Sau cơn bão Xangsane, 9.906 ngôi nhà ở Đà Nẵng bị sập hoàn toàn (tính đến 5-10) bao gồm nhà tư nhân, các cơ quan công sở và các khu nhà trọ dành cho sinh viên. Gần hai vạn sinh viên các trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng đang lâm vào cảnh “màn trời”, không ít trong số đó phải “sơ tán” về quê.
Dãy 8 phòng trọ phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho gần 32 SV Trường ĐH Bách khoa thuê đã bị bão số 6 đánh sập. Ảnh: HÀ MINH
Nguyễn Tấn Phương, sinh viên năm 2 ĐH Bách khoa Đà Nẵng, buồn bã quay trở về quê Quảng Nam vì toàn bộ sách vở, quần áo đã bị mất sạch. Phương mếu máo: “Bên ngoài không có nhà để thuê, KTX thì hết chỗ, cơm bụi lên giá, em đành về quê ít hôm ngóng tình hình xem ra răng?”.
Riêng 5 trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) có đến 24.000 sinh viên, trong đó trên 85% là người ngoại tỉnh, ngoài ra còn hàng ngàn học sinh các trường dạy nghề, cao đẳng trong khu vực, những con số đó cho thấy nhu cầu bức thiết tìm chỗ trọ của họ.
Bão tan đã một tuần nhưng Thu Hà (ĐH Sư phạm) vẫn còn ngơ ngác vì chưa tìm được chỗ trọ. Trước đây, Hà thuê phòng ở chung với 2-3 người bạn tại phường Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu-Đà Nẵng) nhưng sau cơn bão, “tổ ấm” tuy nhỏ nhưng gọn gàng của họ giờ cửa sổ và cửa cái biến mất, gạch vụn vương đầy. Hà và các bạn trọ chung mất luôn số tiền đóng trước 300.000 đồng! Còn tại ĐH Bách khoa, nơi có 5.000 sinh viên theo học, Ban Công tác Chính trị ĐHĐN cho hay trường vẫn còn trên 2.000 sinh viên chưa thể đến lớp vì đang chạy tìm chỗ trọ.
Sau bão, khảo sát của PV Tuần san SGGP Thứ Bảy cho thấy trên 90% nhà trọ, phòng cho thuê tại địa bàn các quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Thanh Khê đều bị tốc mái hoặc đổ sập hoàn toàn. Xót xa hơn, rất nhiều bạn sinh viên bị mất trắng cả đồ đạc, quần áo, sách vở.
Thống kê từ Ban quản lý KTX ĐHĐN cho thấy, 180 phòng ở của các KTX bị hư hỏng. Vì vậy toàn bộ sinh viên ngoại tỉnh phải dồn ghép vào ở tạm tại KTX gần một tuần qua trong tình trạng chật chội, không điện nước. Sinh viên Đào Công Quý (ĐH Bách khoa) than: “Trường em ước khoảng phân nửa sinh viên đã khăn gói về quê, mà đâu phải dễ, các bạn đều phải vay tạm tiền để đi xe cả”.
- Răng bạn không tìm chỗ trọ khác?
- Nhà ai cũng bị hư hỏng, ở đậu nhà dân cũng được nhưng nhà bà con cũng như các phòng trọ bọn em đang thuê đều bị hư hỏng. Biết tìm chỗ mô mà ở bây chừ, anh?
Trao đổi với PV Tuần san SGGP Thứ Bảy, anh Trần Bá Cường – Trung tâm Công tác xã hội Thành đoàn TPHCM - cho biết: “Hiện chúng tôi đang có 4 đoàn công tác tình nguyện đang khảo sát số lượng sinh viên phải chịu cảnh “màn trời, chiếu đất”, căn cứ vào đó sẽ đề xuất với Hội Sinh viên TPHCM biện pháp hỗ trợ sinh viên Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung sớm nhất”.
HƯƠNG LY - HÀ MINH