Với nét mặt khá… “oải” sau những rắc rối từ việc chuyến bay bị hoãn vào chiều hôm 18-9, tiếp sau là những trục trặc ở khâu nhập cảnh, rồi đến cảnh kẹt xe hơn một giờ đồng hồ từ sân bay Tân Sơn Nhất về khách sạn Rex, Trưởng đoàn đội tuyển U-21 Syria Mohammed Walid Salid Abad cũng đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi về quá trình chuẩn bị của đội trước khi sang Việt Nam. Thay mặt đội tuyển U-21 Syria, ông Abad tuyên bố: “Chúng tôi đến đây để chiến thắng”.
Trưởng đoàn đội tuyển U-21 Syria Mohammed Walid Salid Abad.
Theo chúng tôi được biết, đội đã phải trải qua cuộc hành trình với nhiều rắc rối?
Anh nói đúng đấy, mọi việc đều đảo lộn. Vâng, có thể nói như vậy bởi nếu đúng như kế hoạch, chúng tôi đã có mặt vào chiều 18-9, nhưng mãi đến tối đêm nay (18 giờ 50) đội mới có mặt tại đây. Đây thật là một chuyến hành trình đầy gian nan.
Các cầu thủ của đội có vẻ rất mệt, nhưng BHL vẫn quyết định tập ngay đêm nay?
Trải qua 28 giờ bay và phải quá cảnh tại Kuala Lumpua (Malaysia) đêm qua và không có hành lý (kẹt tại phi trường Dubai, Các TVQ Ả rập thống nhất) không thể nói là mọi chuyện suôn sẻ được. Như anh đã thấy, các cầu thủ chúng tôi đều rất mệt, nhưng vì ngay hôm sau đội đã bắt đầu bước vào thi đấu nên chúng tôi muốn có buổi làm quen với sân trong đêm nay.
Nếu thế, đội sẽ gặp bất lợi về mặt thể lực so với những đội bóng khác?
Đành phải như thế vì mọi chuyện giờ đây không thể thay đổi được nữa. Tuy nhiên, chúng tôi là những người chuyên nghiệp và đã có sự chuẩn bị tốt trước khi sang Việt Nam nên tôi tin mọi việc sẽ đâu vào đấy.
Ông có thể nói rõ hơn về quá trình chuẩn bị và tham dự giải?
Số cầu thủ chúng tôi đưa sang tham dự giải lần này đa phần vừa tham dự giải U-20 thế giới tại Hà Lan vừa qua, cụ thể là có 13/19 cầu thủ từng dự giải đấu đó. Tại VCK giải U-20 thế giới, chúng tôi nằm ở bảng E cùng với các đội Colombia, Canada, Ý. Kết quả, chúng tôi đứng nhì bảng sau khi hòa 1-1 trước Canada, thắng Italia 2-1, thua Colombia 0-2 và để thua Brazil 0-1 ở vòng 1/16 đội.
Ông có được thông tin gì về những đối thủ khác?
Hoàn toàn không, thậm chí tôi vừa chỉ mới nhìn thấy vài cầu thủ Hàn Quốc và Bungari đi quanh quẫn trong lúc chúng tôi làm thủ tục nhận phòng.
Nếu thế, lại thêm một bất lợi khác đối với các ông?
Đó là những chuyện ngoài ý muốn, việc cần làm bây giờ là tập trung chuẩn bị cho trận đấu vào ngày mai trước Sinh viên Hàn Quốc.
Ông có thể cho biết mục tiêu tham dự giải lần này?
Chúng tôi đến đây để chiến thắng, tuy mọi việc không được thuận lợi ban đầu, nhưng khi trận đấu bắt đầu, đó mới là lúc biết được đội nào mạnh hơn. Riêng chúng tôi đã sẵn sàng.
Xin cám ơn ông.
NGỌC QUANG (thực hiện)