Đà Nẵng – Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) 0-1
Những khó khăn do lịch thi đấu dày đặc của cả 2 đội tại AFC Champions League 2006 lẫn V-League và K-League 2006 buộc cả 2 nhà cầm quân phải có những tính toán phù hợp. Có lẽ xác định được tính chất của trận đấu nên chiều qua (26-4), chỉ có khoảng 2 ngàn khán giả đến dự khán trận cầu trên sân Chi Lăng.
Từ thực tế, khó đòi hỏi nhiều hơn ở cả 2 đội khi Đà Nẵng chỉ có thể đưa ra một đội hình không tốt nhất. Trong lúc đó, ngoài cặp tiền đạo người Brazil là Ze Carlo (15) và Botti (10), HLV Choi Kang Hee cũng không thể đưa sang Việt Nam những trụ cột như Kim Hyeng-bum, Choi Jin-cheul, Kim Hyun-su, Yeom Ki-hun, Kim Jung-kyum…
Tuy nhiên, dù xác định mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận đấu này, các cầu thủ Jeonbuk vẫn nhập cuộc khá thận trọng. Song, sau khi để mất thế trận trong khoảng 10 phút đầu, hàng tiền vệ đội khách đã nhanh chóng ổn định, tổ chức áp sát và kèm người khá chặt theo khu vực dựa trên ưu thế về thể hình và thể lực. Chính vì thế, dù tổ chức những đường lên bóng dọc biên tương đối tốt nhưng đội chủ nhà không thể đạt hiệu quả trong những đường chuyền cuối cùng.
Trong một buổi chiều sa sút, Hồng Minh (17) cũng không hoàn thành nhiệm vụ điều phối trận đấu nên đã có không ít thời gian trong suốt hiệp 1, lối chơi của Đà Nẵng hoàn toàn mang tính tự phát. Ngược lại, sự “kín kẽ” trong phòng ngự -nhất là phòng thủ “tầng hai”- với cặp trung vệ Mạnh Dũng (15) và Hùng Dũng (5), Đà Nẵng cũng hạn chế tương đối hiệu quả các pha “không chiến” của Jeonbuk, trong đó, tiền đạo cao to Ze Carlo (15, cao 1m86) hết sức nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất của hàng phòng thủ đội chủ nhà, xuất phát từ quả phạt góc vào phút 21, Ze Carlo (15) đã đánh đầu chính xác, đưa Jeonbuk vươn lên dẫn trước 1-0 khá sớm.
Việc HLV Trần Vũ đưa “lão tướng” Huỳnh Đức (10) và cầu thủ trẻ Quang Tuấn (18) vào thay Giang Thành Thông (11) và Thanh Phúc (7) từ đầu hiệp 2 đã giúp lối chơi của Đà Nẵng có đường nét hơn. Không chỉ dựa vào những pha tấn công biên, đội chủ nhà cũng thực hiện được những đường phối hợp tấn công trung lộ khá sắc sảo.
Trong đó, Huỳnh Đức (10) đã có dịp thử tài thủ môn Lee Kwang-suk (Jeonbuk) bằng cú sút khá căng từ ngoài khu phạt bóng sau pha chọc khe tinh tế của Hồng Minh (17) ở phút 54. Về phía Jeonbuk, không thành công trong những pha “không chiến”, vào hiệp 2, các cầu thủ Hàn Quốc đã cố gắng thực hiện các miếng đánh trung lộ bằng những pha phối hợp nhỏ và cự ly trung bình. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của Jeonbuk đã không thể thành công trong nỗ lực gia tăng cách biệt. Thậm chí, nếu cú sút khá căng của Quang Tuấn (18) vào phút 84 không ở một góc quá hẹp, Đà Nẵng có thể xứng đáng hơn với 1 trận hòa.
Sau trận đấu, HLV Choi Kang-hee cho biết, các cầu thủ trẻ của ông đã không thi đấu tốt như mong đợi. Tuy nhiên, với chiến thắng dù với cách biệt tối thiểu, ông hoàn toàn hài lòng. Và ông hy vọng trong trận đấu sắp tới cùng Gamba Osaka (ngày 3-5, tại Nhật Bản), Jeonbuk sẽ tiếp tục có được 1 chiến thắng để giành chiếc vé duy nhất của bảng E lọt vào vòng tứ kết.
HLV Trần Vũ cũng thừa nhận hàng loạt khó khăn phía trước buộc Đà Nẵng phải có những tính toán phù hợp. Và cho dù không giành được một kết quả khả quan hơn cũng như không ghi được bàn thắng, song đây là kết quả có thể chấp nhận được với Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay.
VŨ BẢO NGUYÊN