Chồng chấn thương cột sống, vợ nằm liệt giường

Anh Kiểm bị trượt chân té vào thành tàu cá, gây chấn thương cột sống. Từ đó, anh mất sức lao động, bỏ nghề khơi xa. Mọi chuyện cơm áo gạo tiền trong nhà đều do một tay vợ anh...
Anh Ngô Văn Kiểm bên người vợ nằm liệt giường suốt 11 năm qua
Anh Ngô Văn Kiểm bên người vợ nằm liệt giường suốt 11 năm qua

Anh Ngô Văn Kiểm (51 tuổi, ở tổ 1, khu phố Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) vốn là ngư dân đi làm thuê trên các tàu đánh bắt cá ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.

Năm 2005, anh Kiểm bị trượt chân té vào thành tàu cá, gây chấn thương cột sống. Từ đó, anh mất sức lao động, bỏ nghề khơi xa. Mọi chuyện cơm áo gạo tiền trong nhà đều do một tay vợ anh, chị Đinh Thị Bích Âu (38 tuổi), tảo tần gánh vác, lo liệu cho người chồng gầy yếu và 4 đứa con thơ.

Năm 2011, trong lúc đi cắt thuê cây lác (để đan chiếu), chị Âu bất ngờ ngã sấp trên ruộng, được người làng đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Định chẩn đoán chị Âu bị đột quỵ tổn thương bán cầu đại não, nếu không can thiệp kịp thời có thể gây biến chứng, nguy cơ liệt toàn thân, giảm thị lực…

Anh Kiểm phải bán hết bò, trâu, heo, gà để lo chữa trị cho vợ. Đến khi cạn tiền, anh đành xin đưa vợ về nhà. Không được điều trị đến nơi đến chốn, bệnh tình chị Âu ngày càng xấu đi. Chị nói không ra tiếng, nằm liệt giường suốt 11 năm qua, cơ thể, tay chân dần co quắp lại.

Hiện tại, cả gia đình anh Kiểm, chị Âu đang sống nhờ vào sự giúp đỡ của làng xóm.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-17.

Tin cùng chuyên mục