
Tiệm vàng Kim Hồng, nơi xảy ra vụ cướp.
Ảnh: H.P.
Sáng 13-10, người dân chợ Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa hết bàng hoàng với vụ cướp táo bạo tại tiệm vàng Kim Hồng.
Như thường lệ cứ vào khoảng 20 giờ thì gia đình ông Trương Đệ lại lục tục dọn hàng tại tiệm vàng Kim Hồng, chợ Đại Phước, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Đêm 12-10, ngoài ông Trương Đệ, còn có vợ ông bà Lê Thị Hồng và đứa con trai lớn Trương Anh Tùng và người cháu tên Trần Tuấn Kiệt.
Như một định mệnh, khi số vàng, nữ trang vừa đóng vào thùng thì 2 tên cướp xuất hiện. Một tên không nói không rằng chĩa thẳng súng vào tiệm vàng bắn xối xả khiến ông Trương Đệ chết tại chỗ, bà Hồng bị thương nặng.
Tên còn lại móc dao đi thẳng vào khiêng thùng vàng ra cửa, rồi phóng xe hướng thẳng về hướng phà Cát Lái. Nghe tiếng súng, nhiều người dân nhào ra đường ngăn chặn. Trên đường rút chạy chúng còn bắn thị uy và bắn thẳng vào một người dân. Trên đường trốn chạy về hướng phà Cát Lái bọn cướp đã bắn làm trọng thương anh Lê Văn Công khi anh này vừa trong cửa hàng bán băng đĩa bước ra.
Nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo điều động các lực lượng cảnh sát hình sự, đặc nhiệm, cơ động, giao thông và công an 2 huyện Nhơn Trạch, Long Thành tổ chức tuần tra, chốt chặn để truy bắt bọn cướp. Lực lượng dân quân và nhân dân các địa phương cũng đã có mặt kịp thời.
Từ Bộ chỉ huy chuyên án Đại tá Nguyễn Văn Khánh hạ lệnh phải bắt bằng được bọn cướp; nếu bọn chúng chống trả thì có thể tiêu diệt. Suốt tuyến đường bọn cướp vẫn không ngừng xả đạn vào bất cứ ai mà bọn chúng nghi ngờ.
Ra đến Quốc lộ 51, bọn cướp phóng xe thẳng vào rừng cao su tối tăm, vắng vẻ ở xã Long An, huyện Long Thành. Hơn 200 CB-CS công an, dân quân và quần chúng dũng cảm đã siết chặt vòng vây với quyết tâm bắt sống bọn cướp. Đội Cảnh khuyển cũng đã lên đường. Sau một hồi lùng sục một chú khuyển đã đánh hơi ra nơi ẩn nấp của bọn cướp. Chú khuyển lao vào ngoạm đầu và lôi ra được một tên. Tên còn lại cũng đành thúc thủ. Cây AK báng xếp nòng súng vẫn còn nóng hổi đã bị tịch thu, trong đó vẫn còn gần 20 viên đạn. Như vậy là chỉ sau hơn 3 giờ gây án bọn cướp đã bị bắt gọn.
Tại cơ quan điều tra 2 tên cướp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tên cầm súng bắn vào tiệm vàng là Đinh Văn Thắng, 35 tuổi, quê quán huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; tên còn lại là Huỳnh Văn Thành, 34 tuổi, quê quán huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Theo lời khai của tên Thắng thì cây súng gây án đã được mua tại Lào. Số vàng bọn cướp đã kịp chuyển vào bao và khi cân được 2,75kg.
Sáng 13-10, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen ngợi và thưởng lực lượng phá án 20 triệu đồng. Thừa ủy nhiệm Bộ Công an ngay trong sáng 13-10 Trung tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã đến Công an tỉnh Đồng Nai trao thư khen và số tiền thưởng. Trong ngày 13-10, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 6 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc trong vụ bắt bọn cướp tiệm vàng.
ĐOÀN HIỆP