

Nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác của người mẹ, bàn tay hết ôm con lại ôm mặt ngồi khóc. Người mẹ 34 tuổi chỉ biết than trời, cô con gái mới 12 tuổi đang nằm thiêm thiếp, bụng chướng to bởi chứng bệnh quái ác: ung thư buồng trứng giai đoạn 3. Người mẹ đó chính là chị Nguyễn Thị Kiều Oanh và cô con gái Nguyễn Thị Hồng Ngọc (ảnh), học sinh lớp 6A4 Trường THCS Trừ Văn Thố, huyện Cai Lậy đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM).
Cả gia đình đau đớn khôn xiết, nhìn đứa con gái của mình đang độ tuổi mới lớn xinh xắn, đáng yêu, học giỏi từ nhỏ đến lớn không bị bệnh gì nay nằm một chỗ với căn bệnh hiểm nghèo mà không hết bàng hoàng.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết gia đình chị Oanh thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất ở ấp Mỹ Lợi, xã Nhị Mỹ. Gần đây, hai vợ chồng từ Long An về cất ngôi nhà lá nhỏ cạnh bà Tiếp để tiện việc đi làm với nguồn thu nhập chỉ đủ ăn. Ngay cả việc nuôi cháu ở bệnh viện, hai vợ chồng chỉ biết trông chờ vào bếp ăn từ thiện.
Gia đình chị Oanh đang cần nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ của các tấm lòng nhân ái gần xa.
Mọi giúp đỡ xin gởi về địa chỉ: Thầy giáo Lê Văn Huy, Trường THCS Trừ Văn Thố, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang hoặc Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM.
Quang Huy