Costa Rica tôn trọng chứ không sợ người Đức !

Thủ thành Jose Francisco Porras của Costa Rica biết chắc là mình sẽ hết sức bận rộn trong trận gặp tuyển Đức vào thứ Sáu tới, nhưng anh hy vọng các đồng đội ở tuyến trên sẽ cất tiếng và đội bóng có thể gây bất ngờ choáng ngợp trong ngày khai mạc.

Costa Rica tôn trọng chứ không sợ người Đức ! ảnh 1
Tiền đạo Victor Nunez (Costa Rica) trong trận tập huấn trước giải.

Giới truyền thông Đức những ngày này ra rả những điệp khúc hào hùng, những lời khuyến khích trong đòi hỏi đội quân của Klinsmann phải giành chiến thắng đậm đà để khởi đầu chiến dịch một cách đầy tự tin. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán đài sẽ giúp đội Đức chơi dữ dội hơn và thủ thành Porras hiểu rằng các hậu vệ Costa Rica sẽ phải chơi tận lực mới hy vọng kềm chế được Michael Ballack và Miroslav Klose.

Costa Rica tỏ ra tôn trọng đội bóng chủ nhà cũng là đội từng 3 lần vô địch thế giới, nhưng bầu không khí trong trại tập huấn của họ không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi. “Tôi hy vọng đó là cuộc chơi kín kẽ. Đó là cách chúng tôi bày binh bố trận. Trận đấu này chứa đựng một giấc mơ: Công chúng Đức mong đội một chiến thắng của đội chủ nhà, nhưng giới mộ điệu ở Costa Rica lại chờ điều trái ngược. Chúng tôi sẽ gắng hết sức mình để tránh bị đối thủ tung lưới”.

Hậu vệ Michael Umana, người được phân công kèm chặt tay săn bàn Klose của tuyển Đức, cho biết: “Anh ấy là cầu thủ xuất sắc….rất nguy hiểm và đánh đầu cực giỏi. Chúng tôi phải tôn trọng anh ta vì những phẩm chất đó nhưng chúng tôi không việc gì phải e sợ anh ta. Costa Rica đang rất lạc quan, chúng tôi đang đến với ngày hội lớn. Áp lực không tồn tại mà chỉ khiến chúng tôi thêm động lực”.

DUY THƯỢNG

Tin cùng chuyên mục