Vòng đấu thứ 23 để lại nhiều cột mốc và con số quan trọng: Thể Công chính thức thăng hạng sau 3 năm “nằm” chờ ở giải hạng Nhất; vòng đấu có đến 34 bàn thắng đã làm mãn nhãn người hâm mộ, trong đó có đến hai trận kết thúc với những 5 bàn của Thể Công và Cần Thơ. Trong đó, thắng lợi của Thể Công ấn tượng hơn cả. Ba bàn thắng quyết định đều do công các ngoại binh, như muốn nói lên một sự chuyển tiếp của Thể Công trong thời kỳ mới...

Giấc mơ trở lại giải chuyên nghiệp của những người hâm mộ đội bóng Thể Công đã trở thành hiện thực vào chiều hôm qua. Ảnh: Quang Thắng
Cuối cùng, giấc mơ trở lại V- League của Thể Công Viettel và giới hâm mộ đội bóng này đã thành hiện thực sau khi họ đại thắng 5-3 trước Tây Ninh. Vẫn biết với thực lực và phong độ ở thời điểm hiện tại, sớm muộn gì Thể Công cũng thăng hạng. Nhưng ở lượt trận hôm qua, Thể Công đã được “tiếp sức” lên hạng sớm khi 2 đội theo sau là Hải Phòng và An Giang đều mất điểm. Nhìn chung, Thể Công thăng hạng được xem là sự kiện nổi bật nhất ở lượt trận thứ 23.
Vậy là còn 1 suất rưỡi thăng hạng, gồm một suất thăng hạng chính thức và nửa suất là cuộc play-off với một đội V-League. Cuộc đua giành 1,5 suất ấy vẫn còn bỏ ngỏ và tình hình ngày càng trở nên sôi nổi hơn.
An Giang đã có dấu hiệu hụt hơi, sau khi thua QK4 ở lượt 22, nay bị thêm một cú sốc nữa khi thua 0-1 trên sân Quảng Nam. Họ bị VH.Hải Phòng mở rộng khoảng cách lên vừa vặn 3 điểm và bị Đồng Nai tước mất vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Cục diện đó khiến việc tranh suất thăng hạng chính thức của An Giang càng mong manh hơn, vì họ còn thua VH.Hải Phòng trong đối đầu trực tiếp. Do đó, đích ngắm gần nhất của An Giang lúc này sẽ là Đồng Nai, đội đã thực hiện cú tăng tốc khá ấn tượng trong thời gian qua và mới vừa thực hiện một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trên sân QK4 để thắng 3-2.
Không chỉ vượt qua An Giang trên bảng xếp hạng, họ còn gây áp lực lên VH.Hải Phòng và theo đó việc quyết định một suất thăng hạng chính thức còn lại vẫn có thể phải chờ đến trận đấu cuối cùng trên sân Lạch Tray giữa VH.Hải Phòng và Đồng Nai. Trước mắt, Đồng Nai sẽ có quyền hy vọng đến việc hất VH.Hải Phòng khỏi vị trí nhì bảng ở lượt trận tới khi họ sẽ về sân nhà tiếp Than QN, trong lúc VH.HP sẽ gặp không ít khó khăn khi đến sân QK4, đội đã bị hai đối thủ cuối bảng thu ngắn cách biệt còn 4 điểm sau lượt 23.
Nhóm cuối bảng những tưởng đã an bài, nhưng 2 thắng lợi của Quảng Nam và Đá Mỹ Nghệ.SG vào chiều qua đã giúp 2 đội này tìm lại tia hy vọng le lói cuối đường hầm. Thắng lợi trên đã thu ngắn khoảng cách về điểm số với QK4, nhưng để hoàn tất cú nhảy tam cấp thần kỳ, vẫn còn nhiều khó khăn đang chờ đợi. Trước mắt, Quảng Nam sẽ phải gặp 1 đối thủ “rắn mặt” ở lượt tới là Cần Thơ, đội cũng đang nuôi hy vọng tranh play-off; trong khi ĐMN.SG sẽ đến sân Mỹ Đình gặp Thể Công. Dù đội bóng quân đội này đã giành vé thăng hạng, nhưng kết quả của trận đấu với ĐMN.SG sẽ ảnh hưởng đến hy vọng trụ hạng của QK4, cũng là một đội bóng của quân đội. Vì thế mọi chuyện chưa lường trước được...
Tóm lại, trước 3 vòng đấu cuối (khi tất cả các cặp đấu đều diễn ra cùng giờ), giải hạng Nhất 2007 đã xác định được đội đầu tiên chính thức thăng hạng là Thể Công, thậm chí ngôi vô địch cũng khó thoát khỏi tay đội bóng này. Ở đầu trên bảng xếp hạng, còn VH.Hải Phòng, Đồng Nai, An Giang và Cần Thơ tranh giành 1,5 suất thăng hạng còn lại. Ở đầu dưới bảng xếp hạng, vẫn còn cuộc đua sinh tồn giữa ĐMN.SG, Quảng Nam, QK4. Kể cả QK5 cũng chưa yên tâm...
NGUYỄN HOÀNG