Chỉ sợ…

LAI VU
Chỉ sợ…
Chỉ sợ… ảnh 1

Ông Phạm Ngọc Viễn

- Thủ tướng Phan Văn Khải vừa đồng ý cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trích ngân quỹ thực hiện phán quyết của tòa án thể thao thế giới: Trả tiền cho ông Letard.

- Vậy là bóng đá Việt Nam thoát khỏi một cơn địa chấn.

- Nhưng VFF sẽ tiếp tục cơn địa chấn. Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Ủy ban Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phải kiểm điểm rõ trách nhiệm cá nhân từng người trong vụ việc này.

- Ông Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn đã từ chức.

- Đâu chỉ có ông Phạm Ngọc Viễn. Chắc chắn còn nhiều quan chức liên đoàn phải liên đới chịu trách nhiệm. Và không chỉ có chuyện từ chức là xong. Thủ tướng còn chỉ đạo: ai làm mất tiền thì phải bỏ tiền túi ra mà đền.

- Đúng là sẽ có một cơn địa chấn rồi. Nhưng ung nhọt mưng mủ từ lâu, phải kiên quyết “đại phẫu” một lần cho xong. Chấn chỉnh toàn bộ tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Bóng đá là một quyết định rất hợp lòng dân.

- Hợp thì hợp rồi, chỉ sợ…

- Sợ gì?

- Trên bảo, dưới không nghe.

LAI VU 

Tin cùng chuyên mục