Dư âm trận Thụy Sĩ – CH Séc 0-1

Đấy là đẳng cấp!

HÀM YÊN(SGGP 12G)
Đấy là đẳng cấp!
Đấy là đẳng cấp! ảnh 1
Gokhan Inler (Thụy Sĩ) sút bóng trước sự truy cản của hậu vệ Rohzenal (CH Séc)

Vậy là chủ nhà Thụy Sĩ gục ngã ngay ở trận mở màn VCK Euro 2008 trước vũ khí bí mật của HLV lão luyện Karel Bruckner - Vaclav Sverkos – một sự thay đổi người bất ngờ nhưng đã mang lại kết quả không thể ấn tượng hơn cho CH Séc. 
 
Bị dồn ép suốt từ đầu trận, CH Séc thậm chí không thể ngăn chặn được các tiền vệ Thụy Sĩ cầm bóng lao lên đầy dứt khoát. Mũi nhọn duy nhất của họ trên hàng tấn công Jan Koller bị cô lập giữa trùng vây của các hậu vệ Thụy Sĩ, hàng thủ chật vật chống đỡ những pha lên bóng tốc độ ở trung lộ và hai biên của Alexander Frei, Barnetta (trái) và Behrami (phải).
 
Thế nhưng, thần may mắn không đứng về phía chủ nhà. Những cú sút của Barnetta, Frei hay Streller dù căng hay hiểm hóc cũng chỉ tìm đến… xà ngang hoặc bị thủ thành Petr Cech cản phá kịp thời. 
 
Đã vậy, ngay đầu hiệp hai, Thụy Sĩ thiệt quân khi đội trưởng Alexander Frei tái phát chấn thương đầu gối trái sau pha va chạm với hậu vệ Grygera (CH Séc) buộc phải rời sân trong nước mắt và sự lo âu của HLV Kobi Kuhn. Chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ khẳng định Frei sẽ xa sân cỏ khoảng 6 tuần để chữa trị.
 
Và chẳng phải đợi lâu, phút 70, tiền đạo Vaclav Sverkos (vào thay cho Jan Koller phút 56) lách qua Senderos và Lichtsteiner thoát đi như một bóng mờ để tung cú sút hạ gục thủ thành Benaglio trong sự ngỡ ngàng của vài chục ngàn CĐV đội chủ nhà trên sân St Jakob Park, bàn thắng duy nhất mang về trọn vẹn 3 điểm cho CH Séc. Đòn đánh bất ngờ và chí mạng đã hạ gục niềm kiêu hãnh của Thụy Sĩ. 
 
HLV Karel Bruckner quả tinh tường khi nhận ra đâu là thời điểm thay đổi nhân tố có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu. Sau giây phút xuất thần ấy, giờ đây người ta bắt buộc phải nhắc nhiều đến Sverkos, anh chàng vô danh của bóng đá Séc. Đây mới chỉ là trận đấu thứ hai anh được khoác áo ĐTQG.
 
“Chúng tôi chơi lép vế trong suốt hiệp 1 nhưng các cầu thủ đã tăng tốc hợp lý ở hiệp hai và điều đó mang lại hiệu quả. Ý định tập trung bóng bổng cho Jan Koller bất thành và tôi bắt buộc phải thay đổi cách tiếp cận. Đây là chiến thắng quan trọng của CH Séc nhưng tôi chưa hài lòng về phong độ của cầu thủ”, HLV Karel Bruckner nói sau trận đấu.


 HÀM YÊN
(SGGP 12G)

Tin cùng chuyên mục