Huyền thoại Diego Maradona và các động đội Argentina thắng World Cup 1986 đã đồng ý tham gia trận cầu không chính thức với các đối thủ người Anh để tái lập trận đấu đã lưu danh trong lịch sử bóng đá thế giới huyền thoại “Bàn tay của Chúa”.
Diego Maradona (trái) đưa bóng qua tay thủ thành Shilton.
Hai đội tuyển gồm các lão tướng Anh và Argentina sẽ gặp nhau ở sân Villa Park ở Birmingham ngày 14-10 tới trong một trận cầu giao hữu, đánh dấu 21 năm sau ngày Diego Maradona ghi bàn thắng bằng tay vào lưới thủ thành Peter Shilton trong trận Argentina thắng Anh 2-1 ở tứ kết World Cup Mexico 86.
Trong trận đấu năm đó, Maradona đã ghi bàn thắng được bầu chọn là bàn đẹp nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, nhưng trước đó ông đã mở tỷ số bằng pha ghi bàn chớp nhoáng bằng tay. Đó là tình huống phút thứ 6 của hiệp 2: Trong pha tranh bóng với Valdano, hậu vệ Hodges đã phá bóng vồng về phía cầu môn nhà – Maradona lao vào và Peter Shilton cũng lao ra nhưng tiền đạo Argentina chỉ cao 1m65 đã đưa được bóng qua tầm tay thủ thành cao 1m85. Thủ thành Peter Shilton và các cầu thủ Anh đã khiếu nại nhưng vô hiệu khi trọng tài người Tunisia, Ali Bin Nasser không thể phát hiện được pha chơi tay diễn ra quá nhanh đó. Kể từ đấy, trong bóng đá xuất hiện thuật ngữ “Bàn tay của Chúa”.
Ngày nay, câu chuyện về “Bàn tay của Chúa” vẫn còn đầy sức hấp dẫn và các nhà tổ chức hy vọng là tất cả các cầu thủ liên quan đến trận cầu năm đó sẽ góp mặt bên cạnh những những nhà cầm quân để chơi trên sân bóng chật cứng người. Phần lớn tuyển thủ Anh ở Mexico 86 đã nhận lời tham dự, bao gồm thủ quân Bryan Robson, Glenn Hoddle, Chris Waddle, Peter Reid và Ray Wilkins.
Maradona nói: “Mọi người đều nói về “bàn tay của Chúa” kể từ trận đấu đó. Nó có một chút tinh quái... Thậm chí sau khi ghi bàn, tôi đã chờ các đồng đội lao đến ôm chầm lấy mình, nhưng chẳng có ai cả. Tôi đã phải bảo họ: “Hãy ôm lấy tôi, nếu không trọng tài sẽ không công nhận bàn thắng”. Argentina với Jorge Burruchaga, Jorge Valdano và Oscar Ruggeri sau đó đã thắng Tây Đức 3-2 trong trận chung kết để đăng quang.
Vẫn chưa biết là Maradona có thể chơi bao nhiêu phút trong trận cầu biểu diễn này, ông đang chiến đấu với bệnh béo phì và nghiện ngập- kể từ khi giải nghệ năm 1997, với 8 lần nhập viện trong tình thế nguy ngập trong thập niên qua. Bên phía tuyển Anh, Vua phá lưới Mexico 86 Gary Lineker (người thu ngắn cách biệt phút 80 và cũng suýt cân bằng tỷ số cuối trận) cũng sẽ không thi đấu được, nhưng ông đồng ý sẽ đá quả bóng mở màn trận đấu. Cựu danh thủ Peter Reid nói: “Đấy là một trong số những trận đấu được bàn luận nhiều nhất và có nghĩa nó là trận đấu không thể quên trong lịch sử bóng đá thế giới”. Tuyển Anh năm đó được xem là đội hình xuất sắc nhất kể từ năm 1970, “nhưng chúng tôi đã thất vọng biết bao khi thua trận và thua bởi một bàn thắng hết sức kỳ lạ như thế. Phải nói là ngay trên sân chúng tôi đã biết bàn thắng của Maradona có gì đó mờ ám!”.
“Trận đấu sắp tới là cơ hội cho chúng tôi có thể làm chút gì đó để... phục thù. Argentina nói là sẽ đến chơi ở đây và đó là điều tốt cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ thắng, chẳng nghi ngờ gì nữa”. Argentina thắng Anh ngày 22-6 trước 114.000 khán giả để đi thẳng đến đài vinh quang, nhưng lần gặp lại này Maradona không có ý định bù đắp gì cho đối thủ: “Lần này, chúng tôi sẽ đến Anh mà không có những trò ranh ma, chỉ có những bàn thắng vĩ đại. Đối với chúng tôi, chuyện này là rất nghiêm túc”. Một số cựu tuyển thủ Anh vẫn còn khả năng thi đấu khi tham gia các trận đấu bóng đá trong nhà (mỗi đội 5 người) thì các cầu thủ Argentina sẽ phải tập luyện cật lực để tích lũy thể lực, nhưng Maradona khẳng định: “Chúng tôi đến Anh để giành chiến thắng”.
TIẾN TRUNG