
Từ khi con bị bệnh đến nay, chị Xuân phải nghỉ làm để nuôi con ở bệnh viện. Mỗi đợt vô thuốc cho con là anh Út và chị Xuân phải chạy đôn chạy đáo vay mượn cho đủ số tiền mua toa thuốc mới. Hoàn cảnh gia đình chị Xuân thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Nay lại phải vay mượn hàng chục triệu đồng chữa chạy cho con, gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.
Chị Xuân buồn bã chia sẻ: “Nhìn thấy con chịu đựng những cơn đau do tác dụng phụ của thuốc, tôi đau như đứt từng đoạn ruột. Nỗi lo về bệnh tình của con cùng với nỗi lo làm sao có tiền để vô những toa thuốc đặc trị sắp tới cứ canh canh trong lòng”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Các tin, bài viết khác
-
Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 3 đến 9-4-2021)
-
Vợ chồng nghèo mong có tiền cứu con
-
Xin cứu giúp người mẹ nghèo bị gãy cột sống
-
Cha và con cùng mắc ung thư
-
Vợ liệt giường, con trai khuyết tật
-
Vợ chồng già hái dừa thuê rơi vào khốn khó
-
Nghịch xăng, bé trai 4 tuổi bị phỏng nặng
-
Con bệnh nan y nuôi cha già tai biến
-
Gia đình 4 người bệnh tim bẩm sinh
-
Dang dở ước mơ vì bệnh ung thư