Chung kết Champions League 2008-2009: Barcelona đăng quang ngôi vô địch

Barcelona đã chính thức trở thành nhà vô địch Champions League 2008-2009 sau khi giành chiến thắng thuyết phục 2 - 0 trước Manchester United trong trận chung kết diễn ra rạng sáng nay 28-5 trên sân Olympico thủ đô Roma, Italia.

(SGGPO).- Barcelona đã chính thức trở thành nhà vô địch Champions League 2008-2009 sau khi giành chiến thắng thuyết phục 2 - 0 trước Manchester United trong trận chung kết diễn ra rạng sáng nay 28-5 trên sân Olympico thủ đô Roma, Italia.

Không phải M.U và mà Barca đã chọn lối chơi phòng ngự phản công đầy hiệu quả. Khi đã chặn đứng các pha tấn công mạnh mẽ của M.U, Barca tỏ ra rất nguy hiểm trong các đợt phản công nhanh và nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của cặp tiền đạo Eto'o - Messi đã mang đến thành công cho “binh đoàn xứ Catalan”.

Đây là chức vô địch thứ 3 của Barcelona tại giải đấu danh giá của châu Âu ở cấp câu lạc bộ. Còn đương kim vô địch Manchester United đã chính thức trở thành cựu vô địch.

Barca của HLV Pep Guardiola đã chứng tỏ được sức mạnh của mình và hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch vừa có được. Họ đã trình diễn thứ bóng đá hoa mỹ, đẹp mắt và đầy kỹ thuật.

Dù thiếu vắng một số vị trí chủ chốt như Daniel Alves, Eric Abidal và trung vệ Rafael Marquez song hàng thủ Barca với những Valdes, Puyol, Toure, Pique và Sylvinho đã có một trận đấu tuyệt vời khi chặn đứng hầu hết các pha tấn công của M.U.

Các học trò của HLV Alex Ferguson chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu sau tiếng còi khai cuộc và tổ chức tấn công mạnh mẽ về phần sân Barca. Ngay phút thứ hai, thủ môn Valdes phải rất vất vả cản phá pha sút phạt từ cự ly khoảng 25m của Ronaldo. Phút 7, Ronaldo lại tung cú sút ngay vòng cấm nhưng bóng lại đi chệch cột.

Đứng vững trước các đợt tấn công của M.U, Barca bắt đầu phản kích. Và ở cơ hội đầu tiên, trong pha phản công nhanh họ đã có bàn thắng mở tỷ số 1 - 0 đúng vào phút thứ 10. Sau đường chọc khe chính xác của tiền vệ Andres Iniesta, Eto'o xâm nhập góc phải vòng cấm, vượt qua Vidic và xỉa bóng vào góc hẹp hạ Van der Sar.

Có được bàn thắng, Barca thi đấu với tâm lý khá thoải mái. Hàng tiền vệ của họ dưới sự dẫn dắt của Xavi và Iniesta tỏ ra lấn lướt trước hàng tiền vệ M.U. Ở phút 19, Messi và Xavi sút ngay trước vòng cấm đưa bóng đi sát xà ngang. Đến phút 26, Xavi thực hiện cú sút phạt nguy hiểm, tuy nhiên bóng đã đi chệch cột.

Trong khi đó, các pha lên bóng của M.U thưa dần và thường được dứt điểm từ cự ly khá xa nên không mấy nguy hiểm với cầu môn của Valdes.

Trong hiệp hai, dù chiếm thế chủ động trên sân và liên tục dâng cao đội hình tấn công nhưng các đợt lên bóng của M.U không mấy biến hóa để cho hàng phòng ngự Barca hóa giải thành công.

Phía bên kia, Barca vẫn thi đấu khá chặt chẽ và không hề tỏ ra nao núng. Phút 49, Henry loại bỏ được Ferdinand rất tiếc anh lại không thắng được Van der Sar trong thế đối mặt. Ở phút 53, lại là Xavi sút phạt ngay sát vòng cấm nhưng bóng lại đi trúng cột dọc. Đến phút 57, M.U đáp trả khi Park Ji Sung trong thế trống trải lao người đánh đầu cận thành song lại hụt bóng.

Và đúng vào phút 70, lợi dụng hàng phòng ngự M.U chơi thiếu tập trung, Barca đã có bàn thắng thứ 2 bằng đúng phong cách bóng đá Anh. Từ cánh phải, Xavi tạt bóng chính xác loại bỏ Ferdinand để Messi bật cao đánh đầu cận thành đưa bóng vào góc xa tung lưới Van der Sar nâng tỷ số lên 2 - 0.

Sau bàn thua, M.U cũng có cơ hội song Ronaldo ở thế đối mặt lại sút bóng trúng chân Valdes ra ngoài. Trong khoảng thời gian còn lại, HLV Ferguson đưa Berbatov và Scholes vào sân để tăng cường cho hàng tấn công nhưng vẫn vô vọng trước bức tường phòng ngự của Barca nên đành chấp nhận thua trận.

Đội hình hai đội:
Barca: Valdes; Puyol, Toure, Pique, Sylvinho; Xavi, Busquets, Iniesta (Rodriguez, 90'); Messi, Eto’o, Henry (Keita, 71').
Man Utd: Van der Sar; O’Shea, Vidic, Ferdinand, Evra; Giggs (Scholes, 75'), Carrick, Anderson  (Tevez, 46'), Rooney, Park Ji Sung (Berbatov, 66'),  Ronaldo.
Trọng tài: Massimo Busacca (người Thụy Sĩ)

Tr.Việt

Tin cùng chuyên mục