
Costacurta chia tay, nhường chỗ cho những mầm non như Gourcuff.
Vòng 37 Serie A, AC Milan thua 2-3 trước Udinese, Gourcuff đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại giải vô địch quốc gia Italia, nhưng có một thông tin đáng lưu ý hơn: Costacurta đã chính thức treo giày, sau khi đã đá cho Rossoneri hơn 20 năm. Cả đội đã mặc lên mình chiếc áo có chữ “M” ở ngực phải. Đó là những chữ “M” gắn bó suốt một quãng đời của Costacurta: Margherita - tên mẹ, Martina - tên vợ, một cựu hoa hậu Italia và Milan - tên CLB mà Costacurta đã trọn đời gắn bó. 663 trận đấu cho AC Milan của Costacurta là một chặng đường đầy ắp những chiến tích với 7 Scudetto, 1 Cúp Italia và 4 Champions League. Trận đấu kết thúc, Costacurta ghi được 1 bàn thắng và được các đồng đội tung lên không trung sau đó. Anh nói: “Đây là một buổi chia tay thật tuyệt vời và tôi muốn cám ơn tất cả - CLB, đồng đội và các CĐV. Tôi nhận được nhiều lời đề nghị nhưng tôi muốn tiếp tục là một phần của CLB vĩ đại này. Galliani nói với tôi rằng Ancelotti muốn tôi giúp ông ấy và tôi đã đồng ý”.
Dù đã vắng mặt trong những trận đấu quan trọng nhất do bị treo giò, trận chung kết Champions League 1993-1994 mà Milan đã thắng Barca đến 4-0 và trận chung kết World Cup 1994 mà Italia thất bại trước Brazil trên chấm 11 m, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận những cống hiến không ngừng của Costacurta cho Milan và đội tuyển Italia (59 lần khoác áo từ năm1991-1998). Costacurta sẽ chính thức trở thành trợ lý của HLV Carlo Ancelotti bắt đầu từ trận chung kết Champions League sắp tới. Đội hình của Grande Milan ngày nào giờ còn mỗi Paolo Maldini, người đang cố gắng hết sức để có mặt trong trận chung kết Champions League ngày 24-5 tới đây. Năm sau, Maldini sẽ tiếp tục ra sân, anh trẻ hơn “Billy” (tên thân mật của Costacurta) đến 3 tuổi cơ mà. Bây giờ thì “Ciao Billy”!
QUỲNH NGA