Chức vô địch Copa Libertadores – tương đương Champions League của các CLB Nam Mỹ – chắc chắn thuộc về Brazil, vì cả 2 đội vào chung kết đều là Brazil. Chỉ có điều, nó đang rời xa tầm tay của nhà ĐKVĐ Sao Paulo và đến gần hơn với Internacional. Ngay trên sân Sao Paulo, Internacional đã thắng 2-1 trong trận chung kết lượt đi hôm 10-8. Họ chỉ cần thủ hòa trong trận lượt về trên sân nhà Beira-Rio vào tuần tới...
Pha tranh bóng giữa Danillo (áo trắng) của Sao Paulo và hậu vệ Fabinho của Internacional.
Tác giả của cả 2 bàn thắng cho Internacional trước hơn 71.000 khán giả Morumbi là tiền đạo Sobis. Anh mở tỷ số ở phút thứ 53 bằng một cú sút sát vạch 16m50. Đó là một cú sút sệt bằng chân phải sau một pha di chuyển không bóng đầy khôn ngoan.
Chỉ 8 phút sau đó, Sobis tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 cho Internacional bằng một pha dứt điểm ở gần chấm 11m, sau khi cú phá bóng của hậu vệ Sao Paulo Junior bật xà ngang dội ra.
Đến phút thứ 75, Sao Paulo mới gỡ lại được một quả nhờ cú đánh đầu của hậu vệ Edcarlos từ quả tạt phía cánh phải của tiền đạo Leandro. Đương nhiên, kết quả 1-2 như vậy đã mang lại một lợi thế rất lớn cho Internacional trước trận lượt về vào tuần tới.
Điều đáng nói, như Sobis tuyên bố sau trận đấu, là Internacional đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn và “lẽ ra Internacional đã có thể an bài trận đấu thật sớm và thuận lợi cho chúng tôi ở trận lượt về sẽ còn lớn hơn”. Ngược lại, tiền vệ Mineiro của Sao Paulo vẫn còn hy vọng: “Chúng tôi vẫn…chưa chết! Chúng tôi còn 90 phút nữa để thi đấu”.
Theo nhận định chung của nhiều cầu thủ, những thời điểm mấu chốt của trận cầu này là…những chiếc thẻ đỏ. Ngay ở phút thứ 8, Sao Paulo chỉ còn 10 người trên sân do tiền vệ Josue bị truất quyền thi đấu vì đánh chỏ vào Sobis. Lập tức Internacional nắm ưu thế trong kiểm soát bóng.
Đến phút thứ 38, tới phiên hậu vệ Fabinho của Internacional phải rời sân do đánh vào mặt hậu vệ Sao Paulo Souza trong một cuộc cãi cọ. Đôi bên trở lại cân bằng. Nhưng theo tiền đạo Leandro của Sao Paulo, chỉ cần quân số đôi bên chênh lệch nhau từ phút thứ 8 đến phút thứ 38 như vậy cũng đã đủ để ảnh hưởng đến cán cân trận cầu: “Sau khi Josue bị phạt thẻ đỏ thì đội bóng của chúng tôi đã kiệt sức. Chúng tôi phải chạy chung quanh các cầu thủ Internacional hơn 30 phút, chúng tôi xuống sức sớm và Internacional đã lợi dụng điều đó”.
Đây là trận thắng thứ 5 của Internacional trong 6 lần gặp gỡ gần đây nhất với Sao Paulo. Họ chưa hề thua Sao Paulo từ năm 2004 đến nay và lần này, họ đã vượt qua Sao Paulo mặc dù không có được đội hình mạnh nhất.
Đây là lần đầu tiên Internacional có mặt trong trận chung kết Copa Libertadores kể từ năm 1980, năm mà họ thua Nacional (Uruguay). Nếu giành chức vô địch năm nay, Internacional sẽ chứng tỏ rằng họ đang tìm lại thời kỳ vàng son của 30 năm trước đây, khi họ vô địch Brazil 3 lần (1975, 1976, 1979) bằng một thành phần thi đấu gồm nhiều hảo thủ như Falcao, Batista và danh thủ Chile Elias Figueroa.
Với Sao Paulo, đây là trận chung kết thứ 6 của họ. Sao Paulo cũng đã từng 3 lần vô địch Brazil và cho đến lúc này, họ vẫn là nhà ĐKVĐ Copa Libertadores. Tuy nhiên, để bảo vệ thành công chức vô địch, có lẽ Sao Paulo chỉ còn biết trông cậy vào một “truyền thống”: Họ chưa bao giờ bị loại bởi một đối thủ đồng hương ở chiếc cúp này.
Tiến Minh