Lê Mai Hương Trà

“Cô tiên xanh” tuổi 20

“Cô tiên xanh” tuổi 20

Trẻ trung, xinh xắn và năng động là những ấn tượng ban đầu về Lê Mai Hương Trà, “cô tiên xanh” của chương trình “Vườn cổ tích”, một game show hấp dẫn dành riêng cho lứa tuổi nhi đồng.

Cấp 3, Trà học chuyên tiếng Pháp, Trường PTTH Hà Nội Amsterdam, một trường chuyên có tiếng của thủ đô.

“Cô tiên xanh” tuổi 20 ảnh 1

Lê Mai Hương Trà.

“Trong môi trường mà tất cả mọi người đều đi thì mình không thể đứng yên một chỗ!” - Trà tâm sự -“Hồi đó, lớp em thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, không chỉ giữa các trường trong phạm vi thành phố mà còn với các đoàn học sinh tới từ Pháp. Các bạn trong lớp thấy em có khiếu nên hay chọn em làm MC. Em thấy công việc thú vị nên mê từ lúc nào không biết”.

Ban đầu, Trà luyện khối B và dự định thi vào Đại học Dược theo truyền thống gia đình (cả bố và mẹ Trà đều là bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) nhưng rồi một hôm “xem chương trình Trò chơi liên tỉnh, em thích ngay phong cách của anh Lại Văn Sâm và chị Đỗ Hồng Cư. Có một cái gì đó rất khác ở họ khiến em không thể nào quên”. Chính cái cảm giác ấy đã khiến Hương Trà thay đổi nguyện vọng và thi vào Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội.

Ngay khi bước chân vào giảng đường đại học, Trà đã nộp đơn xin làm cộng tác viên tại Đài Truyền hình Việt Nam. “Vừa may lúc đó chương trình Vườn cổ tích đang cần người. Vậy là em xin vào đó. Có lẽ vẻ bề ngoài nhí nhảnh, lại rất yêu trẻ con nên người ta thấy em thích hợp với chương trình và nhận vào”, Trà kể từ ấy đến nay đã tròn 2 năm. Và cô sinh viên báo chí cứ lớn dần lên sau mỗi buổi ghi hình.

Trong lớp, Trà là người đi làm “đúng ngành, đúng nghề” sớm nhất. “Vừa đi học, vừa phải lo chương trình, em phải bố trí công việc sao cho hợp lý. Kinh nghiệm thực tế là quan trọng nhưng không thể bỏ bê việc học ở trường”. Trà đã làm được điều đó, bằng chứng là liên tiếp 4 học kỳ, Trà đều nằm trong danh sách 10 sinh viên giỏi nhất khóa và được nhận học bổng của khoa.

Hiện tại, Trà tạm thời lui vào hậu trường làm biên tập và chỉ xuất hiện khi cần thu hình trực tiếp hoặc những chương trình quan trọng. “Chắc chắn em sẽ còn gắn bó với Vườn cổ tích dài dài, trước khi trở thành một “Cô tiên lớn””, Trà cười tươi.

Vừa tròn 20 tuổi, chặng đường phía trước của Trà còn rất dài. 

PHƯƠNG NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục