
Ngày 20-7-1962, lực lượng Cảnh sát Nhân dân (LL CSND) chính thức thành lập. 46 năm trôi qua, LL CSND đã ngày càng khẳng định sự tinh nhuệ của một lực lượng luôn có mặt để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân và không ngừng làm theo 6 điều Bác Hồ dạy và đang tích cực thể hiện mình trong đợt vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chúng tôi giới thiệu 2 lực lượng có cách làm việc tưởng chừng trái ngược nhau, nhưng cùng một mục đích – bảo đảm cuộc sống bình yên và ổn định cho dân: Lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm hình sự và Đội Quản lý Hành chính Công an quận Tân Bình. Họ đang là lực lượng được lượng giá đúng nhất, bởi chính nhân dân.
Đội Cảnh sát đặc nhiệm hình sự - phiên bản mới của SBC
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CATP) mà tiền thân là Phòng Cảnh sát Hình sự (CATP), nơi đã tạo nên bao tên tuổi lẫy lừng của một tập thể có tên gọi SBC, với những chiến công đã trở thành điểm son trong lòng người dân thành phố, như truy bắt băng cướp ngân hàng do Võ Tùng Hội cầm đầu; Điền Khắc Kim, tên cướp “đỏm dáng” ở khu Cây Da Sà; Trần Hiền (tự Hiền AK) ở khu cầu cảng quận 5; tên Năm Bull ở quận 11,… với những tên tuổi khó quên: Trịnh Thanh Thiệp, Ba Tung, Sáu Ngọc, Năm Lương, Ba Tấn, Nguyễn Đông Điệu, Hớn, Phổ, Năm, Lý Đại Bàng, Hai “lửa”, Trần Ngọc, Thành Mỹ, Lê Hùng,…
Các Đội, Tổ SBC của Công an TP đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử và đội SBC giải thể nhưng họ vẫn là tượng đài ân tình trong tâm tư của nhiều người được cứu giúp.
Bẵng đi một thời gian, nhiều vụ cướp táo bạo xảy ra trên địa bàn TP và nhất là những tháng cuối năm 2006 với nhiều vụ cướp ngân hàng diễn ra giữa ban ngày. Trong khi chờ Bộ Công an phê duyệt thành lập Đội Cảnh sát Đặc nhiệm Hình sự (Đội ĐNHS) - một phiên bản mới của SBC, trên địa bàn TPHCM liên tiếp xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của những người lãnh tiền từ ngân hàng ra và Đại tá Phan Anh Minh, Chỉ huy trưởng Lực lượng Cảnh sát, Phó Giám đốc CATP, đã điều quân “đánh nháp” phá băng cướp ngân hàng do Hoàng “bác sĩ” cầm đầu.
Ngày 2-4-2008, trong khi Đội ĐNHS đang làm lễ ra quân thì 2 “tên cướp 8X”- Lê Đình Tuấn (sinh 1988) và Trần Quang Vương (sinh 1985) thực hiện chuyến “ăn hàng” ở hẻm 622, đường Cộng Hòa, Tân Bình. Sau khi giật được chiếc điện thoại của một chị phụ nữ, chúng bị 2 anh Tâm và Thanh đang ngồi nhậu gần đấy, quăng ghế và nhiều đồ vật ra cản đường.
Thoát thân, chúng chạy về quán cà phê Hoàng Hạc, số 256 đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú do Hồng (tự Út) vợ hờ của tên Đặng Quốc Đạt (sinh 1983, trùm băng 8X làm chủ) để “trình hàng”. Sau khi nghe bọn Vương, Tuấn kể lại chuyện bị truy cản ở hẻm 622, Đạt đã gọi Huy (tự Tý - sinh 1983), Lê Đức Nam (sinh 1989) Vương, Tuấn đến hẻm 622 trả thù. Chúng xông vào trong nhà chém tán loạn vào 2 người mà chúng cho rằng đã cản trở việc gây án của chúng.
Nhận tin báo, Trung tá Trần Văn Ngọc, Đội trưởng Đội ĐNHS, chỉ lệnh một câu cho Đội phó, Trung tá Lê Hùng, “Hãy chào Đội bằng chiến công này”. Tối 8-4, sau khi “dò sóng” biết hang ổ của bọn cướp 8X, Lê Hùng quyết định “cất lưới” bắt gọn bọn sát thủ 8X tại quán cà phê Hoàng Hạc, không sót tên nào.
Ngày 5-4, Thượng úy Lưu Duy Thắng, Tổ trưởng tổ 1 tuần tra trên đường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình phát hiện 2 thanh niên đi xe Wave có biểu hiện khả nghi. Tổ tuần tra quyết định khám xét khẩn cấp khi chúng đi vào đường vắng.
Hai chiếc xe khép góc nhanh như chớp khiến 2 đối tượng không kịp trở tay. Thắng mở cốp xe và thu khẩu súng ngắn và một băng đạn rời gói trong bao ni lông. Hai đối tượng Đông Hiền Thảo và Trần Quảng Nam, đang cùng làm thuê cho một cơ sở tái chế nhựa ở đường Gò Xoài, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, khai đang đi bán súng dùm cho Võ Phú Cường.
Tên Cường bị bắt khai ra tên Nguyễn Đức Phú (sinh 1989, thuộc BCH Quân sự thị trấn Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận) sau khi được giao súng đi làm công tác về không nộp lại đơn vị, tự ý cất giấu và mang vào TPHCM rao bán với giá 2 triệu đồng. Nhiều vụ án kinh người đã được ngăn chặn từ “linh cảm” của Thắng “đặc nhiệm” như thế.

Lê Đức Thuận và xe tang vật trong các vụ cướp tiền khách từ ngân hàng ra.
Chuyện trinh sát đổ máu giữa thời bình cũng là “thường ngày ở… đội”. Các trinh sát SBC xưa vẫn nhớ đến chuyện trinh sát Dũng đã hy sinh dưới bánh xe tải khi anh cố vượt qua đầu xe để bắt 2 tên cướp cực kỳ nguy hiểm. Và cũng nhiều người còn nhớ khi truy bắt tên Năm Bull, một trinh sát SBC đã phải thập tử nhất sinh trong phòng mổ vì bị viên đạn nằm trong gan. Bây giờ cũng thế.
Trung úy Dương Trọng Hiếu và Thiếu úy Lê Minh Toàn phát hiện 2 đối tượng khả nghi trên đường tuần tra. Theo linh tính mách bảo, Hiếu vọt lên ép xe chúng vào lề. Thấy “có biến” tên ngồi sau móc súng ra bắn ngay vào chân đạp thắng của Hiếu. Toàn rướn người móc súng để khống chế chúng thì bị bắn vào đùi sau.
Cuộc truy cản diễn ra quyết liệt trên đường, nhưng do máu ra nhiều, họ phải quay về bệnh viện gấp. Toàn may mắn hơn, do chiếc ví da để túi sau đã giữ viên đạn ở đó. Có lần, một tổ trinh sát đã phải điều trị khẩn cấp bằng thuốc kháng HIV, sau khi họ quần thảo đến đổ máu để bắt bằng được bọn cướp hung hãn đã bị nhiễm HIV.
Hộ khẩu nhập sao dễ thế!

Trung tá Lê Văn Nhiễu, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính Công an Tân Bình.
Sau khi tách ra lập thêm quận Tân Phú, quận Tân Bình vẫn còn 402.503 nhân khẩu và là địa bàn phức tạp về tách nhập nhân hộ khẩu, bởi ở đó có quá nhiều khu doanh trại quân đội và các khu nhà trọ giá rẻ dành cho công nhân và lao động phổ thông.
Năm 1985, khi ấy nhập hộ khẩu vào TPHCM thời gian chờ đợi phải tính bằng năm thì tôi chỉ mất 13 ngày để nhập lại hộ khẩu về nhà, sau một thời gian công tác xa mà không tốn một đồng tiền lót tay.
Thật đáng nhớ bởi Đội phó tên Nhuận, người đã hướng dẫn tôi làm hồ sơ nhập lại hộ khẩu vẫn nhớ vanh vách về gia đình tôi, sau hơn 10 năm gặp lại tôi. Bởi, khi ấy để giải quyết cho tôi nhanh, đúng nhất, anh đã đến khu nhà tôi xem hoàn cảnh thực tế.
Cán bộ chiến sĩ Đội Quản lý Hành chính khi đại diện cho “màu cờ sắc áo” để tiếp và giải quyết khoảng 200 hồ sơ xin tách nhập khẩu mỗi ngày, thì việc giữ được nụ cười trên môi, thật không dễ dàng gì. Biết thế, nhưng đã chấp nhận ra tuyến trước là phải làm được thế, dù đôi khi không suôn sẻ. Dân cũng từng phản ứng về thái độ của người này, người khác.
Trung tá Lê Văn Nhiễu, Đội trưởng Đội Quản lý Hành chính Công an Tân Bình, người có thâm niên 31 năm mặc áo lính, cười hiền: Không phải anh em nào cũng được lòng dân đâu, nhưng nếu dân phản ứng có cơ sở là chúng tôi chuyển vào “tuyến sau” ngay. Điểm đặc biệt của đội là ngày thứ 7 vẫn đông như ngày thường, thậm chí có tuần đông gấp đôi ngày thường, bởi đó là ngày để những người làm giờ hành chính đến giao dịch. “Cán bộ chiến sĩ làm thứ 7 được tính tiền thế nào?”.
Trung tá Lê Văn Nhiễu cười: “Làm gì có tiền. Chúng tôi coi đó là nhiệm vụ và những người làm việc thứ 7 nhiều sẽ được tính vào điểm thi đua. Thật ra, anh em tự giác gánh việc là chính”. Và cũng theo thông tin chúng tôi thu thập được thì những sĩ quan “đỏ cờ” trên bảng thi đua là những người có bài viết tốt sau đợt học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Các sĩ quan Đội Quản lý Hành chính Công an Tân Bình đã biết biến thực tế thành đề tài học tập hàng ngày. Và không chỉ cố tự thể hiện bản lĩnh người cảnh sát nhân dân trong tiếp dân mà các anh còn hiểu rất rõ những phần việc đang làm có gì khó, điều gì chưa đúng để có những đề xuất lên cấp trên kịp thời.
Việc đến tận nhà dân để làm chứng minh nhân dân cho công dân có hoàn cảnh khó khăn là điểm sáng của đội. Chắc chắn họ không làm vì thành tích mà vì cái tâm của người CSND. Trong 142 người được đội đến làm tận nhà đã có hàng chục trường hợp nhờ tấm CMND đã “tháo ngòi nổ” trong tranh chấp thừa kế. Trong khi đang làm việc với tôi, Trung tá Nhiễu vẫn trả lời những cuộc điện thoại tham vấn của dân một cách nhẹ nhàng và có tình có lý.
Đó là sự phân bì của một người dân về hộ ông Kiêu. Chuyện thế này: Khi thực hiện Luật Cư trú mới, ông Trần Công Kiêu, ở số 71, Trần Văn Dư, KP7, Tân Bình xác nhận cho 9 hộ với 21 người được nhập khẩu vào nhà ông. Cán bộ không cho nhập vì “nhập hộ khẩu sao dễ thế?”, nhưng ông Kiêu cam kết họ đều là “người nhà” của ông.
Sau khi đến tận nơi xem xét, đội vẫn phải làm thủ tục nhập cho 9 hộ với 21 người kia, vì họ đã thuê nhà ông khá lâu. Đó cũng là một điển hình mà đội sẽ kiến nghị lên cấp trên để có hướng giải quyết hợp lý và đúng luật.
PHẠM THỤC