Trong lịch sử, kể từ lần gặp nhau đầu tiên năm 1952, đã có 10 trận đấu chính thức giữa hai đội với kết quả khá cân bằng, mỗi đội thắng 4 trận và hòa 2 trận. Trong lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội vào ngày 17-11-1999 tại La Cartuja (Sevilla), Argentina của Bielsa đã xuất sắc đánh bại Tây Ban Nha của Camacho với tỉ số 2-0. Lần này, khi cả hai đều rất quyết tâm để tìm lại hình ảnh của mình, Aragones hay Basile sẽ có được nụ cười?

Tiền đạo Torres (giữa) với quyết tâm cùng Tây Ban Nha thoát khỏi khủng hoảng.
Ngày hôm qua, ở trại tập luyện của Tây Ban Nha, phải nhờ đến sự can thiệp của lực lượng cảnh sát mới có thể dẹp yên được những CĐV quá khích đòi “trảm” HLV Luis Aragones và Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) Angel Maria Villar, người công khai ủng hộ “Nhà hiền triết”.
Làn sóng phản đối Aragones ở đất nước trên bán đảo Iberia đã tăng lên theo từng ngày và tính đến sáng hôm qua, đã có đến 87% CĐV yêu cầu sa thải vị HLV 68 tuổi này.
Thế nhưng, các quan chức EFEF lại không đủ dũng cảm để sa thải “Nhà hiền triết” và có vẻ như họ đang đi vào đường mòn mà LĐBĐ Anh (FA) đã đi cùng Sven Goran Eriksson (Aragones còn hợp đồng đến năm 2008 và sẽ nhận được khoản đền bù nếu bị sa thải).
Đáp lại những lời chỉ trích của dư luận Tây Ban Nha, trong buổi họp báo sau buổi tập ngày hôm qua, Aragones đã tuyên bố sẽ đánh bại Argentina để vực dậy tinh thần của các cầu thủ sau 2 thất bại liên tiếp. Nhưng tuyên bố đó vẫn không thể xua tan đi những nghi ngờ về sự thay đổi ở đội tuyển, khi mà Aragones tỏ ra thiếu nhất quán trong việc xây dựng lối chơi thích hợp. Không ai biết được sẽ là một Tây Ban Nha thế nào trong cuộc tiếp đón đối thủ đến từ Nam Mỹ Argentina, sẽ là 4-3-3, 4-4-2 hay “kết hợp” cả hai sơ đồ này.
Không còn nhiều cơ hội cho Aragones tiếp tục những cuộc thử nghiệm của mình và đây sẽ là cơ hội cuối cùng trước khi Tây Ban Nha bước vào những trận đấu hết sức quan trọng của bảng F. Phải đến tháng Ba năm sau, Tây Ban Nha mới tập trung trở lại cho những trận đấu ở vòng loại EURO 2008 và có thể nói không quá rằng, tất cả những trận đấu đó (9 trận) đều là những trận chung kết thực sự.
Trước Thụy Điển, Tây Ban Nha đã để lộ rất nhiều sai lầm trong chiến thuật của Aragones. Ở hàng thủ, nếu việc Juanito đá cặp với Puyol khiến hàng phòng ngự trở nên lủng củng là điều bắt buộc vì Aragones không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Nhưng việc tuyến giữa trở nên xáo trộn và không tạo được sức ép lên phía đối thủ là do Aragones phá vỡ tất cả những gì đã được ông xây dựng trong các buổi tập trước đó với hàng tiền vệ giăng ngang gồm Angulo (phải), Albelda, Fabregas, Iniesta (trái).
Ở Solna, đẩy Fabregas ra cánh trái để nhường chỗ cho Xavi ở trung tâm bên cạnh Albelda và Iniesta lên ngồi dự bị chính là sai lầm lớn nhất của Aragones, bên cạnh việc Torres bị kéo xuống chơi lùi. Những sai lầm đó cần phải được loại bỏ trong cuộc tiếp đón Argentina, đối thủ luôn gây rất nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha trong những lần gặp gỡ trước đó. Nếu thất bại, dù đây chỉ là một trận giao hữu, rất có thể Chủ tịch Angel Villar cũng khó có thể giúp được Aragones ngồi yên trên chiếc ghế của mình.
Trong lịch sử, chưa từng có tiền lệ cho bất kỳ HLV nào dẫn dắt Tây Ban Nha phải chịu thất bại 3 trận liên tiếp mà vẫn còn tại vị, và “Nhà hiền triết” đã “sưu tập” được 2 thất bại (trước Bắc Ireland và Thụy Điển, đó cũng là chuyện lần đầu tiên trong suốt 15 năm qua xảy ra).
Đội hình dự kiến TÂY BAN NHA: Casillas; Ramos, Juanito, Puyol, Capdevila; Angulo, Albelda, Fabregas, Iniesta; Villa, Torres. |
Phía Argentina, trong lần trở lại cựu lục địa, HLV Alfio Basile sẽ không có Heinze và Crespo bởi chấn thương. Nhưng sự vắng mặt đáng chú ý nhất phải kể đến là “nhạc trưởng” Riquelme ở tuyến giữa (giã từ ĐTQG). Sau thất bại thảm hại 0-3 trước Brazil, các CĐV của xứ sở tango không muốn chứng kiến đội bóng con cưng của mình phải nhận thêm một thất bại khác.
Chỉ có chiến thắng, hoặc tối thiểu là trận hòa chấp nhận được về mặt lối chơi mới có thể giúp Basile giải tỏa sức ép đang đè nặng trên vai kể từ khi ông ngồi lên chiếc ghế của Pekerman. Trong trận đấu đêm nay, Basile có thể sử dụng Arruabarrena và Pablo Zabaleta thay thế vị trí của Sorin và Heinze ở 2 cánh như các buổi tập, còn cặp trung vệ là Ayala và Gabriel Milito. Mascherano sẽ đảm đương vị trí trung tâm trong khi Leonardo Ponzio và Maxi Rodriguez sẽ là hai tiền vệ cánh. Trên hàng công, có vẻ như Basile yêu thích bộ 3 Aguero, Aimar và Tevez hơn là Saviola hay Messi.
Dự đoán: Hòa.
NGỌC QUANG