Tuyển Italia ra quân với sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm. Mặc dù có rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng sau khi HLV Marcello Lippi thay đổi chiến thuật sang 4-4-2, chủ nhà mới ghi được bàn thắng quý giá do công của hậu vệ dự bị đang khoác áo cho CLB Palermo.

Tiền đạo Luca Toni (9, Italia) tranh chấp bóng trên không cùng tiền vệ Zlogar của Slovenia.
Đội quân của ông Marcello Lippi chỉ cần 1 điểm trước đối thủ Slovenia để chắc chắn lọt vào VCK World Cup vào năm tới tại Đức và họ đã tung ra một đội hình rất mạnh theo kiểu AC Milan, với Francesco Totti hỗ trợ ngay phía dưới cặp tiền đạo Luca Toni – Alberto Gilardino, ba cầu thủ ở hàng tiền vệ là Mauro Camoranesi, Andrea Pirlo và Gennaro Gattuso và hàng phòng thủ bao gồm cặp trung vệ Fabio Cannavaro – Alessandro Nesta cùng với hai hậu vệ cánh Fabio Grosso (trái) và Gianluca Zambrotta (phải, vị trí không quen thuộc).
Trong khi đó, đội hình xuất phát của Slovenia không có sự thay đổi nào so với đội hình thắng Italia lần trước.
Chủ nhà có đến cả chục cơ hội ghi bàn trong suốt 90 phút của trận đấu. Từ tuyến giữa, Totti chuyền những đường bóng đẹp mắt cho Gilardino và Toni dứt điểm và những pha bóng như thế liên tục diễn ra trước khung thành của Slovenia. Ngoài ra, cũng như ở AS Roma, Totti không chỉ đóng vai trò kiến thiết và cung cấp bóng, anh còn thực hiện những cú sút đầy uy lực về phía khung thành đối phương.
Tuy nhiên, điều mà CĐV Italia mong đợi không phải là những đường chuyền đẹp mắt, những pha đi bóng ngoạn mục hoặc những cú sút uy lực, mà chính là bàn thắng. Đến phút 60, ông Lippi quyết định thay đổi chiến thuật: Hậu vệ Cristian Zaccardo (Palermo) vào thay cho tiền đạo Gilardino nên Zambrotta chuyển lên chơi ở hàng tiền vệ và Totti đá cặp với Toni trên hàng tiền đạo. Nói cách khác, đây là sơ đồ 4-4-2 theo kiểu ĐKVĐ Serie A Juventus.
Trước đó, phía đội khách cũng có sự thay đổi người nhằm tăng cường cho hàng tấn công (cựu tiền đạo Sebastjan Cimirotic của Lecce vào thay cho Zlogar ở phút 46) và ngay lập tức, cuộc xô xát đã nổ ra trên phần khán đài của CĐV Slovenia khiến cảnh sát phải ra tay can thiệp.
Italia vẫn luôn tỏ ra nguy hiểm và kiểm soát thế trận. Nhưng cầu trường thực sự bùng nổ khi không ai khác ngoài Zaccardo ghi bàn mở tỷ số ở phút 78 bằng cú đánh đầu hiểm hóc, sau pha chuyền bóng vào giữa của đồng đội Grosso (cũng là cầu thủ của Palermo).
Đây là bàn thắng đầu tiên của Zaccardo cho tuyển Italia, song nó giúp anh chuộc lại những sai lầm khiến đội bóng phải trả giá trong các trận gặp Scotland và CH Ailen trước đây. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Lippi cho biết: “Tôi rất hài lòng được lọt vào VCK và đặc biệt hài lòng với sự cống hiến của Zaccardo, trong khi bàn thắng có ý nghĩa rất lớn đối với anh ấy. Tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng”.
CÔNG ĐẠM