Mở đầu là “El partido con Atletico WAS mucho mejor para todos” (trận thắng Atletico tốt hơn cho tất cả mọi người”. Kết thúc là “O Dios, salvame” (cầu Chúa cho tôi thêm sức mạnh). Tất cả các nhà báo TBN ngỡ ngàng khi nghe Becks lần-đầu-tiên đối đáp bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

Lần đầu tiên, kể từ khi Becks đầu quân cho Real và sống ở Madrid cách đây một năm rưỡi!
Lặng đi trong giây lát, cử tọa đồng loạt vỗ tay hoan hô và đương nhiên là bầu không khí trong căn phòng họp báo ở “căn cứ” Las Rozas sôi động hẳn.
Ở đây, cái quan trọng không phải là Becks nói gì. Thử hỏi đã có mấy ai thích nghe Beckham nói hơn ngắm nhìn đường nét gương mặt, điệu bộ và nụ cười kịch nghệ của anh?
Trước đây hoặc sau này, Becks chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ là một người giỏi diễn thuyết. Giọng nói buồn tẻ, rề rề, thanh điệu nghèo nàn. Những điều anh nói ra kém thu hút vì xưa nay toàn là những câu rào trước đón sau, trịnh trọng và...vô thưởng vô phạt.
Becks nói bằng tiếng Anh của anh mà còn vậy. Becks nói bằng tiếng Tây Ban Nha lại còn chán hơn nữa: Ấp a ấp úng như thể cậu học trò đang bị hỏi trắc nghiệm, sai be bét trong văn phạm – từ vựng và thậm chí còn chen lẫn tiếng Anh vào một câu tiếng TBN.
Vậy nhưng cái quan trọng ở đây là Beckham không còn nói thông qua người phiên dịch mà mạnh dạn nói trực tiếp bằng tiếng TBN để tự đưa mình đến gần hơn với dư luận, công chúng và qua đó làm dịu đi sức ép chỉ trích mà anh đã phải chịu từ cuối mùa giải trước đến bây giờ. Cánh nhà báo tán thưởng Becks là vì thế. Thậm chí, cho dù biết rõ là Becks rất giỏi trong những thủ thuật đánh bóng hình ảnh của mình, họ vẫn tán thưởng “cuộc trắc nghiệm tiếng TBN” này. Trước mặt họ, Beckham bỗng nhiên gần gũi hơn, thân thiết hơn và tỏ rõ là một người quyết tâm gắn bó lâu dài với cuộc sống mới ở Madrid.

Nhưng tất nhiên chúng ta cũng cần biết Becks đã nói gì. Dưới đây là bài phỏng vấn mà Becks đã trả lời các câu hỏi bằng tiếng TBN.
· Các cầu thủ Real Madrid cảm thấy thế nào sau khi thu ngắn cách biệt với Barcelona còn 7 điểm nhờ trận thắng Sociedad và Atletico Madrid?
Becks: Trận đấu với Atletico tốt hơn cho tất cả mọi người. Còn bảy điểm là tốt hơn nhiều cho tất cả cầu thủ. Mọi chuyện vẫn khó khăn, nhưng chúng tôi đang chơi hay hơn. Chúng tôi cần cố gắng.
· Thật sự Madrid có thể giành được chức vô địch?
- Có thể. Chúng tôi có thể chiến thắng, nhưng sẽ rất khó khăn. Sát cánh bên nhau, chúng tôi có thể giành được nhiều danh hiệu vô địch.
· Anh có cảm giác gì về việc bổ nhiệm Arrigo Sacchi làm Giám đốc kỹ thuật?
- Sacchi...sự ổn định rất quan trọng.
· Còn tân HLV Luxemburgo thì sao?
- Luxemburgo là một người rất ấn tượng, rất tốt.
· Anh thích thi đấu ở vị trí nào hơn?
- Đối với tôi, vị trí thi đấu không quan trọng.
...Beckham còn nhấn mạnh rằng anh không hề có ý định sớm trở về nước Anh, và anh sẵn lòng triển hạn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2007.
Anh khẳng định sự chỉ trích của dư luận trong thời gian qua chỉ càng kích thích anh cố gắng hơn mà thôi: “Đúng là tôi không thể hiện được phong độ cao nhất, đặc biệt là sau khi bỏ lỡ một vài quả 11m ở Euro 2004. Dư luận bảo rằng tôi không đá tốt vì bận nhiều chuyện riêng. Dư luận nói chỉ cần một trận dở thì sự nghiệp của bạn cứ như là đã chấm dứt, hoặc là bạn đã quá già mặc dù mới 29 tuổi. Tôi tin chắc rằng tôi vẫn còn 5 hoặc 6 năm để thành công trong bóng đá. Tôi vẫn còn đầy hứng thú với nghề nghiệp của mình và thực sự là tôi vẫn đang rất cố gắng”...
Và cuối cùng, như đã nêu trên, câu kết của Becks là “O Dios, salvame” (cầu Chúa cho tôi thêm sức mạnh)...
Hưng Nguyên (tổng hợp)