Liên tục đổi mới

Liên tục đổi mới

- Năm nay nhiều người không về ăn Tết được vì không có vé tàu.

- Năm nào chả vậy. Cứ đến hẹn lại lên. Cũng tại cái tập tục của dân mình đi làm ăn xa ở đâu Tết đến cũng muốn quây quần bên bàn thờ tổ tiên.

Liên tục đổi mới ảnh 1

Mua vé tàu tại ga Hòa Hưng.

- Nhưng sao bảo năm nay ngành đường sắt có cải tiến việc bán vé?

- Thì có. Bán vé theo tích kê. Những tưởng sẽ ngon trớn ai dè người mua vé cực gấp đôi mà tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Cải mà không tiến được.

- Cũng giống như chuyện phân luồng giao thông. Chẳng biết nghiên cứu ở đâu đẻ ra phân luồng Ngã sáu Phù Đổng. Chưa phân luồng đường còn thông, phân luồng xong, tắc luôn.

- Đã thấm tháp gì so với những cải tiến trong giáo dục. Thôi thì chữ viết, thực nghiệm, thi cử hầm bà lằng. Càng cải tiến tình hình càng rối răm. Hồi tụi mình đi học nói chuyện thi cử ai cũng hiểu. Bây giờ mỗi lần có con đi thi đại học các bậc phụ huynh y như rơi vào bát quái trận đồ.

- Ông nói thế nghĩa là không cần cải tiến gì à? Cuộc sống phải là đổi mới liên tục, đổi mới không ngừng.

- Biết rồi. Nhưng vấn đề là cải tiến cái gì và cải tiến như thế nào. Trong thi cử có một cách cải tiến đơn giản nhất, hiệu quả nhất lại chẳng tốn đồng xu cắc bạc nào.

- Cách nào?

- Đừng đổi mới gì cả.

- Ông nói đùa.

- Không đùa. Cứ thử quay lại cách làm cũ xem. Để các trường tự tuyển sinh.

- Nhưng như thế thì bộ làm gì?
 

GIA LỘC
 

Tin cùng chuyên mục