Đức - Thụy Điển:

Cuộc đối đầu thù địch hay kinh điển ?

Kể từ lần đầu gặp gỡ năm 1911, Đức và Thụy Điển đã gặp nhau tổng cộng 31 lần (theo thống kê của Liên đoàn bóng đá Đức), với Thụy Điển thắng 13 lần, Đức thắng 12 và 6 trận hòa. Nhưng mọi chuyện bỗng trở nên xấu đi vào năm 1958, sau trận đấu đầy tranh cãi giữa 2 đội ở bán kết World Cup.

Cuộc đối đầu thù địch hay kinh điển ? ảnh 1

Đối với người Đức, Thụy Điển (Ljungberg, giữa) vẫn là cuộc đụng độ nhiều ân oán.

Thụy Điển đã thắng 3-1 với hai bàn thắng cuối trận khi Đức chỉ còn 9 người trên sân. Và với sự uất ức trước sức ép dữ dội từ khán đài và cả những ông vua sân cỏ, các cầu thủ khách đã điên tiết săn đuổi các đối thủ Thụy Điển khi trận đấu kết thúc, họ dĩ nhiên cũng từ chối tham gia cuộc họp báo sau trận đấu.

Cuộc “chiến tranh lạnh” đã bùng phát từ sân cỏ lan vào đời sống xã hội khi dân Đức từ chối bán xăng dầu cho du khách Thụy Điển, các nhà hàng gạch bỏ món ăn

Thụy Điển khỏi thực đơn và cả hai nước chẳng bao giờ treo cờ của nhau trong bất cứ dịp lễ lạc nào. Thậm chí đến những quan chức thể thao như Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) thuở đó tuyên bố ông sẽ chẳng bao giờ trở lại thăm Thụy Điển.

Trước đó, Đức thắng Thụy Điển 4-2 ở tứ kết World Cup 1934 và sau đó, Đức hạ nước chủ nhà Thụy Điển ở bán kết Euro 92, nhưng trận đấu năm 1958 vẫn là nỗi nhức nhối khó quên. Thậm chí đến HLV Lars Lagerback cũng thừa nhận là ông nhớ rõ từng chi tiết của trận đấu dù lúc đó ông chỉ mới 9 tuổi. Ký ức của trận đấu còn kéo dài đến tận ngày nay cho dù 8 năm sau đó người Đức vướng vào một scandal không kém phần nhức nhối khi thua tuyển Anh 2-4 trong trận chung kết năm 1966.

Nhà báo Patrick Krull của tờ Die Welt viết: “Trận Tây Đức - Thụy Điển là một trong những trận cầu hay nhất World Cup 1958” nhưng ông cũng lưu ý thủ đoạn của đội chủ nhà khi dùng loa phóng thanh kích động khán giả trấn áp tinh thần người Đức. “Kể từ sau đó, tính thù địch đã được nâng lên mức cao nhất. Không giống như cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Anh, thái độ bất thường trong bóng đá đã được gia tăng trong Thế chiến thứ hai, như những điểm nhấn trong lịch sử đất nước chúng tôi và những trận cầu với Thụy Điển chẳng bao giờ đơn thuần chỉ là thể thao”.

Trận đấu năm 1958 cũng là lần cuối cùng Thụy Điển đánh bại được tuyển Đức trong khuôn khổ World Cup. Năm 1974, Đức trong vai chủ nhà đã hạ Thụy Điển ở tứ kết với tỷ số 4-2 tại Duesseldorf trên đường giành ngôi vô địch. Bình luận viên Eric Champel của tờ nhật báo thể thao L’Equipe hiện diện trên sân vận động Đức hôm đó, thừa nhận: “Trận Tây Đức – Thụy Điển một lần nữa lại là trận cầu hay nhất World Cup 1974. Người Đức bị áp lực sau khi để thua Đông Đức trong trận cuối vòng đấu bảng. Đánh bại Thụy Điển trong trận cầu tuyệt vời là một cách để người Đức giảng hòa với công chúng và dư luận. Trận đấu thực sự là cuộc chơi đầy kịch tính”.

Cũng chính vì những dấu ấn lịch sử trong cuộc đối đầu này, bình luận viên Lasse Sandlin của tờ báo Thụy Điển Aftonbladet hy vọng trận đấu ngày thứ Bảy tới sẽ tẩy sạch tính thù địch để phơi bày sự thuần khiết trong thể thao để tiếp tục là trận cầu kinh điển của World Cup như hai lần gặp trước đó: “Người Đức chơi thứ bóng đá tương tự như chúng ta. Thể lực và tốc độ rất nhanh. Đó sẽ là một trận đấu rất căng thẳng…”.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục