móng dạo ăn công 8.000đ-10.000đ/bộ móng tay và chân. Người siêng năng như chị Hoa kiếm được ít nhất 50.000đ/ngày, số tiền này cũng đủ trang trải chi phí trong gia đình. Chị Hoa tích cóp được ít tiền, đã sắm một “chú dế” xoàng xoàng, để hễ khách hàng “phôn” tới là chị xách giỏ đi ngay.

THÀNH ĐƯỢC

Trái ấu xuất ngoại

Trước đây, người dân xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) thường trồng ấu xung quanh mương, vườn gần nhà và chủ yếu dùng để ăn trong gia đình. Đến năm 1997 - 1998, một số doanh nghiệp từ Trung Quốc sang Vĩnh Thạnh tìm hiểu và đưa giống ấu Trung Quốc để trồng thử nghiệm, thấy hiệu quả nên đặt hàng nông dân Vĩnh Thạnh trồng ấu dài hạn và thu mua toàn bộ sản phẩm.

Anh Đinh Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh, cho biết: “Ưu thế của ấu Trung Quốc là năng suất cao, trái to, vỏ mỏng, ruột nhiều, ăn bùi và ngon hơn ấu địa phương nên được nhiều người ưa chuộng”. Nhiều năm nay, người dân xã Vĩnh Thạnh mạnh dạn chuyển sang trồng ấu Trung Quốc (ảnh). Ngoài số lượng tiêu thụ nội địa rất lớn, đơn đặt hàng xuất khẩu cũng ngày một tăng.

HUỲNH PHƯỚC LỢI

Trà đá miễn phí giữa phố

Chặt cây để thu hoạch trái! ảnh 2

Hơn hai tháng nay, trước ngôi nhà số 63 Điện Biên Phủ, quận 1 (gần ngã tư Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng) xuất hiện một xô trà đá miễn phí. Người đi đường xa, người nghèo bán vé số, ve chai… thường đến đây giải khát.

Ý tưởng để xô trà đá miễn phí của bà Nguyễn Thị Hường được người làm trong nhà ủng hộ nhiệt tình. Chị Tư, chị Tâm lo nấu và châm nước trà hàng ngày (ảnh). “Bỏ ra một ngàn đồng để uống trà đá đối với mình là chuyện bình thường nhưng đối với bà con nghèo thì đắt đỏ. Đây là cách giúp họ tiết kiệm, thấy xô trà cạn, phải châm thêm nước, tụi tôi vui lắm” - chị Tâm cho biết.

QUẢNG SƠN

Kênh rạch đang hẹp lại

Trong những năm gần đây, cứ mưa to, gió lớn một chút là nhiều đường phố ở Sài Gòn bị ngập lụt, khắc phục hoài không được. Một trong những nguyên nhân gây nên cảnh đường sá biến thành sông ngòi là do bao nhiêu ao chuôm đều bị san lấp, kênh rạch bị lấn chiếm để xây dựng nhà cửa. Người xưa đã bảo “Nước chảy về chỗ trũng”, bây giờ lấy đâu ra chỗ trũng nữa cho nước tìm về.

Thời điểm này ở khu dân cư Bắc cầu Rạch Chiếc thuộc quận 9, nhà đầu tư cũng đang tấp nập san lấp để dòng kênh ở đây hẹp lại. Gọi là kè bờ nhưng người ta không kè vào đôi bờ cũ mà mỗi bên lấn ra khoảng 5m, khiến bề rộng mặt kênh chỉ còn lại phân nửa. Tất nhiên làm như vậy, nhà đầu tư sẽ có thêm nhiều mặt nền rao bán. Không biết dòng kênh nho nhỏ ấy, mai này có còn đủ sức thoát nước cho cả một khu dân cư rộng lớn?

NGƯỜI DÂN

Chặt cây để thu hoạch trái! ảnh 3

Cho thuê “bách-xi” mùa nước nổi

Mỗi khi đến mùa nước lên, khu vực Cầu Cạn dọc kênh Vĩnh Tế, cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên nước tràn mênh mông, trở thành “bãi tắm Vũng Tàu II nơi biên giới Tây Nam”, thu hút nhiều người dân địa phương đến tắm... Từ đó dịch vụ thuê bách-xi (ruột xe màu đen bơm căng phồng làm phao) ra đời.

Mùa nước nổi năm nay, em Ngô Dương Quang (học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh ở xã Xuân Tô, Tịnh Biên, An Giang) lại tranh thủ ngoài giờ học, giúp mẹ kiếm thêm bằng nghề cho thuê bách-xi (ảnh). Em nói, mẹ mua 15 cái ruột xe cũ (30.000đ/cái) cho những người tắm sông thuê với giá 3.000đ/buổi tắm. Trung bình, em kiếm khoảng 50.000đ/ngày và em đã làm công việc này từ mấy năm qua.

NGUYỄN THÀNH

Tin cùng chuyên mục