Pha tranh bóng giữa tiền đạo Vagner Love (9) của Brazil và Torado của Mexico trong một trận giao hữu hồi tháng 9.
Vẫn là một bảng duy nhất quy tụ cả 10 đội tuyển, đá vòng tròn 2 lượt (tổng cộng sẽ có 18 lượt đấu). Vẫn là Brazil đổ bộ xuống Colombia và Argentina đón tiếp người láng giềng Chile. Lịch thi đấu đợt trận mở màn vòng loại World Cup 2010 vào cuối tuần này giống y chang những kỳ vòng loại trước đây. Thực tế là toàn bộ lịch thi đấu vòng loại kỳ này cũng chẳng khác gì trước.
Vì hầu hết các tuyển thủ Nam Mỹ đều đang thi đấu cho các CLB châu Âu, LĐBĐ Nam Mỹ (CSF) cho biết, họ sẽ chỉ tổ chức trận vòng loại vào những ngày FIFA ấn định cho các giải đấu quốc tế để tránh “chạm trán” các giải VĐQG ở châu Âu. Nhưng theo đó thì sự phân bổ các trận đấu lại không đồng đều: sẽ có 2 lượt trận vào tháng này, 2 lượt trận nữa vào tháng 11 và rồi... chờ dài cổ đến tháng 6-2008, khi sẽ có 4 vòng đấu liên tiếp được tổ chức cùng thời gian với giải vô địch châu Âu.
Đáng ngạc nhiên hơn nữa, CSF đã quyết định “tiết kiệm công sức” bằng cách sử dụng y hệt lịch trình thi đấu vốn đã áp dụng cho World Cup 2002 và 2006. Cả 2 kỳ vòng loại ấy đều cho ra cùng một đáp số: 4 đội Brazil, Argentina, Paraguay và Ecuador giành vé chính thức vào World Cup; Uruguay về thứ 5 và phải tranh vé vớt với Australia. Sự khác biệt duy nhất là Uruguay vượt qua Australia ở vòng loại World Cup 2002 nhưng thua lại sau đó 4 năm. Ở vòng loại World Cup 2010 kỳ này, đội hạng 5 của Nam Mỹ sẽ không tranh vé vớt với khu vực châu Đại dương nữa mà họ sẽ gặp đội về thứ tư của khu vực Bắc Trung Mỹ.
Lịch thi đấu (giờ VN) Chủ nhật 14-10 Uruguay - Bolivia (2g30) Thứ Hai 15-10 Colombia - Brazil (4g) |
Cho đến nay, cách sắp xếp như trên vẫn luôn may mắn cho Brazil. Vòng loại World Cup 2002, họ mở màn chiến dịch bằng trận hòa 0-0 tại Bogota. Ở vòng loại World Cup 2006, họ thắng 2-1 tại Barranquilla trong trận đấu tương tự. Chủ nhật này, họ sẽ mong một kết quả còn tốt hơn nữa. Còn với Argentina thì lại khác.
Đối với họ, Chile luôn luôn là một đối thủ khó nuốt và cuộc gặp gỡ đối thủ ấy vào thứ Bảy này trên sân River Plate sẽ đặt Argentina vào tình thế đối đầu một người thân cũ: Marcelo Bielsa. Ông Bielsa từng dẫn dắt đội tuyển Argentina từ năm 1999 đến 2004 rồi nghỉ 3 năm đến tháng 8 vừa qua thì trở thành HLV trưởng đội tuyển Chile. Cuộc đối đầu với các học trò cũ cũng chính là trận tranh giải chính thức đầu tiên của Bielsa trên cương vị mới. “Sẽ thật lạ lùng khi nhìn thấy Bielsa trên băng ghế của đối phương”, tiền vệ Esteban Cambiasso nói, “Nhưng trước hết chúng tôi phải nghĩ về đội của mình, cố gắng hết mình vì Argentina”.
Những trận khác cùng diễn ra vào thứ Bảy này (giờ Nam Mỹ) là Peru gặp Paraguay ở Lima, Uruguay đón tiếp Bolivia tại Montevideo và Ecuador đối đầu với Venezuela ở Quito. Hai ngày trước trận đấu, Uruguay mới bán chưa được một nửa con số 55.000 vé do tăng giá…
Trần Quang
Tin vòng loại World Cup
Theo truyền thống, “số 9” là trung phong săn bàn hàng đầu của đội tuyển Brazil và trong gần 10 năm qua số áo ấy luôn thuộc về Ronaldo “người ngoài hành tinh”. Do chấn thương và sa sút phong độ, Ronaldo đã bị loại khỏi đội tuyển từ sau World Cup 2006 đến nay và HLV Dunga chưa tìm được một “số 9” mới. Trong thời gian qua, vai trò săn bàn được san sẻ giữa 2 tiền đạo Vagner Love và Afonso Alves. Love ghi được 3 bàn trong... 17 trận, còn Alfonso được 1 bàn trong 7 trận gần đây.
Tiền vệ Riquelme hy vọng các đồng đội của anh có thể quên đi kỷ niệm buồn về Copa America 2007 càng nhanh càng tốt. Theo Riquelme, để quên đi trận thua Brazil 0-3 ở chung kết Copa thì không gì hay cho bằng một trận thắng đẹp mắt khi gặp Chile vào thứ Bảy này. Anh nói thêm: “Công chúng đã tỏ ra ủng hộ chúng tôi một cách tuyệt vời. Chúng ta đã mơ chiếc cúp vô địch Nam Mỹ và không có được chiếc cúp ấy. Công chúng muốn đội tuyển Argentina chơi tốt và thắng. Bổn phận của chúng tôi là giành vé World Cup 2010 càng mau chóng càng tốt”.
HLV đội tuyển Uruguay, ông Tabarez cho biết sẽ đưa ra hàng tấn công 3 mũi nhọn trong cuộc đón tiếp Bolivia - một đối thủ mà họ từng thắng 5-0 trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2006. Tiền đạo Diego Forlan và Sebastian Abreu sẽ kết hợp với chân sút 20 tuổi Luis Suarez (đang chơi cho Ajax). Suarez mới 2 lần khoác áo đội tuyển Uruguay, chưa ghi được bàn thắng nào. Forlan đã có 14 bàn trong 42 trận cho đội tuyển, còn Abreu thì có 17 bàn trong 33 trận. Nguyễn Quang |