Chủ tịch LĐBĐ Bờ Biển Ngà Jacques Anouma.
Trong vài năm qua, bóng đá Bờ Biển Ngà cất cánh và đạt được những thành tích lớn như giành vé dự VCK World Cup 2006 và gần đây nhất lọt vào trận chung kết Cúp châu Phi 2006 (thua chủ nhà Ai Cập ở loạt đá luân lưu).
Nhiều người dân cũng như các tuyển thủ và quan chức hy vọng sự thành công của đội tuyển sẽ giúp hàn gắn cuộc nội chiến (chia đôi đất nước từ năm 2002 với phiến quân nắm giữ miền Bắc và Chính phủ nắm giữ miền Nam). Tuy nhiên, cho đến nay tình hình vẫn chưa cải thiện.
Phát biểu trước báo chí tại Abidjan, Chủ tịch LĐBĐ Bờ Biển Ngà Jacques Anouma tỏ vẻ thất vọng: “Chúng tôi hy vọng mỗi thắng lợi của “Những con voi” (biệt danh của Bờ Biển Ngà) sẽ giúp mọi người xích lại gần nhau, vì lợi ích chung của đất nước. Thật đáng buồn, chúng tôi không thấy được tín hiệu như vậy. Chúng tôi cũng đã yêu cầu những người bên kia chiến tuyến hãy bỏ vũ khí và ngồi vào bàn để thảo luận hòa bình. Đến World Cup để làm gì khi đất nước không có được hòa bình? Không có hòa bình thì sẽ không có vinh quang”.
Đội tuyển Bờ Biển Ngà rất tích cực vận động cho hòa bình và sự thống nhất quốc gia. Ngay sau khi giành được chiếc vé dự VCK World Cup 2006, thủ quân Didier Drogba cùng các đồng đội đã cầu nguyện, Drogba phát biểu: “Hỡi tất cả người Bờ Biển Ngà, chúng tôi khẩn cầu lòng khoan dung. Chúng ta hãy đoàn kết và đẩy lùi chiến tranh”.
Q.Tr