Sân Chi Lăng (17g ngày 17-5): Đà Nẵng – Gamba Osaka (Nhật Bản)
Trong cuộc họp báo trước trận đấu cuối cùng của vòng loại (bảng E) AFC Champions League 2006 giữa đội chủ nhà Đà Nẵng và các cầu thủ Gamba Osaka đến từ Nhật Bản, HLV cả 2 đội đều không giấu được những mệt mỏi khi phải tiến hành trận đấu thủ tục vào chiều nay (17-5) trên sân Chi Lăng.

HLV Trần Vũ (phải, Đà Nẵng) và Akira Nishino (Gamba Osaka) trong buổi họp báo.
HLV trưởng Gamba Osaka Akira Nishino thừa nhận: “Việc phải căng sức thi đấu cùng lúc tại J-League lẫn AFC Champions League là một thách thức không nhỏ đối với chúng tôi. Cho đến nay, vẫn chưa có đại diện nào của bóng đá Nhật Bản thành công tại đấu trường AFC Champions League nên chúng tôi được các cổ động viên dành cho nhiều hy vọng và sự tin tưởng.
Đáng tiếc, Gamba Osaka đã sớm bị loại và không thể đáp ứng được sự mong mỏi của những người ủng hộ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thi đấu trận cuối cùng này với quyết tâm cao”. HLV Trần Vũ lại bộc lộ sự dè dặt khi chỉ khẳng định: “Lượt đi, chúng tôi đã từng thất bại nặng nề nhưng ở lượt về, với tâm lý thoải mái, hy vọng các cầu thủ Đà Nẵng sẽ có thể gặt hái được một kết quả tốt hơn…”.
Quả thật, đến lúc này, khó đòi hỏi cả 2 đội nhập cuộc với khả năng cao nhất khi mục tiêu của từng đội tại AFC Champions League 2006 đã sớm được xác định từ lượt đấu trước đó. Vì thế, mục tiêu duy nhất của cả Đà Nẵng lẫn Gamba Osaka chắc chắn vẫn là đấu trường nội địa khi cơ hội với cả 2 đội đều đang mở ra rất lớn. Nếu Đà Nẵng tạm dẫn đầu V-League 2006 đến lượt đấu thứ 16 thì Gamba Osaka hiện xếp thứ 3 tại J-League sau 12 lượt đấu với 2 điểm ít hơn so với đội dẫn đầu Kawasaki Frontale nhưng lại thi đấu ít hơn 1 trận.
Tuy nhiên, HLV Nishino cho biết, Gamba Osaka vẫn mang đến Đà Nẵng thành phần tốt nhất, trong đó, có cả tiền đạo người Brazil Magno Alves (9), hiện đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn của bảng E với 7 lần tung lưới đối phương. Bên cạnh đó, có thể Gamba vẫn tung ra sân tiền vệ Brazil Fernandinho (8) cho dù chiến thắng với họ lúc này chỉ còn ý nghĩa danh dự. Ngược lại, sự lựa chọn duy nhất của Đà Nẵng hiện nay vẫn là đấu trường V-League 2006 khi họ đang có nguy cơ bị “bắt tốp” sau lượt đấu 17.
Có thể dễ dàng có một sự thông cảm, dẫu rằng HLV Gamba Osaka Nishino vẫn khẳng định quyết tâm chiến thắng. Bởi, chính HLV này cũng thừa nhận: “Có thể, chúng tôi vẫn còn những hạn chế song những thất bại tại AFC Champions League lần này đã mang lại cho Gamba nhiều kinh nghiệm cần thiết. Và từ trận đấu này, chúng tôi hy vọng sẽ tạo đà tốt cho những trận đấu còn lại của Gamba tại J-League”.
VŨ BẢO NGUYÊN