Lyon đã không còn là một thứ đàn em “con côi” trên đấu trường châu Âu nữa cho dù bề dày thành tích của họ ở đấu trường Champions League chưa có gì là nổi bật. Hãy thử nhìn vào những gì họ đã làm được trong mùa bóng này và suy ngẫm thì sẽ thấy khẳng định nói trên không phải là một thứ tụng ca quá đáng.
Với Juninho, những cú sút phạt trong vòng 30m chẳng khác gì phạt đền.
34 bàn thắng trên cả hai giải đấu (Ligue 1 và Champions League), một con số đảm bảo cho một hàng công hiệu quả và bên cạnh đó, việc trở thành đội bóng duy nhất trong số những đương kim vô địch 5 giải lớn còn giữ nguyên hành trình bất bại đã chứng minh rằng họ bắt đầu biết chơi thứ bóng đá thực tế và hiện đại.
Hình như, tuyên bố cách đây 4 năm của Aulas rằng sẽ xây dựng Lyon thành một MU mới của xứ Gaul đã bắt đầu đi vào thực tiễn. Góp công lớn trong hành trình vinh quang đó phải kể đến Juninho với những pha sút phạt hàng rào của anh. Chính Juninho chứ không phải ai khác mới là mật mã giải đáp những chiến thắng của đội bóng sư tử vùng Rhones.
Cách đây 4 năm, khi lần đầu tiên Juninho thực hiện thành công cú sút phạt hàng rào cho Lyon, đã có nhiều người cho rằng đó chỉ là một phút giây may mắn trong đời cầu thủ. Khi đó, Juninho chỉ được coi là một cầu thủ kha khá. Nhưng giờ đây khi mà cú sút phạt ấy đã quen thuộc với người hâm mộ thì cái nhìn về Juninho đã khác.
Thậm chí, nhiều người còn cho rằng anh xứng đáng có một suất chính thức trong đội hình Selecao. Chỉ có Juninho là im lặng không bình luận. Anh là thế, chỉ lầm lũi tự chứng minh chính bản thân mình và bàn thắng tuyệt vời trong trận tiếp Olympiakos là một câu trả lời dõng dạc nhất về sự hoài nghi giữa năng lực và may rủi.
Thế nhưng vẫn có số ít những nhà phê bình khắt khe và bảo thủ vốn theo phái “chống Lyon” (những người chỉ coi trọng Marseille, PSG và Bordeaux) cho rằng những cú sút phạt của Juninho chẳng có gì là đặc biệt, nhất là khi họ so sánh với những cú sút đẹp mắt từng có của Beckham, Rivaldo, Zizou, Roberto Carlos… Nhưng nếu nhìn nhận sâu hơn như một nhà chuyên môn chân chính và công bằng, cú sút phạt của Juninho có một cái gì đó vượt ra ngoài những gì đã và đang được thực hiện trên sân cỏ. Vậy thì ta hãy thử phân tích và so sánh xem nào. Biết đâu ta lại có thể trả lại cho Juninho những thứ đáng lẽ ra phải thuộc về anh từ lâu rồi.
-
Nhiều kiểu sút phạt
Các vua sút phạt từ xưa đến nay đã tạo ra nhiều kiểu sút phạt trực tiếp thành bàn khác nhau nhưng người ta thường quy thành mấy dạng cơ bản. Thứ nhất là cú đá “lá vàng rơi” đậm chất samba kỹ thuật của Didi. Cú sút ấy không mạnh nhưng lả lướt và nguy hiểm với độ xoáy khiến cho quả bóng liệng như chiếc lá khẽ chao mình.
Thứ hai là cú đá “rót dầu” của Platini, một cú sút biến thể của “lá vàng rơi”. Nó không cần nhiều lực nhưng lại biết lái quả bóng đi đến đúng những điểm hiểm yếu mà thủ thành không thể với tới. Quỹ đạo của quả bóng cũng như một dòng dầu trơn tru được rót ra khỏi bình dầu. Bóng bay vượt qua đầu hàng rào và nhẹ nhàng đáp xuống cái đích đã được chọn lựa (góc thấp – xa) và đến bây giờ cũng hiếm người thực hiện được nó.
Một cú sút quái chiêu khác cũng không kém phần đẹp mắt là cú sút xa căng, thẳng như “rocket” của quái thủ Brehme, Carlos. Cú sút ấy đòi hỏi những bước đà tốt và thường dùng mu, má ngoài hoặc mu lai má. Đó là cú sút vô cùng hiện đại nhưng lại đòi hỏi kỹ thuật cao và độ dẻo, sức mạnh cổ chân vì độ chính xác của nó đòi hỏi rất khắt khe. Cuối cùng là cú sút cứa lòng trong để bóng bay hình “quả chuối” của Beckham, Rivaldo, Zizou và Henry. Những cú sút dạng này luôn tìm đến góc cao của khung thành, nơi mà thủ môn chỉ có thể “ngước nhìn”.
Vậy thì cú sút của Juninho thuộc loại nào ở trên đây? Chẳng thuộc loại nào cả và đó mới là điểm “dị biệt” của anh. Juninho thường đưa trái bóng lên cao như sút cầu âu. Khi đó, người xem có cảm giác như một đường câu bóng bổng. Nhưng cái lạ là ở chỗ trái bóng gần như chọn điểm dừng trên không rồi rơi xuống cắm thẳng vào góc mà Juninho lựa chọn (luôn là góc xa và thấp của khung thành) giống như một trái bóng chuyền mới được một tay chủ công tài ba đập cắm vào góc sân. Dường như Juninho rất hiểu cấu tạo của những trái bóng và anh làm người ta nghĩ rằng để đá được cú phạt đó, anh phải nghiên cứu rất kỹ về đạn đạo. Có lẽ, xem những cú sút phạt ấy, các giáo sư vật lý đạn đạo cũng phải giật mình.
Một điểm dị biệt nữa chính là tầm xa và mật độ của các cú sút phạt của Juninho. Anh thường thành công với cú sút cách khung thành trong bán kính từ 35m trở lại. Carlos hay Mihajlovic cũng sút xa như thế nhưng hiệu suất thành công thì kém xa. Từ đầu mùa đến giờ, Juninho đã thành công như thế 4 lần và từ lúc khoác áo Lyon đến nay, anh đã nã đạn thành bàn theo cách ấy 24 lần. Một con số khủng khiếp.
-
Sút phạt trong vòng 30m như sút ...phạt đền
Điều mang lại cho Juninho thành quả này là kỹ thuật và sự tự tin. Anh tuyên bố: “với tôi, những cú sút phạt trong vòng 30m chẳng khác gì phạt đền” và nếu nhìn vào thành tựu mà anh có thì quả là tuyên bố ấy không hề ngoa chút nào.
Cú sút phạt mang lại tên tuổi cho Juninho ấy có một phần giống Plantini (về cách thả rơi bóng) và một phần giống như Carlos (về tầm xa của cú sút) nhưng có lẽ nó vượt trội cả hai cú sút kia vì lẽ nó giống như là sự màu nhiệm. Và với đường bóng bay như thế, có lẽ ta nên gọi nó bằng cái tên cú sút “vòi rồng cứu hoả”. Hãy thử tưởng tượng xem, đường bóng bay có giống như nước phun ra từ vòi cứu hoả hay không? Vâng, chính từ điều kỳ diệu ấy mà Lyon đã có một mật mã chiến thắng. Mật mã mang tên “đạn đạo Juninho”.
Hà Quang Minh