Dân chịu

– Vậy là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không thuyết phục được ông Letard?

– Phải, ổng bảo rất yêu quý đất nước và con người Việt Nam,...

– Nhưng trừ Liên đoàn Bóng đá ra chứ gì? Nghĩa là chuyện “câu giờ” đã không thành công và chúng ta không có cách nào khác ngoài việc thực hiện quyết định của tòa án thể thao thế giới?

– Phải! nộp phạt vào ngày 10-1. Mà 3 tỷ đồng lận. Nếu không đội tuyển quốc gia sẽ bị cấm thi đấu 2 năm.

– Nhưng đâu chỉ có 3 tỷ đồng. Vấn đề còn là danh dự của bóng đá Việt Nam. Này, vậy ai sẽ phải chịu trách nhiệm nhỉ?

– Đương nhiên sẽ là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Có lẽ sẽ là... chịu trách nhiệm... tập thể.

– Một sáng kiến vĩ đại. Trách nhiệm tập thể nghĩa là chẳng ai chịu trách nhiệm. Nhưng không lẽ không có ai soạn thảo và ký hợp đồng?

– Có lẽ là có.

– Thế sao không thấy ai nhận trách nhiệm?

– Ông Phạm Ngọc Viễn đã xin từ chức.

– Từ chức là đúng. Nhưng từ chức mà xong à? Còn số tiền 3 tỷ đồng, ai chịu?

– Thì… dân chịu. 3 tỷ đồng có là cái gì. Thất thoát hàng ngàn tỷ đồng mà có ai đền bù đồng xu cắc bạc nào đâu.

– Ôi! Giá đồng tiền mà biết nói năng. 

YÊN TỬ

Tin cùng chuyên mục