Côn đồ ở bến xe Lam Hồng, Bình Dương

Đánh người trọng thương, vẫn ung dung

Đánh người trọng thương, vẫn ung dung

Đây không phải là vụ đánh người đầu tiên liên quan đến “nhân viên” của Bến xe Lam Hồng (BXLH - Dĩ An, Bình Dương). Đáng nói hơn, vụ đánh người lần này dường như có sự dàn xếp trước và cơ quan chức năng cũng làm ngơ…

  • Dàn xếp không được thì... đập
Đánh người trọng thương, vẫn ung dung ảnh 1

Karaoke Nhị Đồng, nơi xảy ra vụ đánh người gây thương tích

Anh Nguyễn Đình Trung (SN 1976, tại Nghi Lộc, Nghệ An) với những vết thương khá nặng ở đầu, khâu gần 40 mũi và nhiều vết thương trên mặt… là người bị hành hung vào chiều 26-3 tại quán karaoke Nhị Đồng (thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, Bình Dương) ngồi thẩn thờ, như người chết đi sống lại…

Trong tâm trạng lo lắng và hoang mang, Trung kể: Hôm đó, anh đến BXLH để lấy hồ sơ của gia đình gởi vào (theo đường xe khách) để bổ sung hồ sơ xin việc làm thì nhận được điện thoại của ông Nguyễn Thanh Hải (giám đốc BXLH). Ông Hải gọi điện thoại mời anh nhậu tại quán karaoke Nhị Đồng. Đến nơi, anh thấy Hải, Thành Tam và Mười Thu (đàn em của Hải) cùng vài người khác đang ngồi uống bia, hát karaoke. Sau vài ly bia mời chào, ông Hải đề nghị anh dàn xếp một số việc… Anh từ chối, Hải liền hô to: “Đập chết... nó đi”. Ngay lúc đó, những người cùng đi với  Hải lao vào, dùng chai bia đập tới tấp vào đầu anh. Tỉnh dậy… anh thấy mình nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Theo tìm hiểu, chuyện ông Hải nhờ Trung dàn xếp là vụ ông đánh người gây thương tích trước đây với Nguyễn Quang Anh, tài xế xe 35N-3564 và nay ông Hải đề nghị Trung “nói chuyện” với Quang Anh để bãi nại. Ở vụ việc này, theo bản giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của Nguyễn Quang Anh là 11%.

  • Công an làm ngơ?
Đánh người trọng thương, vẫn ung dung ảnh 2

Nguyễn Đình Trung

Vụ việc trên càng gây bức xúc cho nạn nhân khi các đối tượng đánh anh Trung được đưa về công an thị trấn nhưng rồi được thả ngay. Thậm chí, anh Hồ Trọng Thái, là bạn của Trung, khi nghe tin Trung bị đánh đã đến quán karaoke Nhị Đồng và cùng theo về công an thị trấn Dĩ An. Tại đây anh Thái bị một công an viên tát 2 bạt tai vào mặt… vì dám đề nghị công an lập biên bản vụ việc (!).

Ông Nguyễn Hồng Trường, phó Trưởng công an thị trấn Dĩ An cho biết “không hề biết vụ việc” do hôm đó không phải ca trực của ông. Sau 4 ngày xảy ra vụ việc mà lãnh đạo một cơ quan công an không hề biết vụ việc, lẽ nào cấp dưới không báo cáo lên cấp trên? Trao đổi với chúng tôi chiều 2-4, như hẹn, ông Nguyễn Hồng Trường lại không có mặt mà giao việc trả lời cho công an viên Đặng Quang Hưng. Công an viên này cho biết, khi hay tin đánh nhau, lực lượng 113 liền đến hiện trường và chở đương sự có liên quan (Thành Tam và Mười Thu) về công an thị trấn, sau đó Hải mới đến.

Khi lực lượng 113 đề nghị giao đương sự liên quan cho công an thị trấn Dĩ An thì công an thị trấn này nói là không có biên bản vụ việc nên không nhận người…, vì thế mà Hải, Thành Tam và Mười Thu ung dung ra về. Ông Hưng còn khẳng định “do lực lượng 113 không lập biên bản nên công an thị trấn không thụ lý” (?). Còn Thiếu tá Lê Văn Kiệt, Đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính, công an Dĩ An cho biết: “Lực lượng 113 của chúng tôi chỉ có chức năng ngăn ngừa ban đầu, không được quyền lập biên bản vụ việc”.

BXLH là bến xe “khét tiếng” về những hành vi côn đồ, đánh nhau gây thương tích. Những người trong cuộc ai cũng biết nhưng đành làm ngơ vì sợ thế lực ngầm của bến xe này. Trước đây, Báo SGGP 12Giờ đã từng lên tiếng phản ánh tình trạng này nhưng cơ quan chức năng, chính quyền địa phương “im lặng” đến khó hiểu… Đến hôm nay, lại có thêm nạn nhân mới. Trách nhiệm này thuộc về chính quyền địa phương. Đáng nói hơn, bên cạnh thế lực xã hội đen ngày đêm “canh tác” bến xe thì “lai lịch” miếng đất bến xe cũng là điều đáng nói, đó là đất của ông Võ Văn Giàu, Chánh văn phòng UBND huyện Dĩ An cho Nguyễn Thanh Hải thuê làm bến xe (điều này đã được ông Giàu xác nhận qua điện thoại với chúng tôi vào chiều tối ngày 2-4). Phải chăng vì dựa “hơi chủ” mà Hải tha hồ “tự tung tự tác” với cây xăng “miễn” thuế, tự đề ra các khoản thu bất hợp lý khác?.

Bá Tân - Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục