Có một miền Tây “lạ lắm à nghen”

Vào năm ngoái, chỉ trong thời gian ngắn, tác giả Trương Chí Hùng (hiện là giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang) đã ra mắt hai tác phẩm, gồm: tập tản văn Trong sương thương má (NXB Kim Đồng) và bút ký Man mác Vàm Nao (NXB Văn hóa - Văn nghệ). Cả hai tác phẩm đều mang đến những ghi chép và cảm xúc về vùng sông nước Tây Nam bộ. Mới đây, anh vừa cho ra mắt thêm tập sách Miền Tây lạ lắm à nghen (NXB Kim Đồng) 

Khác với hai tập sách trước, ở Miền Tây lạ lắm à nghen, tác giả Trương Chí Hùng cũng khai thác cảnh sắc, văn hóa và con người miệt thứ, miệt vườn nhưng được soi chiếu qua ngôn ngữ, đúng hơn là phương ngữ của miền Tây mà ít nhiều còn “lạ lắm à nghen” với không ít độc giả. 35 câu chuyện được kể lại với giọng văn lôi cuốn, dí dỏm, tươi mới sẽ cung cấp cho độc giả hơn 70 từ vựng đặc trưng về đời sống, con người, tự nhiên của miền Tây; để độc giả có cơ hội cùng nhau bóc tách từng lớp vỏ chữ nghĩa của những từ thân thuộc nhất, từ đó, hiểu thêm nét đẹp văn hóa, tính cách của con người miền Tây sông nước.

Tin cùng chuyên mục