Trước một đấu thủ có thể hình và dày dạn kinh nghiệm hơn hẳn, nên các học trò của ông Mai Đức Chung đã tuân thủ chặt chẽ đấu pháp phòng ngự chặt trên sân nhà và tìm cơ hội phản công nhanh. Chính thế nên các cầu thủ Myanmar đã có dịp chủ động để mở những đợt tấn công ào ạt lên phần sân của đội Việt Nam.

Hậu vệ Myanmar (áo trắng) cản phá đường bóng tấn công của Văn Thị Thanh (21).
Lối đá thiên về thể lực, pressing toàn sân cùng những đường chuyền dài của Myanmar đã khắc chế được sự phối hợp nhỏ và đeo bám sát của Việt Nam khiến các cô gái của chúng ta liên tục phạm lỗi, nhưng trọng tài Pannipar đã khá nặng tay khi phạt đội Việt Nam đến 2 thẻ vàng dù lỗi của Thanh Mai (4) và Nguyễn Thị Lý (26) vẫn chưa đến mức độ như thế.
Dù bị tấn công liên tục, nhưng hàng công của Việt Nam với Hồng Tiến (9) và Lê Thị Oanh (22) cũng đã có không dưới 2 cơ hội đe dọa khung thành thủ môn May Khin Ya Min (1, Myanmar), nhưng họ vẫn chưa tìm được một điểm chung là… bàn thắng. Gần cuối hiệp 1, đội Việt Nam chơi khởi sắc hơn nhưng tỉ số vẫn chưa được mở, đáng tiếc nhất cú đánh đầu của Kim Chi (14) ở phút 45 trong tư thế rất thuận lợi, bóng bật cột dọc trở ra.
Phút thứ 65 trong một pha tấn công, San San Kyu (16, Myanmar) chuyền bóng từ cánh trái vào cho Zin Mar Wann (9) và cô này đã không bỏ lỡ cơ hội để xoay người đệm vào góc, bóng trúng cột dọc bật luôn vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Kiều Chinh (1).
Thua trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam chỉ còn một con đường mà như phát biểu của HLV Mai Đức Chung “Chúng tôi bắt buộc phải thắng ở tất cả những trận tới thì mới có thể lọt vào trận chung kết”, và xem ra điều này cũng không quá khó khi 2 đội Thái Lan và Indonesia đã chứng tỏ, họ không có gì đáng ngại.
Như vậy hiện chỉ còn một đối thủ nữa chưa lộ diện là Philippines, được biết trong thành phần họ vừa nhập tịch cầu thủ Mariko Alley (23) từ Mỹ nên có lẽ sẽ rất đáng gờm. Cũng cần nói thêm, điều lệ thi đấu của môn bóng đá nữ tại SEA Games 23 là đá vòng tròn ở vòng lọai để lấy 2 đội đứng đầu bảng vào tranh chung kết, đội xếp thứ ba của vòng đấu bảng sẽ đọat HCĐ.
Thái Lan - Indonesia 2-1: Trận mở màn tẻ nhạt
Hiệp 1, trận đấu diễn ra rất tẻ nhạt, các cầu thủ của hai đội không thể hiện được gì nhiều ngoài những cú chuyền bóng vụng về lạc địa chỉ và sút hú họa. Đặc biệt, các cô gái Indonesia đã có đến 3 cơ hội đối mặt với thủ thành Komaia (Thái Lan) nhưng đều sút vội vàng… ra ngoài.
Hiệp 2 khởi sắc hơn đôi chút. Phút 51, Seeseraum (8, Thái Lan) mở tỉ số 1-0 cho đội nhà. Nhưng chỉ 10 phút sau, từ giữa sân, Rosmita (18, Indonesia) đã đột phá một mình một bóng lao xuống đối mặt với thủ môn Thái Lan và tung một cú sút khá… cầu âu, và bóng từ từ lăn vào lưới trong sự ngỡ ngàng của chính người sút (!), gỡ hòa 1-1. Phút thứ 68, Chidtawan Chawong (12, Thái Lan) đã nâng tỉ số lên 2-1 và đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Kết thúc trận đấu, HLV trưởng Hamdani Lubis của Indonesia đã than thở: “chúng tôi đã không gặp may”, trong khi ông HLV của Thái lại đầy rạng rỡ: “Thượng đế đã ủng hộ chúng tôi”.
Phát biểu sau trận đấu |
ĐỖ TUẤN - TUẤN THÀNH