Giống như nhiều đồng đội khác ở Real Madrid, tiền vệ David Beckham tin rằng cơ hội giành ngôi vô địch của đội bóng Hoàng gia vẫn còn hiện hữu. Anh cho rằng Real Madrid vẫn còn thời gian để bắt kịp đội đầu bảng Barca cho dù khoảng cách hiện nay đã là 13 điểm. Muốn vậy, họ phải bắt đầu hành trình lội dòng nước ngược của mình bằng một chiến thắng trong trận derby với Atletico Madrid vào ngày 9-1 tới.
Dù bị dư luận chỉ trích là “ngôi sao mờ nhạt nhất trong dải thiên hà”, David Beckham vẫn mạnh miệng tuyên bố: “Chúng tôi vẫn còn khả năng bắt kịp Barca.

Beckham tin tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn cho Real Madrid sau lễ Giáng sinh.
Điều duy nhất chúng tôi phải làm là bắt đầu chuỗi chiến thắng của mình. Chẳng ai có thể nghi ngờ vào khả năng của Real. Đây là một đội ngũ có thể làm được mọi chuyện bởi vì chúng tôi là một nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhiệm vụ lúc này là phải tiếp cận Barca nhưng muốn thế, chúng tôi phải chơi thứ bóng đá của ngày hôm qua. Điều quan trọng là phải thể hiện thứ bóng đá đẹp. Nếu chúng tôi chơi đúng với đẳng cấp của mình, tôi đảm bảo Real sẽ bắt kịp được Barca”.
Trong cuộc phỏng vấn của truyền hình Madrid, Beckham giải thích cội nguồn của cuộc khủng hoảng phong độ đang vây bủa Real suốt mấy tháng qua: “Đôi khi bạn thua trong những trận mà người ta đánh giá là “Real sẽ thắng dễ dàng”. Bóng đá không phải nói thắng là thắng được. Đôi khi bạn không thể thực hiện được điều đơn giản nhất: Chơi thứ bóng đá quen thuộc của mình. Nhưng đó cũng là bản chất của thể thao, bản chất của cuộc đua tranh. Có những ngày chúng tôi vào sân với khát vọng lớn lao nhưng vẫn phải nhận lãnh thất bại. Dù sao, các thành viên trong đội nhận thức là đội ngũ này có thể chơi tốt hơn và điều đó sẽ bắt đầu vào những ngày đầu năm mới. Tôi thừa nhận là mùa bóng đã bắt đầu rất khó khăn nhưng tôi tin tưởng là sau lễ Giáng sinh, mọi thứ sẽ được cải thiện”.
Beckham ước nguyện gì cho năm 2005? Dĩ nhiên, mục tiêu của một thành viên Real Madrid luôn luôn là: Đoạt ngôi vô địch! “Tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn có khả năng thắng giải. Mùa qua, chúng tôi từng tuyên bố sẽ tranh đoạt nhiều chiến tích nhưng cuối cùng Real chẳng thắng được bất cứ giải nào. Vì vậy, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì liên qua đến những mục tiêu sắp tới để tránh mọi rầy rà và bực bội. Vẫn chưa thể xác định cơ may của chúng tôi ở Liga, Champions League hay Cúp Nhà Vua mà phải chờ xem điều gì sẽ đến”. Anh kết luận: “Một mùa bóng hoàn hảo là mùa bóng mà chúng tôi giành tất cả các giải”, nhưng mùa bóng này sẽ được xếp vào vị trí tương tự thế nếu Real giành ngôi vô địch Liga hay Champions League.
Hướng về các trận đấu sắp tới, trong lúc các đồng đội né tránh bàn luận về cơ may giành trọn 3 điểm trong 7 phút còn lại của trận đấu với Real Sociedad tại Bernabeu (đá bù vào ngày 5-1), Beckham vẫn nói với giọng điệu lạc quan: “Rõ ràng là chúng tôi có thể thắng trong vài phút ngắn ngủi. Tôi vẫn luôn nhớ về trận cầu Manchester United – Bayern Munich mà tôi và các đồng đội thuở đó đã giành được ở Champions League trong 3 phút cuối cùng. Chúng tôi đã lật ngược tình thế khi ghi 2 bàn ở giờ cộng thêm, vì vậy cần phải nhìn nhận là mọi việc đều có thể xảy ra trong bóng đá”.
Bất cứ một bình luận viên nghiệp dư nào cũng có thể “bẽ gãy” cái lập luận mơ hồ của Beckham bởi vì “ghi bàn trong 3 phút cộng thêm” hoàn toàn khác với việc bạn ra sân chơi một trận cầu chỉ trong 7 phút. Muốn ghi bàn, cần phải có cơ hội và trong 7 phút phù du, việc bạn tạo dựng được cơ hội đã là khó, huống chi ghi được bàn! Từ lý luận của Beckham, có thể nói anh không còn là kẻ lạc quan mà đã dần trở thành một người ảo tưởng – Beckham đang sống trong dải thiên hà hay anh đang là kẻ đi trên mây?
TIẾN TRUNG